Nhutnhat

Kính Nhờ Chú Liễu Ngân Đinh Xem Giúp

12 bài viết trong chủ đề này

Cháu chào chú. Trước hết chú xem giúp cháu chuyện gia đình & sự nghiệp (cháu có khả năng đổi việc không?)

Theo như mẹ cháu nói lại thì khi sinh cháu trời sắp sáng vì thế có khả năng giờ sinh của cháu là giờ Mão. Nhưng không biết có chính xác không nên cháu lấy luôn cả lá số giờ Dần & giờ Thìn nhờ chú xem giúp. Cháu xin có thêm thông tin như sau:

- Cháu là con trưởng. Chỉ có 1 em trai (đã mất)

- Bố mẹ sống không hạnh phúc. Đã li dị

- Cháu không xinh nhưng không quá xấu :( , trông hiền (chẳng biết có phải là đụt không hic hic) & hơi có duyên (có 1 số người nói thế ạ :lol: ), người nhỏ nhắn.

- Năm 1989 đỗ đại học, năm 1994 tốt nghiệp ĐH 1, có thêm 1 bằng tại chức & 1 bằng chuyên ngành 2

- Năm 1994 gặp chồng lần đầu, năm 1995 yêu & 1998 lấy, năm 2000 sinh con đầu, 2004 sinh con thứ 2

Lá số giờ Mão

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Lá số giờ Dần

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Lá số giờ Thìn

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Cháu xin cảm ơn chú.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đi thi hoa hậu thì khai hết các số đo có thể đo, thậm trí là ...............

thế mà tìm giờ sinh chỉ vẻn vẹn 1 dòng có lẻ về bản thân.

Gần 4 sọi mà cứ như thiếu nữ 18 ấy

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đi thi hoa hậu thì khai hết các số đo có thể đo, thậm trí là ...............

thế mà tìm giờ sinh chỉ vẻn vẹn 1 dòng có lẻ về bản thân.

Gần 4 sọi mà cứ như thiếu nữ 18 ấy

:( Đọc loáng thoáng cháu lại cứ tưởng chú bảo cháu đủ tiêu chuẩn đi thi hoa hậu gì gì đó gần đây, hình như là quý bà đẹp & thành đạt. (!?!?)

Cháu 98 vẫn cứ nhút nhát như 18 ạ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu đang hồi hộp vì vẫn thấy chú đang ghé "nhà" xem giúp. Chú ơi cháu mời chú Posted Image để đỡ mỏi cổ vì phải nhìn vào tận mấy lá số liền ạ.

À cháu làm máy bay bà già nên cứ phải tự lừa mình như đang tuổi 17 ạ :( :lol: :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

ý tôi là cô nên giới thiệu về bản thân nhiều hơn, chứ ngần ấy thông tin, vẫn là chưa đủ. (đừng lôi họ hàng, anh em bố mẹ vào)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vâng cháu không lôi ai nữa vào đâu ạ. Đây chính là cháu:

- Từ bé đến giờ chưa bị ốm thập tử nhất sinh. Năm 2000 & 2004 có mổ đẻ

- Bệnh đã phát hiện thì chỉ có viêm xoang (mũi) là thường xuyên bị.

- Tính tình: nhút nhát, lúc nào cũng tự an ủi là dẫu có thiệt thòi 1 tí mà bình yên thì ok. Không soi mói (nếu có thì rất hiếm khi), luôn nghĩ ra lý do để bào chữa cho những người làm điều gì đó không hay với mình. Không phải là người hoạt ngôn tuy có lúc "chạm mạch" cũng nói nhiều. Không biết nịnh nọt. Nói chung là mờ nhạt

- Hình thức: bình thường, người nhỏ nhắn, cân đối, tóc rất đen, khỏe, mặt nhiều tàn hương

Chú ơi thế đã đủ đk chưa ạ.

Cháu cảm ơn chú.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cũng đu đủ, hiện đang chưa có hứng thú dành cho những việc "Nghe nhạc hiệu, đoán chương trình" nên tạm gác chuyện của cô lại.

Mấy hôm nay mưa gió, ngồi hóng gió Hồ rõ khổ nên hứng thú nó giảm ác.

Chắc phải đóng cái chòi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cũng đu đủ, hiện đang chưa có hứng thú dành cho những việc "Nghe nhạc hiệu, đoán chương trình" nên tạm gác chuyện của cô lại.

Mấy hôm nay mưa gió, ngồi hóng gió Hồ rõ khổ nên hứng thú nó giảm ác.

Chắc phải đóng cái chòi.

Ch...ờ...i ơi, chú ơi chú đừng đóng cái chòi. Chòi chú mà đóng thì còn ai ra Hồ nữa. Mà trời này nắng nhẹ, gió hây hây chú đóng chòi có phải phí lắm không?

Cháu đủ kiên nhẫn để đợi hứng thú nghe nhạc hiệu của chú quay lại mà?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cô cho tổng kết từ đầu năm tới giờ xem sao.

Giờ Mão và giờ Thìn đều khá khớp, nhưng cần có sự kiện để ghép nối, mới xác định được cụ thể.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cô cho tổng kết từ đầu năm tới giờ xem sao.

Giờ Mão và giờ Thìn đều khá khớp, nhưng cần có sự kiện để ghép nối, mới xác định được cụ thể.

Ối! sáng nay vào trang này thấy tên chú phủ kín phần tư vấn cháu mừng quá. Hi hi tranh thủ lúc tinh thần chú đang phấn chấn.

- Năm nay cháu không có gì đặc biệt, chuyển việc không thành (tháng trước)

- Sức khỏe bình thường, tốt hơn nhiều so với năm ngoái (năm ngoái ngã xe, bị giật túi, mất của tùm lum rồi bố mẹ ốm đau nằm viện)

- Làm ăn: cháu làm công ăn lương thôi nhưng năm nay do khủng hoảng kinh tế nên lương cũng ít hơn

- Cháu đang làm nhà (bắt đầu từ cuối tháng 6 âm lịch chắc cuối năm sẽ xong)

- Con cái: năm nay ốm đau nhiều

- Chồng:năm nay làm ăn không tốt

Cháu cảm ơn chú

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ối! sáng nay vào trang này thấy tên chú phủ kín phần tư vấn cháu mừng quá. Hi hi tranh thủ lúc tinh thần chú đang phấn chấn.

- Năm nay cháu không có gì đặc biệt, chuyển việc không thành (tháng trước)

- Sức khỏe bình thường, tốt hơn nhiều so với năm ngoái (năm ngoái ngã xe, bị giật túi, mất của tùm lum rồi bố mẹ ốm đau nằm viện)

- Làm ăn: cháu làm công ăn lương thôi nhưng năm nay do khủng hoảng kinh tế nên lương cũng ít hơn

- Cháu đang làm nhà (bắt đầu từ cuối tháng 6 âm lịch chắc cuối năm sẽ xong)

- Con cái: năm nay ốm đau nhiều

- Chồng:năm nay làm ăn không tốt

Cháu cảm ơn chú

Tháng 2 âm lịch có xung đột với chồng về mặt tình cảm. Hic còn những cái khác thì đúng là cháu nhất thời không nhớ được ạ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay