phuonghien

Kính Mong Bác Liễu Ngân Đình; Bác Hà Uyên Xem Giúp Lá Số Của Em Cháu!

9 bài viết trong chủ đề này

Kính thưa bác Liễu Ngân Đình, Bác Hà Uyên cũng như tất cả các bác trong diễn đàn Tử Vi,

Dù mới được gia nhập diễn đàn nhưng cháu đã giả tỏa được khá nhiều nỗi băn khoăn qua một số mục trên diễn đàn. Hôm nay mạo muội kính nhờ đến các Bác coi dùm cháu lá số tử vi của em gái cháu. Dù cháu có 3 đứa em gái lận (cả cháu là 4 nữ) nhưng cháu sợ làm phiền nên chỉ dám coi cho đứa út thôi a. Vì bé út này chịu nhiều thiệt thòi nhất trong gia đình.

Em cháu tên: Hoàng Thị Minh Châu, sinh ngày 14/03/1990 lúc 8h sáng Dương Lịch

Lá số của em cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Một số thông tin liên quan:

1) Bố cháu sinh năm 1946 (Tuổi Tuất), Mẹ sinh năm 1953 ( Tuổi tỵ)

2) Em cháu là con gái út trong gia đình có sáu anh em, anh cả sinh năm 1976.

3) Nhà cháu có 4 chị em gái và thuộc vào tứ hành xung đó ạ ( Cháu tuổi dậu (1981); đứa kế tuổi Tý (1984); đứa thứ 3 tuổi Mẹo (1987) và đứa út tuổi Ngọ.

4) Từ khi sinh ra em cháu đã có khiếm khuyết ở mặt, phải làm phẫu thuật và hiện đang có sẹo tại đó.

5) Năm ngoái em cháu thi rớt nên hiện giờ đang theo học tiếng Nhật và vi tính của trường tư.

Theo cháu vẫn thường nghe nói thì ai sinh vào "Canh" thì cuộc sống sẽ chịu cô độc ( Canh cô Mậu quả) và theo như tháng sinh của em cháu là nữ vào tháng 2 AL năm Ngọ đã phạm vào tháng "quả tú". Vậy không biết cuộc đời của em cháu sẽ thế nào ạ? Cháu lo vì em cháu là nữ, lại bị khiếm khuyết trên mặt nên sợ nó sẽ gặp nhiều chuyện không vui như bị chọc ghẹo và khó kiếm việc cũng như tình duyên không suôn sẻ?

Kính mong các bác bớt chút thời gian coi dùm cho em cháu với ạ!

Cháu xin chân thành cảm ơn!

Kính

Phuonghien

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đời người, Hỉ, Nộ, Ái, Ố, Sân, Si.

Cô ấy có cả, quan trọng là Khỏe mạnh, có sức khỏe là có tất cả.

Cố gắng đừng lấy chồng sớm, năm 25 tuổi ko lợi.

Ngoài 30 hãy tính chuyện chồng con cho chín muồi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đời người, Hỉ, Nộ, Ái, Ố, Sân, Si.

Cô ấy có cả, quan trọng là Khỏe mạnh, có sức khỏe là có tất cả.

Cố gắng đừng lấy chồng sớm, năm 25 tuổi ko lợi.

Ngoài 30 hãy tính chuyện chồng con cho chín muồi.

Kính thưa bác Liễu Ngân Đình,

Cháu không ngờ lại nhận được hồi âm của Bác sớm vậy, cháu chân thành cảm ơn Bác thật nhiều!

Qua lời Bác cháu cũng hiểu được rằng con người ta cần nhất là sức khỏe và em cháu cũng vậy, có sức khoẻ, có ý chí thì ách sẽ có được những điều mình muốn, phải không ạ?

Nhưng ngoài sức khoẻ, nếu mình biết một hướng đi đúng đắn thì cũng sẽ giúp cho mình bớt vấp ngã, phải không ạ? Vậy Bác cho phép cháu hỏi thêm vài ý nữa được không Bác? Ngoài chuyện tình duyên ra Bác có thể cho em cháu vài lời khuyên trong công việc cũng như con đường sự nghiệp được không ạ? Để cháu có cơ sở mà hướng cho em cháu đi con đường hợp lí hơn.

Cháu xin lỗi vì đã làm phiền Bác quá nhiều, mong Bác thông cảm cho cháu nhé!

Kính

Cháu Phuonghien

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cô ấy nên làm công nhân, nhân viên, v.v.... chứ ko nên leo lên chức tước để làm gì.

Ắt sẽ được mọi người quý mến, tôn trọng, giúp đỡ nhiệt tình, v.v.....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cô ấy nên làm công nhân, nhân viên, v.v.... chứ ko nên leo lên chức tước để làm gì.

Ắt sẽ được mọi người quý mến, tôn trọng, giúp đỡ nhiệt tình, v.v.....

Bác Liễu Ngân Đình kính mến,

Cháu cảm ơn Bác đã dành thời gian cho chị em cháu. Theo như Bác cho biết thì cuộc sống của em cháu cũng không đến nỗi nào phải không ạ? Cháu cũng chỉ mong em cháu có một công việc ổn định thôi chứ không mong gì có chức tước. Điều quan trọng là được hòa nhập cùng xã hội và hưởng quyền bình đẳng.

Nhân đây, cháu cũng có một nỗi băn khoăn về chính gia đình nhỏ của cháu hiện tại, nếu được mong Bác cho cháu vài lời khuyên. Nếu Bác bận quá thì thôi ạ, thật sự cháu không dám làm phiền Bác nhiều đâu ạ. Trường hợp của cháu như sau:

Cháu sinh ngày 1/06/1981 lúc 20h30 ( DL)

CHồng cháu sinh ngày 15/10/ Đinh Tỵ lúc 24h ( AL), lá số của chúng cháu như sau:

1) Của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

2) Của chồng: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

1) Chúng cháu cưới nhau vào đầu năm 2009 và hiện cháu đang có thai bé trai, dự sinh vào tháng 12 DL năm nay. Theo luận tuổi Lạc việt, vợ chồng cháu khắc nhau nhiều và lại cưới vào năm tam tai nữa nên Công Việc cũng như cuộc sống sẽ có nhiều khó khăn, tuy nhiên đứa bé con ra đời sẽ giảm bớt những xui xẻo ấy của chúng cháu. Cháu hy vọng sang năm 2010 sẽ khá hơn. Nhưng điều cháu băn khoăn là trong hai lá số của vợ chồng cháu còn có gì khắc nhau nữa ko ạ? Vì hiện tại cuộc sống của chúng cháu ngày càng nhạt nhẽo hơn dù cháu đã cố gắng vun đắp và nhường nhịn chồng.

2) Có phải do chúng cháu cưới nhau làm cho công việc của chồng cháu không được thuận lợi không ạ? ( Hiện ảnh đang thất nghiệp từ sau khi cưới 2 tháng đến nay).

Cháu rất mong nhận được lời khuyên của Bác nếu có thể!

Kinh chúc bác sức khỏe và hạnh phúc!

Kính

Cháu phuonghien

Share this post


Link to post
Share on other sites

Em gái cô, biết thế nào là đủ, ắt sẽ vui mừng, nên theo học kinh Phật để học theo các đức tính tốt mà Phật đã hướng, ắt sẽ được hưởng An - Lạc.

Lá số của chồng cô, tạm coi là đúng. Xét theo cả lá số của cô thì phải là năm ngoái cưới. Phải chăng là cưới đầu năm thì tính theo lịch âm vẫn là 2008?

Đại Hạn và Tiểu Hạn của chồng cô năm nay rất xấu, Tạm coi như tại Vợ, nhưng cô cứ đưa cho anh ta xem lá số của mình xem có Đẹp ko mà trách vợ. Tài bạch thì ko có chính tinh nào, lại bị Kình Dương là hàng Ma quái phá đám đứng trình ình, Quan lộc thì bị Triệt đứng chắn, ngoài ra có Hóa Khoa lại thêm Hóa Kỵ vào, khác nào kẻ hợm tài, dù rằng Tài chẳng có gì. Mệnh thì lại ở dạng Thân - Mệnh đồng cung mà bị cả Không cả Kiếp đứng cùng, dù có nhiều sao tốt đến mấy thì cũng chỉ là 1 phút huy hoàng rồi vụt tắt. Với 2 sao xấu này đứng chung hàng, đã cho thấy anh ta bản tính là người rất thủ đoạn, đương nhiên là thủ đoạn nào tung ra cũng có phần thành công nhanh, vui mừng nhanh thì cũng thất thảm bại nhanh.

Vậy nên, cô nên cho anh ta thấy lá số này để anh ta tự răn mình cái câu: Tiên trách Kỉ, hậu trách Thê.

Nếu giữ ko được hạnh phúc gia đình này, thì cô cũng nên vui vẻ mà chia tay. Dù rằng cô sắp có em bé, tôi cũng thẳng thắn mà khuyên cô như vậy, để sau này đỡ khóc nhiều, mệt xác, nhọc lòng. Năm đó có thể là năm 32-33 tuổi đấy, chắc cú nhất là năm 36-38 tuổi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Em gái cô, biết thế nào là đủ, ắt sẽ vui mừng, nên theo học kinh Phật để học theo các đức tính tốt mà Phật đã hướng, ắt sẽ được hưởng An - Lạc.

Lá số của chồng cô, tạm coi là đúng. Xét theo cả lá số của cô thì phải là năm ngoái cưới. Phải chăng là cưới đầu năm thì tính theo lịch âm vẫn là 2008?

Đại Hạn và Tiểu Hạn của chồng cô năm nay rất xấu, Tạm coi như tại Vợ, nhưng cô cứ đưa cho anh ta xem lá số của mình xem có Đẹp ko mà trách vợ. Tài bạch thì ko có chính tinh nào, lại bị Kình Dương là hàng Ma quái phá đám đứng trình ình, Quan lộc thì bị Triệt đứng chắn, ngoài ra có Hóa Khoa lại thêm Hóa Kỵ vào, khác nào kẻ hợm tài, dù rằng Tài chẳng có gì. Mệnh thì lại ở dạng Thân - Mệnh đồng cung mà bị cả Không cả Kiếp đứng cùng, dù có nhiều sao tốt đến mấy thì cũng chỉ là 1 phút huy hoàng rồi vụt tắt. Với 2 sao xấu này đứng chung hàng, đã cho thấy anh ta bản tính là người rất thủ đoạn, đương nhiên là thủ đoạn nào tung ra cũng có phần thành công nhanh, vui mừng nhanh thì cũng thất thảm bại nhanh.

Vậy nên, cô nên cho anh ta thấy lá số này để anh ta tự răn mình cái câu: Tiên trách Kỉ, hậu trách Thê.

Nếu giữ ko được hạnh phúc gia đình này, thì cô cũng nên vui vẻ mà chia tay. Dù rằng cô sắp có em bé, tôi cũng thẳng thắn mà khuyên cô như vậy, để sau này đỡ khóc nhiều, mệt xác, nhọc lòng. Năm đó có thể là năm 32-33 tuổi đấy, chắc cú nhất là năm 36-38 tuổi.

Kính thưa Bác,

Cháu sẽ nói với em gái cháu như lời Bác dặn, gia đình cháu cũng đang theo phật và cũng luôn hướng và hành thiện Bác ạ. Chị em cháu cảm ơn Bác nhiều!

Còn về chuyện của vợ chồng cháu, cháu thật không ngờ lại có nhiều chuyện buồn đến vậy. Theo như Bác nói thì chắc chắn năm cháu 36-38 tuổi thì chúng cháu cũng sẽ chia li ạ? Chẳng lẻ không có cách nào hóa giải sao Bác? Thực sự, cháu cũng như tất cả người phụ nữ khác đều muốn có một cuôc sống bình lặng bên gia đình, chồng con thôi. Bác có cách nào giúp cháu không ạ?

Còn về lá số của cháu thì cháu cũng không biết sai sót ở chỗ nào nữa nhưng chúng cháu cưới vào đầu năm nay, âm lịch cũng là đầu năm Bác ạ, ngày 19 tháng giêng năm kỷ sửu đó Bác. Có một chi tiết này không biết có đúng như ý Bác không: là vào cuối năm 2007 (tháng chạp AL), đầu năm 2008 (DL), Bố chồng cháu đau nặng ( lúc đó chúng cháu chưa cưới nhau), Bố ảnh muốn cháu về để gặp mặt, cháu cũng nghĩ "Nghĩa tử là nghĩa tận" và cũng xác định chúng cháu sẽ đến với nhau, nên cháu đã về quê ảnh để Bố ảnh vui lòng. Lúc đó có làm một mâm cơm gia đình và gọi là cưới chạy tang luôn. Vài ngày sau đó thì Bố ảnh mất. Cũng từ lúc đó cháu được coi là con dâu trong gia đình ảnh. Còn đầu năm 2009 mới chính thức làm đám cưới có lễ như phong tục.

Cháu hy vọng Bác sẽ có những lời khuyên quý báu cũng như hướng cho cháu một con đường đúng đắn!

Thật lòng cháu không muốn làm phiền Bác nhiều đâu ạ, nhưng những chuyện như thế này cháu không thể biết và hỏi ai được cả. Mong Bác bỏ quá cho cháu Bác nhé!

Kính chúc Bác cùng gia đình luôn mạnh khoẻ, an lành và gặp nhiều may mắn!

Kính thư,

Cháu Phuonghien

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vậy là anh chị bái gia tiên vào năm 2008 rồi, ko phải là 2009. Việc thủ tục thực hiện 2009 chỉ còn là hình thức báo hỉ rồi.

Như vậy là 2 lá số đúng, dù rằng lá số của chồng cô sinh vào cái giờ nhậy cảm quá, có khi phải test xem thực hư ra sao.

Việc vợ chồng ly dị đã có cái cưới chạy tang, chắc ko diễn ra, nhưng việc ly thân 1 thời gian có khi lại sảy ra.

Xem ra để xác định chính xác sự kiện và hiện tượng, cần Check chồng cô, xem lá số thế nào.

Để tránh ly dị - ly thân, có "Cách", nhưng cần phải có "Thức". Chứ có Cách mà ko có Thức thì cũng chưa vẹn toàn.

Cách thì đã diễn ra rồi, còn Thức thì phải chờ chồng cô để Check số xem sao.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vậy là anh chị bái gia tiên vào năm 2008 rồi, ko phải là 2009. Việc thủ tục thực hiện 2009 chỉ còn là hình thức báo hỉ rồi.

Như vậy là 2 lá số đúng, dù rằng lá số của chồng cô sinh vào cái giờ nhậy cảm quá, có khi phải test xem thực hư ra sao.

Việc vợ chồng ly dị đã có cái cưới chạy tang, chắc ko diễn ra, nhưng việc ly thân 1 thời gian có khi lại sảy ra.

Xem ra để xác định chính xác sự kiện và hiện tượng, cần Check chồng cô, xem lá số thế nào.

Để tránh ly dị - ly thân, có "Cách", nhưng cần phải có "Thức". Chứ có Cách mà ko có Thức thì cũng chưa vẹn toàn.

Cách thì đã diễn ra rồi, còn Thức thì phải chờ chồng cô để Check số xem sao.

Kính thưa Bác Liễu Ngân Đình,

Cháu biết cháu đã làm phiền Bác nhiều và còn đưa sai lá số lên nữa. Nhưng cháu tha thiết mong Bác ghé vào coi lại giúp cháu lá số của chồng cháu và cuộc sống cúa gai đình cháu sắp tới sẽ như thế nào ( Công việc của chồng và của cháu săp tới có gì thay đổi không? Rồi chuyện gia đình có gì đáng lưu ý không ạ?).

Cháu xin đưa lại lá số đúng của chồng cháu, vì cháu hỏi kĩ lại mẹ chồng thì mẹ bảo chồng cháu sinh ngày 13/10/đinh tỵ chứ không phải là 15/10. Cháu hy vọng lá số mới này sẽ khá hơn.

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Cháu xin nêu một số chi tiết về hình dáng của chồng cháu để Bác xác định giúp cháu: Cao khoảng 1m7; da ngăm đen, vừa người ( ko mập, ko ốm); tính ít nói hay do dự, không quyết đoán.

Cháu rất mong nhận được sự giúp đỡ của Bác!

Kính chúc Bác cùng gia đình lời chúc sức khỏe và bình an!

Kính,

Cháu Phuonghien

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay