Posted 6 Tháng 10, 2009 Giá đất cho... người chết cũng tăng chóng mặt (Nguồn Thanh Nien Online, cập nhật lúc 06/10/2009 7:51) Giá phần đất mộ tại công viên Vĩnh Hằng lên tới gần 7 triệu đồng/m2 - Ảnh: Minh SangTừ ngày 1.7.2010, nghĩa trang Văn Điển sẽ ngừng chôn cất thi hài mới theo quyết định của UBND TP Hà Nội. Cũng vì thế, giá đất tại các nghĩa trang trên địa bàn thành phố Hà Nội cứ tăng vù vù. Theo chân một người bạn đi lo tìm đất xây mộ phần cho cả gia tộc, chúng tôi đến nghĩa trang công viên Vĩnh Hằng (nằm trên địa bàn xã Vật Lại, huyện Ba Vì, Hà Nội). Tiếp chúng tôi là một người đàn ông tên C. Đợi chúng tôi trình bày hết nguyện vọng, ông C. lắc đầu quầy quậy, miệng không ngớt điệp khúc: “Chịu thôi. Đào đâu ra đất bây giờ”. “Chú cứ tìm giúp một sào, đắt mấy bọn cháu cũng mua. Cần thiết, chúng cháu xin gửi tiền đặt cọc trước”, tôi khẩn khoản. Trầm ngâm phút lâu, ông Kim lên tiếng: “Nhưng nói trước là không còn hướng đẹp và mỗi lô tập trung cũng chỉ rộng chừng dăm chục mét thôi đấy”.Khi dẫn chúng tôi qua mé sườn đông của công viên, ông C. cho biết: một tháng trở lại đây, ông liên tục được khách từ Hà Nội lặn lội lên đây nhờ mua đất xây mộ phần. Khách sẵn sàng chi "nặng tay" nếu mua được những thửa đất rộng, hướng đẹp...Theo quan sát của chúng tôi, công viên Vĩnh Hằng được bố trí thành nhiều khu. Mỗi khu lại được chia thành nhiều lô khác nhau. Trong đó xuất hiện nhiều khu đất đã được xây tường bao, nền được lát gạch hoa, trồng cỏ, nhưng lại chưa hề có mộ. Diện tích mỗi lô cũng lên tới sáu, bảy trăm mét vuông. Theo ông C., khách tới Vĩnh Hằng hầu hết đều hỏi mua với diện tích lớn, mua theo lối để dành, đủ dùng cho cả một dòng tộc. Cá biệt có trường hợp mua cả 1.000 m2 và tính riêng tiền đất cũng đã hơn... 1 tỉ đồng.Khu đất mà ông C. dẫn anh bạn tôi tới xem rộng 40m2, có giá không dưới 150 triệu đồng. Tôi viện cớ lô đất nằm chéo, men theo sườn đồi, khi an táng đời sau con cháu sẽ không được vượng cho lắm... để nhanh chóng rút êm.Sau ông C., tôi gặp một người tên Kim. Theo giới thiệu, ông Kim là trưởng phòng bảo vệ tại công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng từ khi mới đi vào hoạt động (năm 2004), do vậy, ông Kim là người nắm rất rõ khu, lô nào còn trống, hướng đẹp hay xấu...Ông Kim cho biết: tới năm 2006, giá đất xây mộ phần chỉ trên dưới 800.000 đồng/m2. Cách đây 2 năm, giá đất ở hướng đông bắc, hướng được coi là đắc địa nhất cũng không vượt quá 1,8 triệu đồng/m2 và diện tích đất trống còn rất nhiều. Nhưng bước sang đầu năm 2009, đặc biệt là sau khi đài báo, tivi thông báo kể từ ngày 1.7.2009, nghĩa trang Văn Điển không nhận hung táng (chôn cất thi hài), thì số người tìm lên đây đăng ký tăng đột biến. Do vậy, đất phần trong Vĩnh Hằng hầu hết đã có chủ. Hiện tại giá thị trường mua bán trao tay dao động từ 3 - 5 triệu đồng/m2 đất. Giá đất mộ phần tăng cao, nhiều gia chủ trước đây mua được nhiều, giá lại rẻ, nay chưa dùng tới, hoặc không dùng hết, cũng cắt ra bán kiếm lời.Khi được hỏi, ông Kim vui vẻ nhận lời tìm giúp một sào đất. Theo lời mô tả của ông Kim, lô đất ông giới thiệu chính là khu “chung cư” mà trước đây công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng đã cho xây sẵn, ốp đá lên những nấm mộ, giờ chỉ đợi đưa người chết tới hung táng. Nếu đồng ý, chúng tôi phải mua theo giá công xây mộ. Giá mỗi ngôi mộ xây sẵn là 18 triệu đồng, diện tích mỗi ngôi chừng 3m2.“Chú cứ đăng ký mua lấy quãng dăm chục ngôi, rồi tôi chỉ chỗ cho mà thuê thợ với giá hai triệu đồng một ngôi để đập bỏ hết, sau đó san phẳng... thì có khác gì đất mới, tha hồ mà thiết kế theo ý của mình. Còn nếu không phải đợi thêm vài tháng nữa, khi đó mở rộng công viên mới mong có đất”, ông Kim rỉ tai.Nếu tính tổng cộng, giá mỗi m2 đất mộ phần lên tới gần 7 triệu đồng. Trong khi một mảnh đất vuông vắn, diện tích 350m2, nằm tại trung tâm xã Vật Lại, ven đường cái nhựa cũng chỉ có giá 300 triệu đồng; tính ra chỉ chưa đến 1 triệu đồng/m2.Minh Sang Share this post Link to post Share on other sites
Posted 6 Tháng 10, 2009 Giá đất cho... người chết cũng tăng chóng mặt Kha.... kha..... tớ biết uốn dẻo nên khi chết cứ cuộn tròn lại mà chôn chắc tốn ít tiền còn xì trum thì hết khoảng bao nhiêu. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 6 Tháng 10, 2009 Xì trum ơi theo một học thuyết của lý học đông phương Thiên địa nhân cảm ứng thì tự nhiên mà nghĩ đến đất chôn là thổ vượng đấy, đi kiểm tra sức khỏe đi, đặc biệt chú ý lách dạ dày nhé. Đi đường có phóng xe máy vèo vèo thì nhớ đội mũ bảo hiểm và để ý đến các đống đất đá nhé và cẩn thận không trâu bò đang gặm cỏ ở mé đường có thể bất thần nhảy ra cản xe làm ngã đấy. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 6 Tháng 10, 2009 May quá! Sư Thiến chưa chết vào lúc này! :lol: :lol: ;) Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Tháng 10, 2009 Xì trum ơi theo một học thuyết của lý học đông phương Thiên địa nhân cảm ứng thì tự nhiên mà nghĩ đến đất chôn là thổ vượng đấy, đi kiểm tra sức khỏe đi, đặc biệt chú ý lách dạ dày nhé. Đi đường có phóng xe máy vèo vèo thì nhớ đội mũ bảo hiểm và để ý đến các đống đất đá nhé và cẩn thận không trâu bò đang gặm cỏ ở mé đường có thể bất thần nhảy ra cản xe làm ngã đấy.Xitrum cảm ơn anh Liêm Trinh. :lol: Hiện tại xitrum chưa biết lách có sao không nhưng dạ dày thì thỉnh thoảng thấy đau. Anh Liêm Trinh đoán tài thật, xitrum có nhược điểm là phóng xe máy nhanh, chậm nhất là 40km/h, cũng nhờ phước đức gia đình chứ không thì mấy lần .... không dám nói gì nữa.Đây là một nhược điểm lớn của xitrum. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Chúc anh may mắn và hạnh phúc. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Tháng 10, 2009 Kha.... kha..... tớ biết uốn dẻo nên khi chết cứ cuộn tròn lại mà chôn chắc tốn ít tiền còn xì trum thì hết khoảng bao nhiêu. Anh Liêm Trinh hỏi em thấy nổi hết cả da gà. :D Nghĩ đến cảnh anh Liêm Trinh cuộn tròn lại xitrum thấy mắc cười quá. :lol: :lol: ;) Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Tháng 10, 2009 chào xì trum Hiện tại xitrum chưa biết lách có sao không nhưng dạ dày thì thỉnh thoảng thấy đau. Anh Liêm Trinh đoán tài thật, xitrum có nhược điểm là phóng xe máy nhanh, chậm nhất là 40km/h, cũng nhờ phước đức gia đình chứ không thì mấy lần .... không dám nói gì nữa. Đây là một nhược điểm lớn của xitrum. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Chúc anh may mắn và hạnh phúc. Lý học ấy mà. Đau dạ dày thì thuốc tây y đông y chữa được cả không lo. Chạy xe máy trên 40 km là phạm lỗi đấy nên đi làm sớm ít chục phút chấp hành đúng luật giao thông túc tắc đi cũng hay đấy. Mình cũng có một ông em yêu tốc độ cũng đã vài lần đo đường làm cho bố mẹ anh em khốn khổ may từ ngày nhà nước có quy định về tốc độ và làm chặt vấn đề mũ bảo hiểm và tốc độ nên thấy yên tâm và chưa phải đi khênh vào bệnh viện lần nào chứ trước cả nhà nghĩ không biết nó có chắc sống được không đấy.Liêm trinh biết nó cũng có thiên giải trụ mệnh nhưng cứ chạy vèo vèo gây họa lây cho cả người khác thì đến lúc nghiệp họa gây ra cho đời tích lũy lại thắng luôn cả phúc thiên giải. Chào bạn Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Tháng 10, 2009 Chào xì trum Anh Liêm Trinh hỏi em thấy nổi hết cả da gà. :D Nghĩ đến cảnh anh Liêm Trinh cuộn tròn lại xitrum thấy mắc cười quá. :lol: :lol: ;) Xì trum chưa một lần cận kề cái chết nên hãi là đúng. Liêm trinh sin lỗi. Tặng Xì trum mấy câu văn vần: Non Tản chuông buông chiêu phách tà Cửa thiền mõ vẳng chỉnh hồn ma Rền rĩ câu kinh mong sáng suốt Thiện tâm hóa giải nghiệp duyên qua. Chào bạn Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Tháng 10, 2009 chào xì trum Lý học ấy mà. Đau dạ dày thì thuốc tây y đông y chữa được cả không lo. Chạy xe máy trên 40 km là phạm lỗi đấy nên đi làm sớm ít chục phút chấp hành đúng luật giao thông túc tắc đi cũng hay đấy. Mình cũng có một ông em yêu tốc độ cũng đã vài lần đo đường làm cho bố mẹ anh em khốn khổ may từ ngày nhà nước có quy định về tốc độ và làm chặt vấn đề mũ bảo hiểm và tốc độ nên thấy yên tâm và chưa phải đi khênh vào bệnh viện lần nào chứ trước cả nhà nghĩ không biết nó có chắc sống được không đấy. Liêm trinh biết nó cũng có thiên giải trụ mệnh nhưng cứ chạy vèo vèo gây họa lây cho cả người khác thì đến lúc nghiệp họa gây ra cho đời tích lũy lại thắng luôn cả phúc thiên giải. Chào bạn Thêm một tý thấy trên mục tử vi xì trum hỏi bác haithienha vậy là xìtrum đã từng vỡ chum ( lấy chồng sinh con) nên càng cần chú ý khoản tốc độ. Khi son trẻ ta chỉ có mình ta,có gia đình rồi có con thì người mẹ lại phải sống tất cả vì những đứa con yêu ( Đặc trưng cực cao quý của phụ nữ Việt Nam).Chào xì trum Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Tháng 10, 2009 Thêm một tý thấy trên mục tử vi xì trum hỏi bác haithienha vậy là xìtrum đã từng vỡ chum ( lấy chồng sinh con) nên càng cần chú ý khoản tốc độ. Khi son trẻ ta chỉ có mình ta,có gia đình rồi có con thì người mẹ lại phải sống tất cả vì những đứa con yêu ( Đặc trưng cực cao quý của phụ nữ Việt Nam). Chào xì trum Xitrum cảm ơn anh Liêm Trinh đã quan tâm. Thật ra hiện giờ xitrum đang khắc phục nhược điểm đó :P , nhất là từ khi "vỡ chum". Chiều hôm qua xitrum đi ký bản vẽ, xong chạy ngang qua mấy cái nhà đang xây, xitrum dáo dát nhìn quanh rồi nhìn lên cao, nhìn xuống dưới, đùng một cái thấy đống cát xây giữa đường, cũng may là chưa lụi vô, chợt nhớ đến lời anh dặn, thấy thật đáng quý. Chúc anh Liêm Trinh luôn dzui dzẻ và hạnh phúc. Share this post Link to post Share on other sites