VIETHA

Kính Nhờ Bác Liễu Ngân Đình, Hà Uyên, Hải Thiên Hà Xem Giúp Cháu

45 bài viết trong chủ đề này

Chứng tỏ cô chẳng yêu gì anh này khi cưới cả, chỉ là ế đến nơi rồi hoặc thấy bạn bè chúng nó có đứa bế, đứa bồng mà Trợn mắt lên xe hoa rồi.

Đời thủa nhà ai lấy chồng rồi mà ko rõ ngày sinh tháng đẻ của chồng.

Về hỏi lại lần nữa cho chắc đi đã, nhỡ lại nhầm nữa thì chết cả mớ thầy bói chứ chẳng chơi đâu.

(Hãi hồn)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chứng tỏ cô chẳng yêu gì anh này khi cưới cả, chỉ là ế đến nơi rồi hoặc thấy bạn bè chúng nó có đứa bế, đứa bồng mà Trợn mắt lên xe hoa rồi.

Đời thủa nhà ai lấy chồng rồi mà ko rõ ngày sinh tháng đẻ của chồng.

Về hỏi lại lần nữa cho chắc đi đã, nhỡ lại nhầm nữa thì chết cả mớ thầy bói chứ chẳng chơi đâu.

(Hãi hồn)

Cháu xin tạ lỗi với các Quí thầy bói :rolleyes: , chẳng qua tại các cụ ngày xưa khai sinh ngày âm dương linh tinh xoè cả, làm cháu cũng lẫn lộn lung tung hết, mong các Bác bỏ quá cho.

Lần này cháu đã hỏi kỹ cụ bà thân sinh của chồng cháu rồi ạ

Chồng cháu sinh ngày 08/09 năm Bính Thìn, khoảng từ 3 đến 4 giờ chiều ạ.

Mong các Bác giúp cho ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lá số này thì chồng cô chiều cao hơi bị ..................nùn. da trắng, thân hình thi ................Péo.

Nếu ko cũng là người có chiều cao trung bình, da trắng, người vừa phải, mắt mũi thì............tèm nhèm

Người này chắc bị cô Trói quặt tay như trói gà rồi ép lên xe hoa chứ Nhát gái thầy Mồ à......

Anh chồng này nhà cô mà đi với gái, chắc nó lột sạch rồi đuổi về, chắc bữa nào cô kiểm tra quần áo mới mà ko phải cô mua thì đích thị bị lột sạch bởi tay đàn bà rồi. he he he

Có mỗi Mộc dục đứng ở Thê, chiếu chăn đủ cả mà cũng chỉ nhàng nhàng đủ dùng thôi, có dư dật gì đâu mà Đa Nghi thế hả Giời? Ông nay chỉ giỏi cái món võ Mồm và tay thì khua khoắng nhặng lên chứ mấy cái võ chân, được gọi là Cước Pháp ấy thì có gì gọi là Bách Nghệ đâu mà cô có vẻ lo thế?

Hay có ý gì chăng? he he he

Muốn qua mắt người Đa Thê như tôi thì còn phải Lượng nhiều, khà khà khà.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chứng tỏ cô chẳng yêu gì anh này khi cưới cả, chỉ là ế đến nơi rồi hoặc thấy bạn bè chúng nó có đứa bế, đứa bồng mà Trợn mắt lên xe hoa rồi.

Đời thủa nhà ai lấy chồng rồi mà ko rõ ngày sinh tháng đẻ của chồng.

Về hỏi lại lần nữa cho chắc đi đã, nhỡ lại nhầm nữa thì chết cả mớ thầy bói chứ chẳng chơi đâu.

(Hãi hồn)

Chào Đình Ngân.

Vui thật, đăng ký tại Phường có 15 nghìn đồng lệ phí, ly hôn tại Tòa thuộc Quận mất có 45 nghìn lệ phí. Tổng cộng mất có 60 nghìn. Thảo nào, VIETHA thay đổi, lại sinh ra thêm một giờ mới, !!!

Lạ thật !!!

Mời Đình Ngân Liễu một ly riệu mừng.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lá số của Việt Hà cũng cho thấy, cô này cũng thuộc hàng Tứ đổ tường chứ chẳng phải vừa.

Kính bác!

Kính cô Việt Hà!

Sáng ra, phiêu phiêu, chấm số ắt sẽ diêu diêu lắm đây.

1 ly thành Thần

2 ly thành Thánh

3 ly thành Nhân

Thôi, ko tợp nữa, kẻo quá đà, ko biết ra loại gì, khà.............

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lá số của Việt Hà cũng cho thấy, cô này cũng thuộc hàng Tứ đổ tường chứ chẳng phải vừa.

Kính bác!

Kính cô Việt Hà!

Sáng ra, phiêu phiêu, chấm số ắt sẽ diêu diêu lắm đây.

1 ly thành Thần

2 ly thành Thánh

3 ly thành Nhân

Thôi, ko tợp nữa, kẻo quá đà, ko biết ra loại gì, khà.............

Nghe bác nói thế cháu cũng yên tâm rồi, cảm ơn các bác.

Cháu thấy mọi người nói sáng ra uống rượu là hại gan lắm đấy, chà chà thế này thì lo cho sức khoẻ của Bác Liễu Ngân Đình quá.

Thấy bác nói cháu uống rượu cũng tốt, lại đọc qua vài bài thấy bác cũng hay rượu, hay là hôm nào đấy bác cháu ta hẹn nhau làm vài ly phỏng có được chăng?

Kính bác.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đối ẩm thế này là ý gì đây ta............???

Chuyện tòm tem, thòm thèm của chồng, chẳng thấy nói gì, ngoài 2 chữ "Yên Tâm", chẳng hiểu yên thân nhưng tâm có yên ko nữa.

Thế mà lại mời có mỗi mình đi, ko người làm chứng thế này là có ý đồ của Hồng Môn Yến chăng?

Giang hồ hiểm ác, cái bài này thuộc lòng rồi, dưng mà chuyện Mỹ nhân mời rượu thế này khó từ nhỉ, Anh hùng còn khó qua ải Mỹ nhân nữa là hạng tay bị tay gậy như mình.

Chà, khó nghĩ quá.

Quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng bị gậy.

Cứ Bị dơ, Gậy Khua, kính mù trễ mắt dòm đường mà kiếm cửa Chuồn là thượng sách.

Kẻo Tay tiên rót chén rượu đào, đã mời là uống, mà uống vào thì ..................XAY, 1 -2 - 3 cố lên xay nào, xay nào là xay nào.

Chết chết

Quá chén thì bỏ thầy, Say chứ ko phải Xay, mà ko uống thì Tiếc lắm.

Thôi thôi, lành nhất là tay bị tay gậy thu quân thôi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Các bác ơi xem cho chồng cháu với xem chồng cháu có lên được PGĐ kinh doanh không ạ ? và cho cháu hỏi cháu kinh doanh chứng khoán và bất động sản có phù hợp không ? Kính mong các bác giúp đỡ cháu

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sang năm nhé.

năm nay rửa tai nghe nốt những gì ko hay đi đã, chồng cô (nói riêng và gia đình nói chung) có tiền, có tài, có chức nhưng chưa có SẮC, cần phải Bơm Ngân đúng địa chỉ, ắt sẽ có thông báo như ý tới tay (Vận động ngoài lan can). Cái Chiện Đồng của người ta chứ có phải Củ Khoai đâu mà đòi "Khắc xong in ngay, khắc rất tinh vi"

Sang năm, tha hồ mà vớt bạc nổi.

Nhưng trước hết, đầu Xuân năm tới, nhớ đi Đền Quan Thánh (thăm ông Trấn Vũ), trước lúc vào chùa Chấn Quốc, thả tí Thính xuống hồ Tây dùm tôi nhé. Thể nào Công đức cũng được ghi nhận. Rồi tạt qua Thụy Khuê, có cái Đền GIỜI ƠI ấy, thắp cho Cụ Đức Thánh Lang, chuyên quản chuyện Dân, vòng về Đền Bạch Mã, nơi quản chuyện Quan.

Tại sao phải Lượn ác thế?

Tại vì phải gặp ngài Trấn Vũ để ngài khơi thông cho chuyện thăng tiến (trừ tà, diệt ma, chém ác quỷ ám vào người), gặp ngài Thánh Lang để ngài nói dùm với các bề trên cho công cuộc thăng tiến được ổn thỏa, gặp ngài Bạch Mã để chính thức ra mắt việc thăng tiến (nhân sự dưới trướng của ngài).

Biết đâu mấy con Cá Chép tôi câu được lại tâng công anh chị trên Thiên Môn Quan.

Việc Đất hay Giấy thì tùy, tài cán thì cứ làm cả 2, chẳng sao cả. Đằng nào chẳng Kiếm lắm, tiêu nhiều.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sang năm nhé.

năm nay rửa tai nghe nốt những gì ko hay đi đã, chồng cô (nói riêng và gia đình nói chung) có tiền, có tài, có chức nhưng chưa có SẮC, cần phải Bơm Ngân đúng địa chỉ, ắt sẽ có thông báo như ý tới tay (Vận động ngoài lan can). Cái Chiện Đồng của người ta chứ có phải Củ Khoai đâu mà đòi "Khắc xong in ngay, khắc rất tinh vi"

Sang năm, tha hồ mà vớt bạc nổi.

Nhưng trước hết, đầu Xuân năm tới, nhớ đi Đền Quan Thánh (thăm ông Trấn Vũ), trước lúc vào chùa Chấn Quốc, thả tí Thính xuống hồ Tây dùm tôi nhé. Thể nào Công đức cũng được ghi nhận. Rồi tạt qua Thụy Khuê, có cái Đền GIỜI ƠI ấy, thắp cho Cụ Đức Thánh Lang, chuyên quản chuyện Dân, vòng về Đền Bạch Mã, nơi quản chuyện Quan.

Tại sao phải Lượn ác thế?

Tại vì phải gặp ngài Trấn Vũ để ngài khơi thông cho chuyện thăng tiến (trừ tà, diệt ma, chém ác quỷ ám vào người), gặp ngài Thánh Lang để ngài nói dùm với các bề trên cho công cuộc thăng tiến được ổn thỏa, gặp ngài Bạch Mã để chính thức ra mắt việc thăng tiến (nhân sự dưới trướng của ngài).

Biết đâu mấy con Cá Chép tôi câu được lại tâng công anh chị trên Thiên Môn Quan.

Việc Đất hay Giấy thì tùy, tài cán thì cứ làm cả 2, chẳng sao cả. Đằng nào chẳng Kiếm lắm, tiêu nhiều.

Bác ơi thế bác xem dùm cháu con cái thế nào ạ, tương lai có được bằng bố bằng mẹ không :lol: hay là hơn ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

CÓ ĐỘC.................. CÓ ĐỘC.........................ĐỘC............................... Đ.........Ộ...................C.............

Share this post


Link to post
Share on other sites

:lol: :lol: ;) :D :) :) :rolleyes: :rolleyes:

Cháu biết các bác bận rộn lại phải tư vấn cho rất nhiều người nên cháu mới hỏi các bác từng vấn đề một đấy chứ ạ.

Hôm qua thấy bác Hà Uyên ghé thăm mà không thấy bác nói gì :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Y ah!

Cô hỏi dồn quá, nên tôi nghẹn, ko nói thoát ý được ấy mà.

Tôi muốn nói là CÓ ĐỘC ĐÁO hơn cha mẹ, đúng là Hổ Phụ Sinh Hổ Tử. (chứ Hổ Mẫu thì Phèo lắm)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Y ah!

Cô hỏi dồn quá, nên tôi nghẹn, ko nói thoát ý được ấy mà.

Tôi muốn nói là CÓ ĐỘC ĐÁO hơn cha mẹ, đúng là Hổ Phụ Sinh Hổ Tử. (chứ Hổ Mẫu thì Phèo lắm)

Kính nhờ bác xem kỹ hộ cháu với , Con cái chính là tương lai của cha mẹ mà

cháu cảm ơn bác

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cô phải đưa lá số lên chứ, ai đời nhòm cha mẹ mà đoán ra con cái được cả đời nó bao giờ.

Chứ chỉ xét lá số bố mẹ thì kết luận vậy thôi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu đầu nhà cháu sinh lúc 16h50 ngày 07/04/2004 dương lịch

Lá số của cháu:

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...rint&size=2

Cháu sau sinh lúc 5h40 ngày 25/04/2009 dương lịch

Lá số của cháu:

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...rint&size=2

Bác xem thằng lớn nhà cháu có theo nghiệp chính trị được không ạ, Bác bảo nó có lên được Thứ Bộ trưởng không ạ :lol: để cháu còn hướng cho cháu nó ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bé Tân Anh quả thật là rất khoái được chỉ huy, chỉ đạo. Sau này có nhiều cơ hội thăng tiến trong quan trường. Nhưng ko thể lên cao đến tầm như cô mong đợi.

Cậu này khá độc đoán, nên khó được lòng người.

35 tuổi trở đi bắt đầu khá

45 tuổi trở đi có suy có thình, giáng chức trước, thăng chức sau.

Xét theo thế đứng của Mệnh có Tử vi - Phá quân tạo ra thế Bạo phát nhưng vô ơn, tức là khi khó thì nhờ vả, khi xong việc thì sẵn sàng quên ơn đã giúp đỡ.

Các sao trong cung cho thấy là người rất hay giúp đỡ người khác và được người khác giúp lại khi gặp khó khăn.

Giầu nghèo: Số này chỉ khá giả thôi, thậm trí có lúc sạch bách. Bon chen, kèn cựa rất nhiều để đạt địa vị mình mong muốn.

Với bé Tiến Anh thì rơi vào khoảng lân giờ Dần - Mão. Vậy nên tôi tạm lấy thêm cả giờ Dần nữa này!

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Khéo léo và tài cán hơn, nhẹ nhàng mà được công được việc, thành công lớn hơn hẳn ông anh, quyền lực sinh tài sản, bền vững hơn ông anh. Công danh, tài khí sớm nở.

Xét ở giờ Mão:

Cũng như giờ Dần, nhưng kém hơn.

Với cậu bé Tiến Anh này, cô nên chờ khi nào cháu nó được 24-25 tuổi thì đi xem xem giờ nào thì hợp nhất với nó. Chỉ xét Cha mẹ, phúc đức thì chưa thể nào nói hết được, chưa dậy thì thì chưa thể kết luận cao, gầy, béo, trắng hay đen, v.v....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đấy cứ mải hỏi việc chồng con mà quên mất mình Bác ạ

Công việc của cô có tính chất quản lý?

Cháu làm kế toán bác ạ, nhưng mà chẳng có cửa lên quản lý đâu bác ạ, mà chức không to thì thu nhập cũng không cao, quyền đi liền với tiền phải không Bác

Năm nay đã đấu khẩu với chồng vụ nào chưa? chưa thì tháng này có khả năng đấy.

Năm nay cũng có sự thay đổi về công việc?

Sắp hết năm rồi bác ạ mà vẫn chưa thấy dấu hiệu biến chuyển gì.

Tháng 9 chi nhiều thì cũng đừng tiếc, bởi tháng 10 sẽ có bội thu đến hết năm (đương nhiên có chi ra chứ ko phải chỉ có thu).

Chồng có rồi, con có rồi, ko có sự ly tán.

Sang năm lại cái điệp khúc thăng để rồi giáng, nhưng nói chung là vẫn có lợi lộc, cần cẩn thận chuyện tai nạn kẻo lại nằm 1 tuần, chú ý khi phi ngựa nhé.

Bác ơi thế phải cẩn thận vào thág nào hay là từ giờ đến hết năm đấy ạ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tháng 10 âm, cần cẩn thận tai nạn.

Chuyện sang năm thì để sang năm bàn đi, biết trước xa quá, ko phải là điều tốt.

Việc cẩn trọng trong giữa vợ chồng là điều nên chú ý để ko mất hòa khí. Năm nay là tháng 12 âm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu cảm ơn Bác, Bác đã nói thế thì hẹn Bác sang năm cháu lại nhờ Bác tiếp vậy.

Cháu chào Bác, chúc Bác mạnh khoẻ.

Cháu Việt Hà.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay