tuấn dương

Nhờ Bác Haithienha Và Mọi Người Xem Giúp Lá Số Này

6 bài viết trong chủ đề này

hôm nay có 1 cậu nhờ cháu xem giúp hạn của lá số này , nhưng trình độ của cháu còn thấp quá nên ko dám nói bừa .đành phải nhờ bác haithienha và mọi người trong diễn đàn giúp đỡ :lol:

mẹ của cậu này đang lâm bệnh nặng , bác sĩ thì nói rằng nếu may thì được khoảng gần 10 năm , còn nếu ko thì cũng vài 3 năm , khiến cho cậu ta rất lo lắng .

đây là link lá số của cậu ta : sinh vào 4h ngày 27-3-1985

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

sơ lược về gia cảnh của chủ lá số :

gia đình có 2 chị em , cậu ta là con út ,gia cảnh cũng bình thường .

về sự nghiệp của cậu này đến nay cũng chưa có gì ,long đong lận đận cũng vài phen.hiện tại đang sống = nghề cày game :lol:

bề ngoài cao ráo khoảng 1m76 gì đó , tướng người to béo ,65kg nhưng trông bụng to (nên cháu nói là béo)

mặt mũi sáng sủa , nhưng cho đến giờ vẫn chưa thấy có bạn gái

tính tình hiền lành,thật thà ,khá trầm tính

mong các bác xem giúp những năm tới gia đình cậu ta có tang ko..cám ơn các bác rất nhiều ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xem về vấn đề gì?

Nếu xem về bệnh của mẹ ta thì phải xem lá số của mẹ cậu ta chứ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

chào bác liễu ngân đình

đúng ra là phải xem lá số của mẹ cậu ta , nhưng những năm chiến tranh , bom rơi đạn lạc , các cụ ngày xưa đâu có nhớ được giờ :lol:

vì vậy cháu mới đưa lá số lên để xem có manh mối gì ko

mẹ cậu ta sinh ngày 19-11-1958 đến đây cháu hết thông tin rồi :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

chào bác liễu ngân đình

đúng ra là phải xem lá số của mẹ cậu ta , nhưng những năm chiến tranh , bom rơi đạn lạc , các cụ ngày xưa đâu có nhớ được giờ :lol:

vì vậy cháu mới đưa lá số lên để xem có manh mối gì ko

mẹ cậu ta sinh ngày 19-11-1958 đến đây cháu hết thông tin rồi :lol:

Tôi nhớ là chính đương sự phải post lá số chứ, ít là người con. Thế là thế nào? Quy tắc là quy tắc mà???

Share this post


Link to post
Share on other sites

chào bạn lonelyrichman

mình nghĩ giúp người ko cần nói chuyện đến quy tắc , mà cảm thấy cần thiết phải giúp đỡ thì nên giúp đỡ chỉ vậy thôi

giả dụ bạn ra ngoài đường gặp 1 người mang vác nặng , bạn có sẵn sàng giúp người ta ngay cả khi người ta chưa mở lời với bạn ko ?? :lol:

đôi dòng suy nghĩ :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

chào bạn lonelyrichman

mình nghĩ giúp người ko cần nói chuyện đến quy tắc , mà cảm thấy cần thiết phải giúp đỡ thì nên giúp đỡ chỉ vậy thôi

giả dụ bạn ra ngoài đường gặp 1 người mang vác nặng , bạn có sẵn sàng giúp người ta ngay cả khi người ta chưa mở lời với bạn ko ?? :lol:

đôi dòng suy nghĩ :lol:

mang vác nặng thì còn tuỳ người người già phụ nữ trẻ nhỏ! quan trọng là không giúp thì họ sẽ chết! còn họ tự thân vận động vẫn làm được thì ta xen vào có thể bị coi là nhiều chuyện!

tui từng vào tình cảnh này rùi: tui thấy cô gái trẻ trung bé nhỏ xinh xắn dắt chiếc SH nặng chà bá so với thể hình của cổ định lại phụ thì bị người ta tưởng nhầm có ý đồ đó bạn! ;)

mà nè cao 1,76 mà nặng 65 làm sao mà béo hả bạn? BMI của anh chàng này chỉ khoảng 21 còn chưa quá 25 mà bạn!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay