phaquanngaymenh

NhỜ CÁc BÁc Xem GiÚp Em.Đang GẶp V/Đ Nan GiẢi

11 bài viết trong chủ đề này

Tham gia dd 1 thời gian,nay nhờ các bác giúp em vì em đang gặp nhieeuf

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tham gia dd 1 thời gian,nay nhờ các bác giúp em vì em đang gặp nhieeuf

Lâu ngày không gặp ,không biết bạn gặp chuyện khó khăn gì mà không thấy đề ra cho mọi cùng góp ý .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lâu ngày không gặp ,không biết bạn gặp chuyện khó khăn gì mà không thấy đề ra cho mọi cùng góp ý .

em đang đánh thì con gái nó phá.xin gửi lại.bác giúp em với .đau đầu quá:

Tham gia dd 1 thời gian,nay nhờ các bác giúp em vì em đang gặp nhiều sự cố.link: <A href="<A href='http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=pha+quan&date=1975,4,17,8,0&year=2009&gender=m&view=screen&size=2">http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=pha+quan&date=1975,4,17,8,0&year=2009&gender=m&view=screen&size=2http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=pha+quan&date=1975,4,17,8,0&year=2009&gender=m&view=screen&size=2">http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=pha+quan&date=1975,4,17,8,0&year=2009&gender=m&view=screen&size=2</A>. các cụ nói dao sắc kg gọt được chuôi,mà em lại còn là dao cùn nếu kg nói là vứt đi được rồi.sơ bộ bản thân:em là con trai trong gia đình<có 1 chị ,còn ae dị bào thì kg tính>.mắt cận,năm 2007 cuói vợ,cuối năm có 1 cháu gái.cũng từ đó mọi cái xuống dốc ghê.nếu kg nói là thê thảm.năm 2004 có chút danh vị tiền bạc,nâm 2006 thg 4 có chút danh vị tiền bạc.nhưng đời được mất vô thường.nay em đang thất nghiệp<mới mấy ngày>.nhờ các bácxem giúp từ giờ đến cuối năm có tốt hơn kg?em là người HN,nhưng vào Sg từ cuối 2002.giờ vợ con trong này,nhà cửa đều ngoài kia.em cũng muốn ra HN nhưng hoàn cảnh chưa cho phép.các bác xem hộ em có nên ra hay kg?là đích tôn nên cũng hơi khó xử.các ác xem hộ phần điền trạch nữa,vì em thấy nó xấu quá.mong các bác giúp em.xem tử vi mất rất nhiều tâm lực,xin các bác đừng trách em vì hỏi hơi nhiều.chúc các bác cuối tuần vui vẻ.

chết thật link lá sô của em ;http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=pha+quan&date=1975,4,17,8,0&year=2009&gender=m&view=screen&size=2

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 xin lỗi.em copy link mà nó bị trục trặc.

Share this post


Link to post
Share on other sites

em đang đánh thì con gái nó phá.xin gửi lại.bác giúp em với .đau đầu quá:

Tham gia dd 1 thời gian,nay nhờ các bác giúp em vì em đang gặp nhiều sự cố.link: <A href="<A href='http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=pha+quan&date=1975,4,17,8,0&year=2009&gender=m&view=screen&size=2">http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=pha+quan&date=1975,4,17,8,0&year=2009&gender=m&view=screen&size=2http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=pha+quan&date=1975,4,17,8,0&year=2009&gender=m&view=screen&size=2">http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=pha+quan&date=1975,4,17,8,0&year=2009&gender=m&view=screen&size=2</A>. các cụ nói dao sắc kg gọt được chuôi,mà em lại còn là dao cùn nếu kg nói là vứt đi được rồi.sơ bộ bản thân:em là con trai trong gia đình<có 1 chị ,còn ae dị bào thì kg tính>.mắt cận,năm 2007 cuói vợ,cuối năm có 1 cháu gái.cũng từ đó mọi cái xuống dốc ghê.nếu kg nói là thê thảm.năm 2004 có chút danh vị tiền bạc,nâm 2006 thg 4 có chút danh vị tiền bạc.nhưng đời được mất vô thường.nay em đang thất nghiệp<mới mấy ngày>.nhờ các bácxem giúp từ giờ đến cuối năm có tốt hơn kg?em là người HN,nhưng vào Sg từ cuối 2002.giờ vợ con trong này,nhà cửa đều ngoài kia.em cũng muốn ra HN nhưng hoàn cảnh chưa cho phép.các bác xem hộ em có nên ra hay kg?là đích tôn nên cũng hơi khó xử.các ác xem hộ phần điền trạch nữa,vì em thấy nó xấu quá.mong các bác giúp em.xem tử vi mất rất nhiều tâm lực,xin các bác đừng trách em vì hỏi hơi nhiều.chúc các bác cuối tuần vui vẻ.

chết thật link lá sô của em ;http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=pha+quan&date=1975,4,17,8,0&year=2009&gender=m&view=screen&size=2

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 xin lỗi.em copy link mà nó bị trục trặc.

Đừng có đỗ thừa là do cưới con vợ mà nó xui nha ,! tại cái vận của chú nó xấu đen thui thì ráng mà chịu chớ ,năm nay thất lộc nhiều là phải ,Vủ khúc - Thiên không thì rỗng túi , Thái Dương vào cung hợi thì công danh sự nghiệp như vào đáy bể ,lại thêm lưu Thái tuế nhập cung phụ mẫu ,cái này ông già ốm ốm đau đau (nếu ông còn ) nếu không ông chửi đổng thằng con đích tôn lâu ngày không về thăm nom /nếu là thất nghiệp hôm tháng 07 âl vừa qua ,tháng nầy có cơ hội bè bạn giúp cho công việc khác nhưng qua tháng 09 âl cũng bị laid- off ,hay không thấy thuận việc mà cáo/qua năm Dần có sự di chuyển lớn dầu không muốn đi cũng bị phải mà đi ...vào tháng 04 âl ,nhưng có sự tiến thối lưỡng lự mà đình hoãn cho đến tháng 07 âl thì lên đường đi xa đâu đó cũng chưa biết ,hay do công việc phải chạy đôn chạy đáo rối trí mà tính không ra /hạn còn xấu dài dài cho 3-4 năm nữa mới được hanh thông /có của tổ nghiệp để lại nhưng cũng chẵng có là nhiều ,chỉ chút đỉnh ,nhưng số nầy phải đi xa lưu linh nơi xứ người mà sống ,chắc khó mà về quê đễ lãnh chức đích tôn ,nếu cố cưỡng mà bái tổ vinh qui chắc số đà không thọ mà thêm họ hàng bà con láng riềng xích mích rầy rà cũng chẳng bao lâu mà mặt hờn mặt giận /thôi thì thôi, đất nào lành thì chim vào mà đậu ,đồng nào xanh thì lấy cỏ mà nhai .

Share this post


Link to post
Share on other sites

đúng quá rùi.may quá gặp bác.nhưng bác out nhanh quá,em ăn cơm quay xuống thì bác out rùi.quả thật mình đổ thừa cho vợ thôi,số khổ nhẩy kg qua hố mà.tháng 10 âl này,hạn nhà cửa xấu quá,bác xem hộ em cái.ông cụ nhà em cũng vẫn chửi thằng con bất hiếu.bác xem hộ em điền trạch với,xấu quá.mua nhà mấy lần toàn hỏng,bán nhà thì cụ kg cho.ae nào ngó thấy sự việc gì lớn thì báo giúp với.em mới xin cáo việc mấy ngày,mới có t/g ghé d/đ chơi.năm nay đói quá, kg đưa tiền nênvợ kg vui.bác có cách gì giải cho em kg?cầu cứu đấy,ví dụ yểm bùa hay đóng cọc sắt hay chiêu gì hay,ra tay giúp thằng em với.xin kính bác 1 chầu rượu ngon để cản tạ.răng em chắc để ăn cỏ sg rùi.đít nhôm mà kg được gì,chán thật.cho em vài lời về vụ tiền bạc và điền trạch nhé.cảm ơn bác.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đừng có đỗ thừa là do cưới con vợ mà nó xui nha ,! tại cái vận của chú nó xấu đen thui thì ráng mà chịu chớ ,năm nay thất lộc nhiều là phải ,Vủ khúc - Thiên không thì rỗng túi , Thái Dương vào cung hợi thì công danh sự nghiệp như vào đáy bể ,lại thêm lưu Thái tuế nhập cung phụ mẫu ,cái này ông già ốm ốm đau đau (nếu ông còn ) nếu không ông chửi đổng thằng con đích tôn lâu ngày không về thăm nom /nếu là thất nghiệp hôm tháng 07 âl vừa qua ,tháng nầy có cơ hội bè bạn giúp cho công việc khác nhưng qua tháng 09 âl cũng bị laid- off ,e mới nghỉ việc 3 ngày,xin thôi vì kg phù hợp.hay không thấy thuận việc mà cáo/qua năm Dần có sự di chuyển lớn dầu không muốn đi cũng bị phải mà đi ...vào tháng 04 âl ,nhưng có sự tiến thối lưỡng lự mà đình hoãn cho đến tháng 07 âl thì lên đường đi xa đâu đó cũng chưa biết ,hay do công việc phải chạy đôn chạy đáo rối trí mà tính không ra /hạn còn xấu dài dài cho 3-4 năm nữa mới được hanh thông đại hạn 36-45 có phải nhiều rắc rối,thị phi.3-4 năm thì mệt nhỉ,có cách nào kg nhỉ?/có của tổ nghiệp để lại nhưng cũng chẵng có là nhiều ,chỉ chút đỉnh ,nhưng số nầy phải đi xa lưu linh nơi xứ người mà sống ,chắc khó mà về quê đễ lãnh chức đích tôn tại Tuần đây mà,số khổ thế,nếu cố cưỡng mà bái tổ vinh qui chắc số đà không thọ mà thêm họ hàng bà con láng riềng xích mích rầy rà cũng chẳng bao lâu mà mặt hờn mặt giận /thôi thì thôi, đất nào lành thì chim vào mà đậu ,đồng nào xanh thì lấy cỏ mà nhai .bác hathienha ơi.chắc phải làm công tác tư tưởng vợ con thôi,ở sg mà nhai cỏ thôi vậy.liệu em có phải đi tranh cướp cỏ kg vậy?cái gì bây giờ cũng khó khăn.huhu.có ai kg,cứu em với

Share this post


Link to post
Share on other sites

Số bạn mua nhà đã khó có nhà muốn bán lại khó hơn , năm 37t -40t mới có tuổi mua hay cất nhà ,nên dành dụm để đó ,lúc năm tốt hãy mua ,năm 37t chắc chắn sẽ có vần đề liên quan đến gia sản ,cũng chưa chắc là bạn đã tậu được nhà ,đến năm 40t thấy công danh hơi sáng sủa nếu có tiền dư dã nên mua nhà trong năm nầy ,được như thế cất nhà lên ,bạn sẽ làm ăn tấn phát sau đôi năm có nhà /năm 37-38t 2 năm nầy có nhiều sự tranh cãi về điền sản ... riêng 38t công ăn việc làm có vẻ dễ thở hơn /ngày xưa nói ;trời sanh voi thì sanh cỏ /ngày nay nói ;voi sanh nhiều quá phải giựt cỏ để mà ăn.

- Đèn Sài- Gòn ngọn sanh ngọn đỏ

-Đèn Mỷ -Tho ngọn tỏ ngọn lu

- Anh về học lấy chử nhu

-Vài thu anh đợi có cái chuồng cu mà nhờ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Số bạn mua nhà đã khó có nhà muốn bán lại khó hơn , năm 37t -40t mới có tuổi mua hay cất nhà ,nên dành dụm để đó ,lúc năm tốt hãy mua ,năm 37t chắc chắn sẽ có vần đề liên quan đến gia sản ,cũng chưa chắc là bạn đã tậu được nhà ,đến năm 40t thấy công danh hơi sáng sủa nếu có tiền dư dã nên mua nhà trong năm nầy ,được như thế cất nhà lên ,bạn sẽ làm ăn tấn phát sau đôi năm có nhà /năm 37-38t 2 năm nầy có nhiều sự tranh cãi về điền sản ... riêng 38t công ăn việc làm có vẻ dễ thở hơn /ngày xưa nói ;trời sinh voi thì sinh cỏ /ngày nay nói ;voi sinh nhiều quá phải giựt cỏ để mà ăn.

- Đèn Sài- Gòn ngọn xanh ngọn đỏ

-Đèn Mỷ -Tho ngọn tỏ ngọn lu

- Anh về học lấy chử nhu

-Vài thu anh đợi có cái chuồng cu mà nhờ

Share this post


Link to post
Share on other sites

cảm ơn bác rất nhiều.năm 37t hạn tới âm <h> lại gặp kỵ kiếp thái tuế với suy thì sao có nhà được.em đang lo năm đó tranh chấp về đất đai vì còn có lộc tồn.rồi còn riêu khốc quả thực đáng để lo.năm 38t thì đỡ hơn nhưng còn ả/h.năm 39 lại rắc rối.từ 40 có vẻ đỡ hơn,41 thì cũng được-chắc năm này nên chuyện.42 hy vọng có thằng cháu dích tôn or vợ mới<vì thấy hội đào hoa với hồng,lại phúc nữa.còn cái vụ chuồng cu thì quả thật cũng hy vọng.vì âm<h> gặp kỵ kiếp với 2 ông trong bại tinh nữa thì còn đâu mà hi vọng.em đang lo 37 hạn thái tuế chưa biết thế nào?các bác có kinh nghiệm cho em xin mấy lời.riêng bác haithienha có dịp,em xin kính bác 1 ly về tinh thần vì mọi người.chúc ae diễn đàn luôn vui vẻ,chia sẻ ít tri thức cho mọi người cùng mở mang .

Share this post


Link to post
Share on other sites

em đang đánh thì con gái nó phá.xin gửi lại.bác giúp em với .đau đầu quá:

chết thật link lá sô của em ;http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=pha+quan&date=1975,4,17,8,0&year=2009&gender=m&view=screen&size=2

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 xin lỗi.em copy link mà nó bị trục trặc.

em xin hỏi bác haithien ha cùng ae trong d/đ: nếu xem tại cung huynh đệ có lưu thiên mã,gặp thiên hình,gặp tuyệt thì có thể hiểu là ae trong nhà đang gặp hạn nặng phải kg?em đối chiếu thấy chị gái năm nay bị ung thư vú g/đ đầu hiện đã mổ.liệu như vậy có đúng kg?rất mong được mọi người góp ý

Share this post


Link to post
Share on other sites

vụ nhà đất đáng lo thật bác haithienha ạ,hiện nay em đang cho thuê nhà.tháng 12 hết h/đ.cụ ông ở ngoài cả nể,lại cho bà con thuê và gia hạn h/đ cũ.em thì muốn lấy lại nhưng ông đã hứa nên kg biết làm sao,phần nữa ông lấy 50% tiền rồi.em mang tiếng có nhà cho thuê mà tiền kg có<vì để cụ sử dụng>cứ nhùng nhằng mãi mất đoàn kết nội bộ.chán thật.hạn kém kéo dài quá.em định PM cho bác để hỏi nhưng tìm kg thấy chỗ PM

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay