Posted 16 Tháng 10, 2009 Em gửi lá số của chồng em nhờ các bác xem hộ. Cung mệnh có Tham lang và đào hoa có phải là cách đào hoa phiếm thủy không ạ? Nhưng thực tế chồng em rất chung thủy ạ, không hiểu là thế nào.Tiện thể nhờ các bác coi hộ xem đường công danh, tài lộc sau này có khá không ạ, chứ bây giờ ngoài 40 tuổi rồi mà vẫn còn chật vật lắm ạ. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 16 Tháng 10, 2009 Em gửi lá số của chồng em nhờ các bác xem hộ. Cung mệnh có Tham lang và đào hoa có phải là cách đào hoa phiếm thủy không ạ? Nhưng thực tế chồng em rất chung thủy ạ, không hiểu là thế nào.Tiện thể nhờ các bác coi hộ xem đường công danh, tài lộc sau này có khá không ạ, chứ bây giờ ngoài 40 tuổi rồi mà vẫn còn chật vật lắm ạ. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Có thể cho biết sanh lúc mấy giờ ? nếu sanh đúng ngay giờ lẻ có thể lá số nầy sai ,hay giờ sanh không đúng . Share this post Link to post Share on other sites
Posted 17 Tháng 10, 2009 Có thể cho biết sanh lúc mấy giờ ? nếu sanh đúng ngay giờ lẻ có thể lá số nầy sai ,hay giờ sanh không đúng . Dạ, mẹ chồng em chỉ nhớ là sinh xong một lúc thì đến nhạc tập thể dục buối sáng (5:00), như vậy suy ra chồng em sinh vào khoảng 5h kém 10 hoặc 15 gì đó, tức là vào giờ dần. Em xin nói sơ qua về chồng em để các bác có cơ sở luận đoán: - Hình dáng: cao vừa tầm, dáng người chắc, đậm, da đen và thô, tóc dầy, cứng, bạc sớm, mặt vuông chữ điền - Tính tình: nóng nảy, cục tính, hơi khô khan, hướng nội, đôi khi thích một mình, hơi ích kỷ, thích ăn ngon và nấu ăn cũng ngon, thích cờ bạc - Công việc: làm về kỹ thuật (KS điện), trước kia hay đi công trường, hiện nay thì làm văn phòng - Gia đình: có 5 anh chị em (4 trai, 1 gái), chồng em là thứ 3. Bố mẹ là công nhân, trước đây rất nghèo và vất vả, nay thì con cái trưởng thành, kinh tế khá giả nên cũng đỡ. - Các mốc thời gian: + 1989: tốt nghiệp đại học + 1990: đi làm + 1991: chuyển việc + 1998: xây nhà (đầu năm) và cưới vợ (cuối năm) + 1999: có con gái đầu lòng + 2000: có con trai + 2003: Vợ chồng có sự xa cách: vợ và 2 con chuyển ra bắc, chồng vẫn ở trong SG + cuối 2006: chuyển công việc ra bắc + 8/2007: chuyển việc + 4/2009: chuyển việc Em xin gửi cả lá số của em để các bác xem giúp http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 17 Tháng 10, 2009 Dạ, mẹ chồng em chỉ nhớ là sinh xong một lúc thì đến nhạc tập thể dục buối sáng (5:00), như vậy suy ra chồng em sinh vào khoảng 5h kém 10 hoặc 15 gì đó, tức là vào giờ dần. Em xin nói sơ qua về chồng em để các bác có cơ sở luận đoán: - Hình dáng: cao vừa tầm, dáng người chắc, đậm, da đen và thô, tóc dầy, cứng, bạc sớm, mặt vuông chữ điền - Tính tình: nóng nảy, cục tính, hơi khô khan, hướng nội, đôi khi thích một mình, hơi ích kỷ, thích ăn ngon và nấu ăn cũng ngon, thích cờ bạc - Công việc: làm về kỹ thuật (KS điện), trước kia hay đi công trường, hiện nay thì làm văn phòng - Gia đình: có 5 anh chị em (4 trai, 1 gái), chồng em là thứ 3. Bố mẹ là công nhân, trước đây rất nghèo và vất vả, nay thì con cái trưởng thành, kinh tế khá giả nên cũng đỡ. - Các mốc thời gian: + 1989: tốt nghiệp đại học + 1990: đi làm + 1991: chuyển việc + 1998: xây nhà (đầu năm) và cưới vợ (cuối năm) + 1999: có con gái đầu lòng + 2000: có con trai + 2003: Vợ chồng có sự xa cách: vợ và 2 con chuyển ra bắc, chồng vẫn ở trong SG + cuối 2006: chuyển công việc ra bắc + 8/2007: chuyển việc + 4/2009: chuyển việc Em xin gửi cả lá số của em để các bác xem giúp http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Theo lá số của bạn, Chồng chẳng đào hoa tí nào, hình dáng chồng trong lá số khớp với mô tả. Vậy là giờ Sửu rồi, Bác Haithienha thử ngó qua lá số này cho blueriver http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Ông bạn này ăn nói chán thế sao lại cưa được cô vợ tốt thật. Tổng quan vợ chồng bạn kô nghèo, kiếm được nhưng cũng ko giàu có lắm. Bạn đợi Bác Haithienha tư vấn nhé Share this post Link to post Share on other sites
Posted 17 Tháng 10, 2009 Nhìn cái Tít mà phê, ai ngờ, thất vọng tràn trề. Chồng cô không có tài cán gì ghê gớm cả, vì thế lại phải dựa vào tài cán của cô. Xem ra Lệnh ông không bằng Cồng bà, nếu Cồng của bà chưa gõ, sao Lệnh của ông dám thực thi. Lá số của cô là Ích Phu Lợi Tử, vậy mà ko ra tay giúp chồng, hỏi han để làm gì? Share this post Link to post Share on other sites
Posted 17 Tháng 10, 2009 Nhìn cái Tít mà phê, ai ngờ, thất vọng tràn trề. Chồng cô không có tài cán gì ghê gớm cả, vì thế lại phải dựa vào tài cán của cô. Xem ra Lệnh ông không bằng Cồng bà, nếu Cồng của bà chưa gõ, sao Lệnh của ông dám thực thi. Lá số của cô là Ích Phu Lợi Tử, vậy mà ko ra tay giúp chồng, hỏi han để làm gì? Dạ cháu cũng giúp đấy chứ ạ, giúp nhiều là đằng khác ấy chứ, nhưng mà lấy chồng là mong được nhờ chồng mà chồng lại dựa vào mình thì oải quá, nên cháu mới hỏi xem có hy vọng gì không thôi. Thế này thì khổ cháu rồi Share this post Link to post Share on other sites