yeucon

Nhờ Bác Liễu Ngân Đình

3 bài viết trong chủ đề này

YC chào bác Liễu Ngân Đình!

Kính nhờ bác xem giúp lá số của chồng YC theo đường links sau

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Theo như mẹ chồng YC nói thì sinh anh ấy lúc người ta bắt đầu dắt trâu đi cày, nên cụ đoán từ 5-7g sáng, lúc gà gáy sáng ngày 30 tháng 6 năm 1973 tính theo dương lịch.

Chồng YC:là con trai thứ hai, trên có anh, bị đường ruột từ bé, nước da hơi ngăm đen, cao khoảng m7, nặng 70 kg; đã tốt nghiệp thạc sỹ ngành nông nghiệp và đang công tác trong ngành nông nghiệp. Lập gia đình năm 2003.

Năm 2004 có cháu gái đầu sinh vào lúc 14:05 ngày 24 tháng 8 năm 2004 dương lịch (YC sinh mổ), trộm vía cháu khỏe mạnh, ít ốm đau bệnh tật, quấn quýt với bố, đường link lá số của cháu là :http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=L%C3%AA+Th%E1%BB%8B+Ph%C6%B0%C6%A1ng+Th%E1%BA%A3o&date=2004,8,24,14,5&year=2009&gender=f&view=screen&size=2

Kính mong bác quan tâm xem giúp cháu về công việc và vận hạn của chồng cháu và sức khỏe, vận hạn của con gái cháu.

Mong tin bác!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Con gái cô là người tài hoa, xinh đẹp và khỏe mạnh, cô ko phải lo. Nếu cô chăm sóc tốt cho nó, sau này có khi nổi danh thiên hạ đại tài, đại sắc.

Chồng cô thì năm nay Tiền đến, tiền đi, tiền rớt sầu bi, tiền chi cười khì.

Sang năm bù lỗ, cô ko phải lo

Share this post


Link to post
Share on other sites

Con gái cô là người tài hoa, xinh đẹp và khỏe mạnh, cô ko phải lo. Nếu cô chăm sóc tốt cho nó, sau này có khi nổi danh thiên hạ đại tài, đại sắc.

Chồng cô thì năm nay Tiền đến, tiền đi, tiền rớt sầu bi, tiền chi cười khì.

Sang năm bù lỗ, cô ko phải lo

Dạ, đúng: con gái cháu ai nhìn cũng không thể không khen xinh đẹp, sức khỏe luôn đạt kênh A, cao, ai cũng nói nó khôn trước tuổi và thông minh, nhớ lâu, chưa học lớp dạy chứ nhưng học lỏm nhanh, dì nó dạy nó viết tên nó và tên bố mẹ nó nhớ liền và viết ra khiến hai vợ chồng yêu con vui và giật mình vì cũng không thích con mình học ngược khi chưa biết chữ. Từ khi sinh nó ra đến giờ nó rất ngoan, khéo nịnh và lấy lòng bố mẹ, ông bà. Bác đừng cười YC được thể nhé mà chỉ vì YC xác nhận thông tin của bác.

Về kinh tế tài chính năm nay chồng cháu đúng vậy, có đến có đi, có thất thoát, có tiền chi cười khì, rất đúng ạ. Có cái dự án đang rất hy vọng thì cái người quyết chính lại về với tổ tiên nên hiện đang khó khăn

YC còn muốn gỡ những vướng mắc trong lòng và muốn tỏ tường nhiều, mong bác chỉ giáo. Cảm ơn bác nhiều ạ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay