Thiên Phủ

Kính Mong Quý Tiền Bối Xem Giúp Cháu Lá Mệnh Thân Không Kiếp

4 bài viết trong chủ đề này

Kính gửi quý tiền bối của diễn đàn, lần đầu ghé thăm cháu xin chúc mọi thành viên luôn vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc. Cháu gần đây mày mò xem tử vi thấy số mình có KK đắc địa tại hợi cùng Mệnh Thân đồng cung, chính tinh Thiên Phủ bị Tuần... Là xấu ơi là xấu... T_T

Cháu nghe nói lá số của cháu là cách "Phủ Phùng Tam Không". Mệnh Thân đồng cung án ngay KK. Quan có thiện tướng thì bị Triệt. “Phủ phùng Không xứ tài suy. Chung thân nan bảo tư cơ lưu truyền"

KK của cháu đắc dịa tỵ hợi, nhưng sao thiên phủ tối kỵ gặp sao Không cho nên cháu e nó càng tác yêu tác quái

Hồi nhỏ cháu nghĩ mình ảnh hưởng nhiều sao Thiên Phủ vì da trắng tinh, vẻ ngoài hiền lành, tầm sau 15 t cháuhay bị mụn,da kém tươi, thân hình thô, ngực lép, bụng phệ, và có chiều hướng ảnh hưởng bời KK

Dù tương lai cháu có thể nói là sáng sủa vì cháu học ngành y năm 5, sắp ra trường làm bác sĩ. Nhưng cháu rất lo về sức khỏe, tai ương, và không biết nên di chuyên khoa gì cho phù hợp. Và cung phu thê của cháu thì xấu kô con chỗ chê, có thầy còn nói cháu có thích lấy 2 vơ kô?

Cháu hỏi quá nhiều, nên xin tạm dừng tại đây, quý tiền bối nhọc lòng giúp đỡ cháu chân thành cám ơn

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Thông tin thêm, cháu sinh lúc 0h20 phút ngày 6/12/1987 (DL)

Cháu là con trai trưởng, còn 1 em gái sinh 1993

2005 cháu đỗ 2 trường đh

1/2009 cháu mỗ ruột thừa

6/2009 cháu bị thất tình phải vô bệnh viện nhập viện

Cháu mong quý tiền bối cho cháu lời khuyên trong công việc, tình duyên

Chân thành cảm ơn ạ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chia tay thật à? Tiếc nhỉ, có khi lại dận vu vơ, hay tại ko tới được chuyện hôn nhân?

Năm nay là năm ko tốt cho mọi mặt, cậu cần cẩn thận chuyện điện - lửa (chắc cũng qua rồi, nhưng vẫn cần cẩn thận)

Cuối năm, nếu ko chê, lại gặp gà mờ, cho có bạn du xuân.

Bại 1 cuộc tình là chuyện bình thường, đặc biệt là chuyện tình đầu, nếu là tình thứ thì càng bình thường. Đừng quá âu sầu, người ko phải của mình, mình có chết, nó cũng chẳng tiếc thương dù chỉ 1 giọt nước mắt chân tình.

Vài năm tới cũng chỉ khá hơn chứ ko tốt hẳn lên, ở mọi mặt.

Vậy nên chẳng biết khuyên ngoài việc động viên.

Cố lên, cứ việc gì bí thì ta làm, cứ nơn đâu khó thì ta đến.

Sau này công danh của cậu rất sáng.

Chuyện hôn nhân, lấy vợ hơi muộn, nhưng vợ đẹp, con khôn.

Cho nên hãy yêu và sống hết mình đi, cứ việc tốt đời, đẹp đạo thì ta làm.

Nếu cậu tin tôi nói thì hãy hành thiện cứu đời bằng mọi nỗ lực có thể, chắc chắn sau này con người yêu kia sẽ phải Lác mắt vì công danh, sự nghiệp, vợ đẹp, con khôn mà cậu đã nỗ lực bằng năng lực của mình.

Nghề của cậu giúp người ta xuống Địa Phủ nhiều chứ lên Thiên Phủ là mấy, nhìn cái Nic khiến tôi cứ tưởng mình vớ bở, tưởng Chuột Cống xa chĩnh Gạo Nếp 9 Thơm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nghề của cậu giúp người ta xuống Địa Phủ nhiều chứ lên Thiên Phủ là mấy, nhìn cái Nic khiến tôi cứ tưởng mình vớ bở, tưởng Chuột Cống xa chĩnh Gạo Nếp 9 Thơm.

Là sao, ý bạn số mình không hợp với ngành y à?

Cám ơn bạn đã động viên mình, mình sẽ cố gắng tu tâm, làm việc phơớc từ những việc nhỏ nhất ^^

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thấy cái Nich THiên Phủ (Hòm tiền) nên tôi tưởng cậu giầu, định xin mấy đồng ăn tết trung thu, ai dè ..........

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay