Posted 4 Tháng 10, 2009 Cô bé nầy là gái trẻ, có học thức, trình độ, hoàn toàn tự do. Cổ đã gieo quẻ theo p² 6 hào và nhờ tui đoán giúp chuyện tình nầy qua PM, vì hổng tiện công khai trên Diễn đàn. Sau đó cũng nhờ xem mệnh theo Tứ trụ về đường tình duyên. Thiệt khổ, mệnh thuộc đặc cách là quí mệnh, chỉ mỗi tội vắng bóng quan tinh. Đây cũng là vấn đề xảy ra tương đối nhiều trong xã hội ta hiện nay, đặc biệt trong các công sở. Ở đây chắc hẳn có nhiều người đã chứng kiến hoặc trải qua những chuyện như vầy. Xin góp ý và bình luận. Luỵ tình. Xấu hổ thân em, luỵ chữ tình. Biết rằng có vợ, vẫn mần thinh. Lửa rơm kề cận, khôn bề tránh. Nữ nam gần gũi, khó mà minh. Lòng thành trong sáng, vô danh lợi. Tâm ý chẳng mong, tán gia đình. Quá đà thuyền trôi, dòng chẳng dứt, Lỡ dở bao duyên, phụ chính mình. Tình trường thấm thoắt bẩy năm quá, Bỗng chốc bây giờ loạn rối tinh. Thấp thoáng bên rèm, ôi chị Hoạn. quyết săn đến chốn, làm cho kinh. Khốn nỗi tơ tình đà chặt cứng, Kiềm toả con tằm ở kén xinh. Đôi khi đà tính, "tẩu vi thượng". Rồi "bất tòng tâm", vẫn muốn rình. Mong bà con góp ý cho cô bé nầy qua cơn Tình bĩ. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 4 Tháng 10, 2009 Mong bà con góp ý cho cô bé nầy qua cơn Tình bĩ.Chịu! Tôi cũng gặp rất nhiều hiện tượng giống như vậy. Thường các quí cô rất lý tưởng xếp của mình và luôn cho mình là xứng đáng hơn vợ xếp nhiều. Đụng vào xếp - thần tượng của các quí cô - rất dễ bị đập tráp. Bởi vậy, chỉ có thể khuyên các quí cô thận trọng thôi. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 5 Tháng 10, 2009 Cô bé nầy là gái trẻ, có học thức, trình độ, hoàn toàn tự do. Cổ đã gieo quẻ theo p² 6 hào và nhờ tui đoán giúp chuyện tình nầy qua PM, vì hổng tiện công khai trên Diễn đàn. Sau đó cũng nhờ xem mệnh theo Tứ trụ về đường tình duyên. Thiệt khổ, mệnh thuộc đặc cách là quí mệnh, chỉ mỗi tội vắng bóng quan tinh. Đây cũng là vấn đề xảy ra tương đối nhiều trong xã hội ta hiện nay, đặc biệt trong các công sở. Ở đây chắc hẳn có nhiều người đã chứng kiến hoặc trải qua những chuyện như vầy. Xin góp ý và bình luận. Luỵ tình. Xấu hổ thân em, luỵ chữ tình. Biết rằng có vợ, vẫn mần thinh. Lửa rơm kề cận, khôn bề tránh. Nữ nam gần gũi, khó mà minh. Lòng thành trong sáng, vô danh lợi. Tâm ý chẳng mong, tán gia đình. Quá đà thuyền trôi, dòng chẳng dứt, Lỡ dở bao duyên, phụ chính mình. Tình trường thấm thoắt bẩy năm quá, Bỗng chốc bây giờ loạn rối tinh. Thấp thoáng bên rèm, ôi chị Hoạn. quyết săn đến chốn, làm cho kinh. Khốn nỗi tơ tình đà chặt cứng, Kiềm toả con tằm ở kén xinh. Đôi khi đà tính, "tẩu vi thượng". Rồi "bất tòng tâm", vẫn muốn rình. Mong bà con góp ý cho cô bé nầy qua cơn Tình bĩ. Liễm trinh mệnh số kém cỏi nên không có phúc làm công chức nên ở chốn công sở thì không biết.Trong cuộc sống lăn lộn vắt kiệt trí tuệ và sức lực để đổi mồ hôi lấy bát cơm cũng thỉnh thoảng có gặp một vài người thành đạt trong kinh doanh. Liêm trinh nhận xét thế này trên quan điểm lý học: Trong bản thân những người kinh doanh thành đạt này có một sức hút rất lớn, hút tất cả những người và vật ở xung quanh. Trên quan điểm lý học mà xét thì như vậy có ông sẽ là nạn nhân của chính bản thân mình vì bị các cô gái tấn công theo quy luật tự nhiên của trò trơi vũ trụ, ở đó trong các cô gái có một tình yêu thực sự. Còn trường hợp như đài báo nói: Có các cô gái muốn thành bà chủ không qua con đường lao động mà bằng cách mài dũa nhan sắc dấu tà tâm làm tan vỡ hạnh phúc của người khác để đạt mục đích tiền bạc dưới mỹ từ là tình yêu chắc cũng có. Hay những vị đàn ông thành đạt trên thương trường thích đa thê lắm thiếp nhiều con chui lủi có lẽ cũng có. Trường hợp cô bạn trên cần phải xem bản chất như thế nào nếu mệnh lý tốt có sự tương khí với những người thành đạt thì cứ rời bỏ đi sa thì chắc chắn theo quy luật đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu cũng sẽ gặp được vị hôn phu như mong muốn. Trong tất cả mọi trường hợp cứ biến đi xa thì thời gian và khoảng cách xẽ xóa nhòa tất cả. Trừ trường hợp người đàn ông khi lấy vợ không theo tình yêu mà là tính toán khi thành đạt rồi thì bắt đầu phản bội lại người vợ danh nghĩa đã nâng bước đường đời của mình để đi tìm một nửa đích thực của mình thì trong trò chơi của vũ trụ cô gái có hy vọng mong manh còn các trường hợp khác hầu như vô vọng và tự mình làm hại mình. Những trường hợp trên cũng không có nhiều lắm đâu cụ Thiên Sứ ạ, tất cả những điều đó nếu có thì trong lá số tử vi sẽ phải có dấu hiệu. Liêm trinh cũng mới gặp một cô rất xinh tâm sự là cô đã từ chối lời cầu hôn của em trai một ông chủ (ông chủ này rất quan tâm đến em tới mức anh có gì em có đó) và làm một người làm thuê bình thường để trung thành trong tình yêu của mình với một sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam. Sau khi sem sét kỹ lưỡng liêm trinh chỉ còn biết lẩm bẩm câu nói đã thuộc: Phụ nữ Việt Nam Anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 5 Tháng 10, 2009 Cám ơn mọi người đã quan tâm và cho ý kiến. Theo quẻ thì cho thấy là cô ta sẽ phải bỏ đi, phiêu bạt vì chuyện vỡ lở nấy. Nhưng bé đó vẫn còn nuôi hy vọng, chờ xem anh chàng Thúc sinh kia tình còn nồng đến đâu. Còn bản thân cô bé nầy thì "...nếu phải xa ảnh thì chắc là chết mất". Và cũng tâm niệm rằng nếu không được cùng chàng thì cũng chẳng còn thiết đến ai nữa. Khi tui báo rằng: số cô ta sẽ không có chồng. Mệnh cô bé nầy vô quan tinh là chủ về không có chồng, nếu có thì cũng chỉ là lẽ hoặc kế, rồi cũng là không. Trong những đại vận tới đều là vận khắc chồng. Nhưng lại có tượng có con ngoài giá thú. Cho nên tui đoán là cô ta sẽ là vợ 2 không chính thức và có con với anh ta sau này. Nhưng chuyện này cũng không kéo được dài lâu, rồi chàng xa cách mãi mãi. Cho nên tui đã khuyên nhủ cô ta là hãy chấm dứt và bỏ đi xa. Nếu thật sự chàng còn tình thì sẽ tới. Thiệt là cảnh "đi thì cũng dở, ở không xong", cô bé đó chưa bít quyết định sao. Chị Hoạn đã ra tối hậu thư là phải rời bỏ cơ quan và chấm dứt quan hệ vô điều kiện. Nếu không thì sẽ có sự trừng phạt thích đáng. Chắc chàng Thúc sinh kia là xếp của cổ. Cổ không nói rõ lắm địa vị của chàng kia và tui cũng hổng tiện hỏi thêm. Mấy bữa rùi hông thấy cô ta đâu cả, nên hổng biết là chuyện đã tới đâu, liệu chị Hoạn đã ra tay chưa ? Thiệt hổng bít, "Tình là cái chi chi" nữa. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 6 Tháng 10, 2009 Giám đốc bị giết vì nghi dan díu với nhân viên Nghi ngờ Giám đốc điều hành Công ty cổ phần vận tải và thương mại Hà Phương (Hải Phòng), có quan hệ bất chính với vợ mình, trưởng phòng Bùi Mai Ngọc đã đâm chết ông này ngay tại nhà riêng. Nghi can Bùi Mai Ngọc.Ngày 5/10, Công an quận Lê Chân, Hải Phòng, đã ra lệnh khởi tố đối với Bùi Mai Ngọc về tội giết người.Tối ngày 4/10, giám đốc Chủng đang ở nhà riêng tại phường Trại Cau, quận Lê Chân, Hải Phòng thì Ngọc chạy xe máy đến gây sự. Ngọc là trưởng phòng vận tải của công ty Hà Phương. Cả hai cãi vã dữ dội về quan hệ giữa ông Chủng và vợ của Ngọc, kế toán cùng công ty. Ngọc đã rút dao nhọn thủ sẵn trong người, đâm 2 nhát vào ngực ông Chủng rồi bỏ trốn. Ngay sau đó, vị giám đốc được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng do vết đâm quá nặng nên thiệt mạng. Bùi Mai Ngọc bị bắt trong khi đang bỏ trốn. (Theo Người lao động) lúc cơm, lúc phở thì cuộc sống cũng có phần thi vị, nhưng hậu quả kiểu này thì phức tạp & ảnh hưởng tới nhiều người quá. Trên đường đời, lắm lúc mình cũng gặp nhiều quán phở ngon lắm, nhưng nghĩ hậu quả như thế này....ghê quá, nên đi về nhà chén cơm.Tự nhắc nhủ, ở nhà cố ăn cơm thật lo, để ra ngoài khỏi thèm phở. hihi. Share this post Link to post Share on other sites