Làng xưa

đứa Trẻ Như Thế Nào Thì Nên(cần, Phải) đi Tu (hay Bán Khoán Vào Chùa)

3 bài viết trong chủ đề này

Tôi khuyên là đưa vào Chùa để học đạo Phật chứ ko phải khuyên là bán khoán hay cạo tóc đi tu.

" Những tưởng đi tu hẳn đỡ buồn

Nào ngờ thích quá ráng tu luôn"

( Không rõ là của Đức Ngài Huỳnh Phú Sổ hay là giáo chủ Phạm công Tắc, Bác nào biêt nguồn của câu này xin đính chính giùm)

Tu mà được thì tốt quá chứ bác Liễu nhỉ , xin kính bác một ly cà fê nét-lê...ảo, giải lao, rồi bác chỉ giùm cháu một đứa trẻ như thế nào thì nên(cần, phải) đi tu (hay bán khoán vào chùa) ạ

Kính chúc bác Phúc Lộc Thọ viên mãn

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hoài cổ Làng xưa thành Phố thị

Người đi ngàn dặm, lại hồi quê.

Mạn đàm vài dòng với Làng xưa gọi tắt là Lờ ích (LX) cho gọn.

Muốn được đánh giá cao về đạo đức thì cần phải có giáo dục căn bản từ nhỏ và lớn lên được coi là người tốt. Các trẻ em ở Cambuachia hay Lào và Thái Lan, thường được gửi vào chùa để học về Phật. Những người được coi là có kết quả học tập tốt trong chùa mới được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp. Và gia đình nhà người yêu dựa vào đó là 1 trong những cơ sở và tiêu chí để đồng ý hay phủ nhận hôn sự mà đôi trai gái đã chọn.

Thiết nghĩ đi tu và tu được, đó là 1 cái Duyên với Phật. Cái này ko phải cứ coi số mà nói rõ ngay được là người này có căn tu hay không. Bởi cũng như anh nêu 2 câu thơ trên, thấy hay quá mà tiếp tục tu, thực chất là tiếp tục tìm hiểu về Phật.

Còn việc Bán khoán lên chùa, thực lòng, với tôi đó vẫn là giả tạo.

Đẻ ra rồi còn bán cái con khỉ.

Bán đi rồi mà vẫn vạch vú cho bú tì tì, há chẳng phải sữa vẫn rất giầu Đạm động vật hay sao?

Lớn lên chút là bao nhiêu Thịt cá nó sơi sạch, bạn bè dây vô là nó tung chưởng mạnh hơn cả võ công Thiếu Lâm.

Tóc thì cắt kiểu đầu bò đầu chó, nhìn chẳng hiểu cái giống gì, con người hơn con vật ở cái Đuôi, thế nhưng phải cố cạo trọc đầu cho giống Sư rồi lòi cái Đuôi tóc dài 1 chỏm ở sau gáy. Lợm giọng khi nhắc tới lũ Cha mẹ này.

Lớn tới căn tới cữ là chuộc, rồi quay đuôi đi thẳng, chẳng đoái hoài. Lớn lên tung hoành ngang dọc, chẳng may may biết tới cửa Chùa. Tới khi gối mỏi, lưng còng, răng rụng, tóc thưa mới bắt đầu quay đầu "THỊ PHẬT"

Đểu, đểu hết sức.

Vì vậy, bản thân người lớn ko có nhận thức đúng đắn thì làm sao mà định hướng đúng đắn cho con cái được.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hoài cổ Làng xưa thành Phố thị

Người đi ngàn dặm, lại hồi quê.

Cháu cảm ơn bác đã hiểu nỗi lòng cháu và tặng cháu hai câu thơ ạ .

hồi nhỏ cháu nghe :

" bãi xưa giờ đã nên đồng

nơi thì cày cấy nơi trồng ngô khoai

Vẳng nghe tiếng ếch bên tai

Giật mình những tưởng tiếng ai gọi đò"

Hồi 1990 cháu nghe có người than rằng :

" ...Mái bằng, Mái bằng, lại mái bằng

Tôi đi như cá lạc trong đăng

Bao năm ?...nay trở về quê mẹ

cả làng là một cục xi-măng..."

Và giờ đây, các chiến lược về tam nông đi vào cụ thể hoá, những bờ xôi ruộng mật trở thành sân golf, bãi phế thải... nói gọn là thành những dự án "lâm li-bất lâm li" gì gì đó thì cháu lại nghe rằng :

" Người đi thì đã mặc lòng

Người về làng có còn không mà về

Giật mình cơn tỉnh cơn mê

Cánh đồng quê...cánh đồng quê...cái ...gì..!!!! "

"...Còn việc Bán khoán lên chùa, thực lòng, với tôi đó vẫn là giả tạo.

Đẻ ra rồi còn bán cái con khỉ.

Bán đi rồi mà vẫn vạch vú cho bú tì tì, há chẳng phải sữa vẫn rất giầu Đạm động vật hay sao?

Lớn lên chút là bao nhiêu Thịt cá nó sơi sạch, bạn bè dây vô là nó tung chưởng mạnh hơn cả võ công Thiếu Lâm.

Tóc thì cắt kiểu đầu bò đầu chó, nhìn chẳng hiểu cái giống gì, con người hơn con vật ở cái Đuôi, thế nhưng phải cố cạo trọc đầu cho giống Sư rồi lòi cái Đuôi tóc dài 1 chỏm ở sau gáy. Lợm giọng khi nhắc tới lũ Cha mẹ này.

Lớn tới căn tới cữ là chuộc, rồi quay đuôi đi thẳng, chẳng đoái hoài. Lớn lên tung hoành ngang dọc, chẳng may may biết tới cửa Chùa. Tới khi gối mỏi, lưng còng, răng rụng, tóc thưa mới bắt đầu quay đầu "THỊ PHẬT"

Đểu, đểu hết sức.

Vì vậy, bản thân người lớn ko có nhận thức đúng đắn thì làm sao mà định hướng đúng đắn cho con cái được."

Cháu hoàn toàn đồng ý vơi bác ạ.

Cháu mở liều cái chuyên mục này ra cũng ví thể là mời bác đi quán cóc uống chén trà, bắn bi thuốc lào ...for a short break-giải lao một tý.

Thôi giờ cháu trả bác về với lá số của các thành viên diễn đàn.

Cấm hàng rong...vỉa hè...ngày mai...quán c..ó..c

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay