JamieQ

Chú Thiên Sứ ơi, xin giúp giùm con với

7 bài viết trong chủ đề này

Chú Thiên Sứ ơi, Con ngồi nghiền ngẫm Lục Thập Hoa Giáp của Trung Quốc và Lạc Thu Hoa giáp của Việt Nam suốt 2 ngày mà vẫn không hiểu :lol: Chắc tại con đầu óc không được tươi sáng mấy. Cuối năm nay con lấy chồng, dự tính là đám cưới ngày Chủ Nhật, 21/12 Dương Lịch, con quên mất Âm Lịch rồi. Con muốn nhờ chú xem giùm con tuổi 2 vợ chồng có tốt không, và sinh con năm nào mới tốt, Con định sinh 1 trai 1 gái thôi chú ơi. :lol: Không biết có nặn ra được như vậy ko nữa he he

Chồng con tuổi Mậu Ngọ (1978) Sanh ngày 14/9 Âm Lịch khoảng 5h sáng, mẹ chồng con ko nhớ rõ chú ạ.

Con tuổi Ất Sửu (1985) Sanh ngày 17/7 Âm lịch lúc 17h45 chiều :rolleyes:

Ban đầu con định sinh bé đầu tiên năm 2010, tại nghe ai nói 2010 là mạng Thổ, lại năm Dần, thì hợp với chồng con quá. Nhưng khi đọc bài của chú viết, rùi ngồi xoay tới xoay lui 2 bản Hoa Giáp. con rối tung lên như mớ bòng bong, sợ mình ko biết sanh con lại khắc với ba mẹ thì khổ đứa nhỏ. Chú giúp con nha chú ơi ^^ Con cám ơn chú nhiều nhiều ^^

Hi hi chú xem giùm con sau này 2 vợ chồng con có khấm khá ko nha chú. Hiện tại bây giờ thì con vẫn còn đi học. Sao cái chuyện học của con cứ lận đận long đong :D . Mãi mà không ra trường. Con chán bản thân mình quá đi mất hu hu Không biết sau này con có làm gánh nặng cho chồng con không nữa ... Chồng con bây giờ công việc cũng ổn định, nhưng tụi con muốn lo cho con cái được dư dả thoải mái thì ảnh sợ không gánh nổi 1 mình.

Con cũng hay cãi nhau với mẹ con, càng lớn càng hay cãi nhau. Rùi bố mẹ con dạo này buôn bán đất đai cũng bị thua lỗ, mẹ con lại càng hay cáu gắt, chẳng biết đến bao giờ 2 mẹ con con mới hòa bình với nhau. Con cũng muốn biết bố mẹ con sau này có khá giả không, chứ thấy bố mẹ cực khổ quá con cũng đau lòng, lại càng hận mình hơn, 24 tuổi rùi mà vô tích sự hu hu

Chú xem giùm bố mẹ con lun nha

Bố con tuổi Quý Tỵ (1953)

Mẹ con Nhâm Dần (1962)

Em gái út của con tuổi Kỷ Tỵ (1989)

Con tham lam quá, hỏi chú tùm lum hết ;) Chú đừng giận con nhé. Chú giúp giùm con nha chú. Chứ con cứ càng đọc bài của chú và các anh chị viết, con lại càng rối tung rối mù lên, ngủ không được chú ơi ....

Con cám ơn chú nhiều lắm

Chúc chú sức khỏe luôn dồi dào và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống :rolleyes:

Share this post


Link to post
Share on other sites

JamieQ:

  Quote

Con ngồi nghiền ngẫm Lục Thập Hoa Giáp của Trung Quốc và Lạc Thu Hoa giáp của Việt Nam suốt 2 ngày mà vẫn không hiểu

Không sao đâu JamiQ. Đến Thiệu Vĩ Hoa - danh sư nổi tiếng của Tàu mà vẫn không hiểu thì chuyện không hiểu là bình thường. Vấn đề là JamiQ ứng dụng bảng nào mà thôi.

Theo tôi nên cưới vào ngày 13 - 14 tháng 12, nhằm ngày 16 - 17 tháng 11 - Mậu Tý.

Thiên Sứ

Share this post


Link to post
Share on other sites

hi hi Chú ThiênSứ trả lởi con rùi. Chú ơi, đám cưới thì tụi con lại đặt nhà hàng mất rùi, con có thể chuyển ngày đám hỏi vào ngày đó được không ạ :rolleyes:

Chú xem giùm con nên sinh bé vào những năm nào thì tốt ạ, để con và chồng con có thể chuẩn bị từ bây giờ he he sinh con theo ý muốn đó chú :lol: Tại con hay lo xa nên chưa cưới đã hỏi chú rùi, không biết có kiêng cữ gì không ha chú ;)

Con cám ơn chú rất nhiều :rolleyes:

Share this post


Link to post
Share on other sites

JamieQ:

Sinh đứa con đầu là Kỷ Sửu, con gái tốt hơn con trai. Đứa thứ 2 và là út - Đinh Dậu - 2017, con trai tốt hơn con gái. Muốn biết làm thế nào để sinh trai hay gái vào trang chủ của web lyhocdong.org.vn. Tuy nhiên dù có áp dụng đúng như vậy thì đấy mới là :người tính...

Thiên Sứ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Con vừa về là mở trang web lên ngay, nhận được trả lời của chú, con mừng quá. Năm 2009 con chưa học xong, chắc không thể có bé ngay được rùi :rolleyes: . Con có thể có con đầu vào năm khác và chọn năm 2017 làm bé út được ko chú ? Con xin hỏi là năm 2010 hoặc năm 2011 có xung khắc ko ạ, bởi vì con dự định có 1 đứa trước cho chắc ăn vì ba mẹ chồng lớn tuổi rồi (chồng con là con út), ông bà muốn có cháu bồng sớm chú ạ :rolleyes: .

Con cám ơn chú rất nhiều.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gần nhất mà tạm được là 2009. Các năm khác mạng mẹ khắc mạng con 2010 - 2011, nhưng khắc không nổi. Với người nữ mạng và địa chi là quan trọng.

Thiên Sứ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vậy chắc con phải thu xếp làm sao để có bé năm 2009 rùi. Hôm nay con mới dời hồ cá ^^ hồ cá con làm 2 mặt, đặt ngay giữa nhà ngăn đôi phòng khách và phòng bếp, mà con đọc trong web thấy như vậy là không tốt nên con chuyển lun he he Có kiêng có lành ha chú :P

Thiệt với chú, ban đầu con không biết gì về phong thủy, cũng như nên sinh con năm nào cho tốt đâu chú ạ. Có một hôm chị họ của con khuyên nên coi kỹ năm sinh để sinh bé. Tại lúc anh chị chuyển nhà, chồng chị mời thầy về cúng nhà mới, tự nhiên thầy nhìn 2 đứa con rùi hỏi tuổi 2 đứa. Sau đó ông thầy nói rằng 2 đứa con tuổi rất xấu, sinh đứa thứ nhất chồng chị sẽ mất hết công việc và tiền bạc, sanh đứa thứ 2 là gia đình mất tất cả. Mà chị bảo đúng như thế thật. Lúc chị cưới ảnh, gia đình ảnh đang rất khá giả, ảnh đang là phó giám đốc trong công ty chị đang làm. Hai anh chị lúc đó cưới xong là đi du lịch, đi chơi suốt, tiền bạc ko hề thiếu. Sau đó chị sinh bé đầu, tự nhiên ba của ảnh mất, 4 tháng sau, anh cả cũng mất theo. Toàn bộ công ty, đất đai nhà cửa đều do anh cả đứng tên, mà anh cả lại ko có con, thế là bà chị dâu vơ vét hết tiền bạc, bán luôn công ty. 2 anh chị tự nhiên mất hết tất cả. Nhưng anh vẫn còn làm trong công ty đó. Đến lúc chị sinh bé thứ 2, thì cũng là lúc ảnh xin nghỉ việc vì không làm nổi một mình. 2 anh chị phải bán lun căn nhà đang ở mới trả hết nợ nần. Rồi sau đó ảnh xin việc làm những chỗ mới, mà cứ làm vài tháng lại nghỉ. Bây giờ 1 mình chị phải lo toan gánh vác cả gia đình. Nhiều khi đâu ai ngờ lại có lúc sa cơ thất thế như vậy. Bởi vậy chị ấy khuyên con ghê lắm, chỉ bảo nhiều lúc nói không tin cũng không được, bởi ông thầy đâu có biết gì về hoàn cảnh nhà mình đâu, sao nói đúng y boong. Cho nên mặc dù chưa có con, nhưng con cũng phải coi cho kỹ mới được. Thà mình không biết thì ko nói, đằng này mình biết mà tặc lưỡi cho qua, con sợ sau này lại hối hận ^^

Ý mà nãy giờ con lan man quá he he dzậy là con sẽ có cháu năm 2009 là tốt, bé gái tốt hơn bé trai ^^ Năm 2010 và 2011 thì con mạng Kim, khắc nó mạng Mộc, chèm chẹp. Giá mà sanh đôi lun 1 trai 1 gái cho nó khỏe chú nhỉ he he ^^ Thôi thế là con an lòng rùi chú ạ. Chú Thiên Sứ đừng trách con nói quá trời nha he he Tính con nó cứ lu xu bu lên dzậy á chú he he ^^ Con sẽ cố gắng đọc bài của các chú và các anh chị để hiểu biết hơn về lĩnh vực này, tự mình giải quyết vấn đề của mình lun, chứ cái gì cũng hỏi thì con ngại lắm. Mà con lại rất hay hỏi nữa hix hix Nhưng nếu có gì con đọc wài mà ko hiểu, con sẽ hỏi chú nha ^^

Con cám ơn chú đã giúp đỡ con nhiều lắm. Nhờ có chú mà con bớt lo lắng mấy hôm rày. Con chúc chú và gia đình sức khỏe, niềm hạnh phúc và may mắn ngập đầy cuộc sống hi hi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay