khangduong

Kính Nhờ Các Cao Nhân Giúp Cháu Với

3 bài viết trong chủ đề này

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Trên đây là lá số của cháu, cháu mạo muội nhờ các bác, các cô, các chú trong diễn đàn xem giúp cháu về cung tử tức, vì cháu thấy cung này của cháu không được tốt, toàn những sao nào là phá toái, song hao, lại còn thiên sát nữa nên cháu lo lắm ạ. Cung Phu của cháu có xấu cũng không sao vì hạnh phúc của người phụ nữ là có một tấm chồng tốt và những đứa con ngoan, nhưng nào ai được cả đôi đường đâu, bây giờ mà chọn giữa chồng và con thì hỏi ai thì được cả mười người chọn con. Phụ nữ trong nhà cháu toàn những người gặp hoàn cảnh không chia sống thì chia chết về đường phu thê, chỉ trông mong vào con để làm niềm hạnh phúc thôi. Bởi thế nên cháu tha thiết mong các cô chú giúp cho cháu. Cháu xin cám ơn nhiều ạ.

Đây là một số thông tin về cháu: Cao khoảng 1m55, nặng 50kg. Cháu cận từ năm 14 tuổi, bị một vài vết sẹo do tai nạn năm 25 tuổi và ngay từ khi lọt lòng, năm cháu 22 tuổi thì bố cháu bị mất tích - đến nay vẫn chưa tìm thấy đâu cả - tàu của bố cháu bị chìm ở mãi tận Hàn Quốc. Cháu đang làm kế toán cho một trung tâm xuất khẩu nhân lực. Tính tình thì hơi " bờm", và nghịch ngợm như con trai ấy - đấy là do mẹ cháu bảo, từ nhỏ thì đường hô hấp của cháu luôn có vấn đề, và dạo này lại còn thêm chứng đau lưng nữa - chưa già mà đã thành lão đến nơi rồi đấy ạ. :rolleyes: Cháu ít bạn bè, sống khép kín vì không tự tin trước mọi người về tất cả mọi thứ của cháu- từ hình dáng bên ngoài lẫn kiến thức, nội tâm bên trong bởi cháu thấy ai cũng có những điểm để cháu học tập. Cháu sợ lấy chồng vì sợ mình sẽ gặp những chuyện đã có trong nhà, nhưng mâu thuẫn lại quan tâm rất nhiêu đến cung con cái. Chẳng biết nữa!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Trên đây là lá số của cháu, cháu mạo muội nhờ các bác, các cô, các chú trong diễn đàn xem giúp cháu về cung tử tức, vì cháu thấy cung này của cháu không được tốt, toàn những sao nào là phá toái, song hao, lại còn thiên sát nữa nên cháu lo lắm ạ. Cung Phu của cháu có xấu cũng không sao vì hạnh phúc của người phụ nữ là có một tấm chồng tốt và những đứa con ngoan, nhưng nào ai được cả đôi đường đâu, bây giờ mà chọn giữa chồng và con thì hỏi ai thì được cả mười người chọn con. Phụ nữ trong nhà cháu toàn những người gặp hoàn cảnh không chia sống thì chia chết về đường phu thê, chỉ trông mong vào con để làm niềm hạnh phúc thôi. Bởi thế nên cháu tha thiết mong các cô chú giúp cho cháu. Cháu xin cám ơn nhiều ạ.

Đây là một số thông tin về cháu: Cao khoảng 1m55, nặng 50kg. Cháu cận từ năm 14 tuổi, bị một vài vết sẹo do tai nạn năm 25 tuổi và ngay từ khi lọt lòng, năm cháu 22 tuổi thì bố cháu bị mất tích - đến nay vẫn chưa tìm thấy đâu cả - tàu của bố cháu bị chìm ở mãi tận Hàn Quốc. Cháu đang làm kế toán cho một trung tâm xuất khẩu nhân lực. Tính tình thì hơi " bờm", và nghịch ngợm như con trai ấy - đấy là do mẹ cháu bảo, từ nhỏ thì đường hô hấp của cháu luôn có vấn đề, và dạo này lại còn thêm chứng đau lưng nữa - chưa già mà đã thành lão đến nơi rồi đấy ạ. :rolleyes: Cháu ít bạn bè, sống khép kín vì không tự tin trước mọi người về tất cả mọi thứ của cháu- từ hình dáng bên ngoài lẫn kiến thức, nội tâm bên trong bởi cháu thấy ai cũng có những điểm để cháu học tập. Cháu sợ lấy chồng vì sợ mình sẽ gặp những chuyện đã có trong nhà, nhưng mâu thuẫn lại quan tâm rất nhiêu đến cung con cái. Chẳng biết nữa!!!

Lấy được chồng giàu có của nhưng gặp phải ông chồng phong lưu ăn chơi lại nhậu nhẹt lu bù nên 2 vợ chồng cứ cãi nhau suốt mùa / cung tử tức thì quá tốt ,số nầy đông con phải từ năm đứa trở lên ,con cái đều thông minh học giỏi đổ đạt trong số nầy có quí tử ,sau nầy lớn lên đều giàu có nhưng không ở gần cha mẹ /nếu sanh con gái đầu lòng thì dễ nuôi mà toàn vẹn tất cả nếu sanh con trai đầu lòng thì khó nuôi lại lớn lên khắc với cha mẹ ,con gái nhiều hơn con trai,sanh ra nhiều nhưng nuôi cũng không đủ hết ,cũng phải có 1-2 đứa bị hư hay sẩy /năm nay hình như có ý trung nhân rồi ,năm tới có người tới cầu hôn để cặm bảng Vu Qui ,năm sau bắt đầu sanh con thoải mái ...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lấy được chồng giàu có của nhưng gặp phải ông chồng phong lưu ăn chơi lại nhậu nhẹt lu bù nên 2 vợ chồng cứ cãi nhau suốt mùa / cung tử tức thì quá tốt ,số nầy đông con phải từ năm đứa trở lên ,con cái đều thông minh học giỏi đổ đạt trong số nầy có quí tử ,sau nầy lớn lên đều giàu có nhưng không ở gần cha mẹ /nếu sanh con gái đầu lòng thì dễ nuôi mà toàn vẹn tất cả nếu sanh con trai đầu lòng thì khó nuôi lại lớn lên khắc với cha mẹ ,con gái nhiều hơn con trai,sanh ra nhiều nhưng nuôi cũng không đủ hết ,cũng phải có 1-2 đứa bị hư hay sẩy /năm nay hình như có ý trung nhân rồi ,năm tới có người tới cầu hôn để cặm bảng Vu Qui ,năm sau bắt đầu sanh con thoải mái ...

Dạ, cháu cám ơn chú nhiều lắm ạ, những lời chú nói làm cho cháu như trút được gánh nặng vì cung Phu của cháu không tốt lắm, chỉ còn biết trông vào cung con cái để làm niềm vui, may sao trời thương, phật độ, chứ không thì chẳng còn biết nói sao nữa, chú à. Đúng như chú bảo thì cháu đã có bạn trai, nhưng anh ấy đi công tác, cuối năm mới về nên đành chờ đến năm sau. Cháu cám ơn chú nhiều thật nhiều. Chúc chú và gia đình luôn khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc. Kính thư!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay