Posted 13 Tháng 10, 2009 em là thành viên mới xin các cô chú xem hộ lá số tử vi này của em vớihttp://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=LE+QUANG+TUAN&date=1968,7,4,4,0&year=0&gender=m&view=screen&size=2 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 13 Tháng 10, 2009 http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Người tài ko gặp thời mô tả qua về bản thân đi! Có phải bị vợ át chế nhiều nên ức chế mà lên đây ko vậy? he he he Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 Tháng 10, 2009 http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Người tài ko gặp thời mô tả qua về bản thân đi! Có phải bị vợ át chế nhiều nên ức chế mà lên đây ko vậy? he he he Bác ơi.cháu rất vinh dự được Bác trả lời.Thât sự cháu rất mê lỉnh vực này nhưng không có ai tư vấn cả.mà đi xem bói thì họ cươi cho.vì cháu làm công an ở Huế.từ naytrang web này sẻ chắc chắn là người bạn thân của cháu.Bản thân cháu đã có 1 vợ (sinh 08 tháng 01 nãm 1968)và 2 con trai cháu đầu sinh 24t8 nãm 1994.đứa sau sinh ngày 16thangs 6 nãm 2002. cháu hiện công tác tại công an TT HUế.Nhà cháu có kinh doanh thêm buôn bán để lo cuộc sống gia đình,nói chung là đủ sống và có tích lủy.nhưng không hiểu sao công danh của cháu tòan gặp bất lợi .mặc dù cháu tôt nghiệp đại học công an chính quy đấy chứ. về gia đình cháu còn có cha mẹ đều sinh khoảng 1937 và 1 anh trai 1966 1 em gái 1974.Bác nói cháu là người tài không gặp thời.vậy cháu phải làm gì để có thời cho đúng với vận mệnh mình có được Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 Tháng 10, 2009 mệnh này làm thế nào cũng không tránh khỏi mất tiền của lộc tồn phùng phá lại còn thiên địa không, địa kiếp, kiếp sát! thấy có tả hữu hoá khoa nâng đỡ nhưng cự hãm địa gặp kỵ đi chung kiểu này giúp chẳng nhiều mà tai tiếng còn mau mau! năm nay cho đến 44 thì sẽ tốt nhưng đến 45, 46, 47 thì coi chừng hoạ vô đơn chí đấy! tật ách phủ phù kình đà linh hoả! mệnh thì tả hữu không kiếp kiếp sát! nạn đao thương súng đạn ắt sẽ khó tránh! và tay chân ắt phải có thương tật nặng nề Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 Tháng 10, 2009 mệnh này làm thế nào cũng không tránh khỏi mất tiền của lộc tồn phùng phá lại còn thiên địa không, địa kiếp, kiếp sát! thấy có tả hữu hoá khoa nâng đỡ nhưng cự hãm địa gặp kỵ đi chung kiểu này giúp chẳng nhiều mà tai tiếng còn mau mau! năm nay cho đến 44 thì sẽ tốt nhưng đến 45, 46, 47 thì coi chừng hoạ vô đơn chí đấy! tật ách phủ phù kình đà linh hoả! mệnh thì tả hữu không kiếp kiếp sát! nạn đao thương súng đạn ắt sẽ khó tránh! và tay chân ắt phải có thương tật nặng nề nghe Bác nói vậy ,em phải làm gì bây giờ.cái số em chắc vậy quá.mặc dù làm việc thiện nhiều lắm đấy.buồn Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 Tháng 10, 2009 Sang năm thăng tiến rồi, ko phải lo nhiều. Cứ tiến đi, rồi tính tiếp. Mà công trạng của anh thuộc loại là Hi sinh thân mình, để hoàn thành nhiệm vụ. Kiểu gì cũng có Bằng khen và chứng nhận thăng chức chứ chẳng chơi. Hổ - Hầu phân tranh mà. Năm 54 tuổi anh nên xin về hưu luôn. Năm 55 tuổi là năm đại hạn, có thể Tèo téo teo. Nếu muốn làm Liệt sĩ thì cứ việc tiếp tục thôi. ở Huế là tôi khoái cái trò Song Hường lắm đấy, ko rõ là Song Hường hay Sông Hường. Tôi là hay Cướp Trạng và Trạng Tứ lắm, he he he. Mấy cô gánh gạo bên Sông Bỏ cả gánh gồng, ra trông Trạng đổ. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 Tháng 10, 2009 Sang năm thăng tiến rồi, ko phải lo nhiều. Cứ tiến đi, rồi tính tiếp. Mà công trạng của anh thuộc loại là Hi sinh thân mình, để hoàn thành nhiệm vụ. Kiểu gì cũng có Bằng khen và chứng nhận thăng chức chứ chẳng chơi. Hổ - Hầu phân tranh mà. Năm 54 tuổi anh nên xin về hưu luôn. Năm 55 tuổi là năm đại hạn, có thể Tèo téo teo. Nếu muốn làm Liệt sĩ thì cứ việc tiếp tục thôi. ở Huế là tôi khoái cái trò Song Hường lắm đấy, ko rõ là Song Hường hay Sông Hường. Tôi là hay Cướp Trạng và Trạng Tứ lắm, he he he. Mấy cô gánh gạo bên Sông Bỏ cả gánh gồng, ra trông Trạng đổ. bác biết không tháng vừa rồi em được đề nghị thăng chức .vậy mà khi bỏ phiếu tín nhiệm em không bỏ cho em,mấy xếp biết được vậy mấy ông loại luôn vì ông nói thằng này không thích lên chức.vậy là trạng tứ bị cướp mât ,mà trên bàn chỉ còn vài cây tứ tự và nhị hường.giờ em phải làm sao Bác Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 Tháng 10, 2009 Tại cậu đi chêu hoa, ghẹo nguyệt ko rủ mấy ông ấy đi cùng nên mới thế. Tháng 10 tới cẩn thận tai nạn Hoa Nguyệt Ko sao cả, tháng 11-12 âm lịch hót ác vào, thể nào tháng 3-4 âm sang năm cũng khá thôi. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 Tháng 10, 2009 Tại cậu đi chêu hoa, ghẹo nguyệt ko rủ mấy ông ấy đi cùng nên mới thế. Tháng 10 tới cẩn thận tai nạn Hoa Nguyệt Ko sao cả, tháng 11-12 âm lịch hót ác vào, thể nào tháng 3-4 âm sang năm cũng khá thôi. Bác ơi, anh này ăn nói kém thế -> sao hót ác được :( @quangkhanh: bạn kô tự bỏ phiếu cho mình, như thế là thiếu tự tin, hơn nữa có khi lãnh đạo nghĩ "chắc có uẩn khúc lý do cá nhân, thôi thì ưu tiên chiều theo ý nó". Tôi là lãnh đạo, chắc chắn tôi cũng loại Share this post Link to post Share on other sites