NVH

Xin Tư Vấn Dùm

14 bài viết trong chủ đề này

Tôi sinh vào giờ Dậu, ngày 28 tháng 10 năm Mậu Tí (AL), đã nghỉ hưu

Con tôi đi coi bói nói là thầy không dám coi tử vi cho tôi. Chỉ cho lời khuyên là không nên làm gì hết, không nên liên quan đến vợ.

Mong các thầy xem dùm tôi chuyện gia đạo trong năm tới

Đây là lá số của tôi

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vợ mình mà ko liên quan thì để lão hàng xóm liên quan à.

Cứ an tâm, chẳng có gì phải ngại cả, đời ông lăn lộn vất vả nhiều rồi, chỉ vì 1 lời dọa ma của thầy bói mà sợ hay sao.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gia đạo tôi năm nay có nhiều rắc rối.

Chỉ sợ câu nói hết vận, an nguy tính mạng, con cái còn chưa thành tài

Mong anh xem kỹ lại dùm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào bạn!

Tôi sinh năm nhâm ngọ hơn bạn mấy tuổi thôi, nhưng dù sao mình vẫn là những người lớn tuổi rồi, vậy tôi mạo muội nói với bạn:

Số bạn long đong lắm, bằng cấp để mà chơi thôi, tiền của khó gữ, lúc hết sạch song lại có, càng về già càng sướng, con cái sao lại nói chưa thành tài? các cháu ngoan có hiếu thảo giỏi thế còn gì?

Nhà có thờ cụ mãnh không, cụ mà ngang hàng với cụ nội (tứ đại) bạn đã được cụ cứu bao phen rồi đó thôi, bạn nên phòng hai bệnh (mắt kém, bệnh về đường tiêu hoá). đường tình duyên tuy lúc đầu có kém hòa hợp sau này cũng tốt đó thôi (phu thê gặp triệt) nếu lúc đầu quá tốt thì hai lần hay có nhiều làn ong bướm.

Số con trưởng hay quyền trưởng hàn anh em có người bỏ đi theo tiên tổ sớm, nếu có anh em thì bất hoà.

Người vợ thì đảm đang nhưng tính hơi ngang, chín xu đổi lấy một hào, nhìn chung là tốt.

Bạn bị khắc hãm cha mẹ nhất là cha, các cụ tảo tần vừa nuôi con vừa làm dầu thật đáng kính hai cụ nhà bạn, rồi công cũng hết tiền thì bằng không nhưng để lại phúc cho con cháu.

Cụ bà mất trước cụ ông, lúc sinh thời hai cụ cũng hơi xung khắc với nhau.

Năm nay tháng này bạn đang bị rối ren nhưng không sao đâu, vì thán 5 -6 bạn đã phải gánh chịu rồi mà.

Nhưng năm nay bạn có khăn trắng trên đầu đó, song tang đó là hợp lý thôi.

Tôi nhìn bạn ngoài 70 vẫn còn khỏe cơ mà sao bạn lại lo năm nay, bạn yên tâm đi dù sao tôi cũng là tuổi đàn anh bạn rồi nên câu nói là chuẩn đó, số bạn tín tâm lắm cơ mà.

Thôi nhé cảnh già nói năng với nhau tôi rất khiêm tốn, đó là ta biết tôn trọng nhau. hai vợ chồng bạn cứ bình thường đi, nhưng tôi nhắc bạn không nên có nhân bánh năm nay nha!

Chào bạn cùng toàn gia đình, chúc bạn hạnh phúc.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cha tôi mất trước mẹ, một mình mẹ tảo tần nuôi các con, cụ cũng quy tiên hồi năm 2007, anh em thành đạt nhưng xa cách.

Vợ tôi xuất ngoại gần ba mươi năm rồi, sang năm mới có dịp trùng phùng. Không biết có phải vì vậy mà anh huythuong gọi là nhân bánh?

Dù sao cũng rất cảm ơn anh.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Năm nay toàn chuyện rắc rối linh tinh, vớ vẩn thôi, sang năm sẽ khá hơn, ko phải lo, ông bạn già ạ.

Năm sau cũng vẫn trục trặc chút ít chứ ko tan nát hay mất mát gì đâu. Sợ nhất là vấn đề mắt mũi dễ bị thương tổn, tốn tiền. Chưa chết được. Năm 69 tuổi âm mới có khả năng được Thăng Quan.

Ông bạn trải qua nhiều chuyện thừa sống, thiếu chết rồi, cuộc đời vượt nhiều khó khăn gian khổ, vinh hoa và nhọc nhằn đều có, đừng vội nghĩ tới chuyện về với đất. Cứ sống vui, sống khỏe.

Sang năm con meo meo mới đáng ngại, nếu năm con Hùm bị gặp nạn thì năm con Meo Meo này vẫn chưa thể giải xong cái hạn này, nếu ko nói là nặng hơn hoặc bị thương ở đầu (hoặc tai nạn giao thông hoặc mắt mũi lèm nhèm mà bị đụng đầu).

Chuyện con cái, phận chúng nó cũng ngoài 30 rồi, phải tự lực cánh sinh.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ông nói chí phải.

Nhưng số tôi lận đận đi đâu cũng không thoát khỏi nghiệp đấu tranh

Cảm ơn LNĐ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào bạn NVH:

Thế là tôi lại đoán trệch rồi thật trong toán học dùng từ xấp xỷ quả không sai, Tôi đoán cụ bà đi trước cụ ông đi sau.

Mong bạn cảm phiền nha!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tôi sinh vào giờ Dậu, ngày 28 tháng 10 năm Mậu Tí (AL), đã nghỉ hưu

Con tôi đi coi bói nói là thầy không dám coi tử vi cho tôi. Chỉ cho lời khuyên là không nên làm gì hết, không nên liên quan đến vợ.

Mong các thầy xem dùm tôi chuyện gia đạo trong năm tới

Đây là lá số của tôi

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Năm nay cho thấy vận hạn của anh có nhiều chuyện xích mích với anh em tranh chấp ,thưa kiện ,tinh thần căng thẳng lo lắng /qua năm Dần sức khỏe anh rất kém bệnh hoạn liên miên coi chừng té ngã có thương tích đến chân tay ,có nhiều chuyện buồn phiền trong gia đạo không an vợ chồng bất hòa ,trong lòng như có sự hối hận dày vò , nói chung tính mệnh của anh năm tới nên bảo trọng khó khăn đủ mọi bề từ trong ra ngoài /qua năm Mão coi chừng sức khỏe anh có thể bị cao áp huyết mà đi đến Stroke ,ngoài ra có thể sự tranh chấp với anh em trong họ mà có thể đưa đến kiện thưa .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tôi cứ băn khoăn mãi về vành khăn tang anh huythuong nói.

Tôi nhớ tới cha nuôi của tôi hiện đã gần 90 tuổi. Tôi ngẫm lại thấy anh huythuong nói chính xác hết 98%, kể cả việc mẹ mất trước cha, trong trường hợp này là rất đúng.

Giờ tôi có thể hiểu rõ cái hạn năm Hùm mà anh LND đề cập khá rõ.

Lời anh haithienha nói càng làm rõ hơn vấn đề tôi nghi vấn.

Có thể sự tranh chấp đó không đến từ anh em ruộ thịt của tôi.

Kính anh huythuong, anh LND và anh haithienha.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chao bạn NVH:

Tôi cứ băn khoăn mãi về vành khăn tang anh huythuong nói.

Tôi nhớ tới cha nuôi của tôi hiện đã gần 90 tuổi. Tôi ngẫm lại thấy anh huythuong nói chính xác hết 98%, kể cả việc mẹ mất trước cha, trong trường hợp này là rất đúng.

Giờ tôi có thể hiểu rõ cái hạn năm Hùm mà anh LND đề cập khá rõ.

Lời anh haithienha nói càng làm rõ hơn vấn đề tôi nghi vấn.

Có thể sự tranh chấp đó không đến từ anh em ruộ thịt của tôi.

Kính anh huythuong, anh LND và anh haithienha

Vậy ra tôi đoán cũng tạm được đấy nhỉ, tôi nhắc bạn nếu bạn đi theo đạo Phật thì nên cầu Cụ Mãnh đi cho mọi việc được hoan hỷ.

nếu bạn đi theo đạo Thiên Chúa giáo thì nên đế nhà thờ nói với Linh Mục để xin lễ. Còn tôi thì theo đạo Phật bạn ạ, nhà bạn còn nhiều điều bí ẩn lắm, bạn nên giữ gìn và nên tu bổ cho bộ máy têu hóa nhé, còn mắt có kém tí rồi thì cũng đành chịu thôi nha.

Tôi lại có bệnh nhân cần đến tôi rồi xin tạm biệt!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cám ơn anh huythuong đã nhắc nhở.

Chúc anh phúc lộc thọ an khang.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Con tôi luôn chống đối, giờ đã bỏ nhà theo con gái. Tôi rất thất vọng vì đã kỳ vọng nó sẽ nên người, nở mặt như con người ta...

Công viêc của tôi cũng có phần chựng lại.

Rất mong các anh trong diễn đàn xem giúp vận mệnh năm nay, nhất là chuyện con cái của tôi, liệu cô gái kia có buông tha cho nó hay không? Tôi đang chờ ngày nó thất bại quay về và chịu nhận sai lầm cho bỏ cái tội "trứng mà đòi khôn hơn vịt".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mong các anh chị em giúp đỡ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay