Vo Thuy Trang

Bao Giờ Mới Bớt Khổ

2 bài viết trong chủ đề này

Tôi sinh năm 1975, Ất mẹo , nữ. Thật sự cũng bế tắc quá nên mới dám phiền đến các anh chị.

Năm ngoái vừa mất chiếc xe mới mua. Thế là phải mua xe mới, mua chưa đầy 1 năm thì vừa rồi lại mất tiếp chiếc xe mớ nữa. Nghĩ mà tức, làm ki cóp chỉ đủ cho bọn ăn trộm thôi. Bây giờ phải mua xe thôi, nhưng cảm giác mất làm cho mình sợ quá.

Đã vậy, công việc hai năm nay luôn luôn gặp trục trặc, khó khăn. Làm thì được mọi người và sếp khen lắm, bao nhiêu cái khó là đưa mình giải quyết nhưng đến khi hưởng( như tăng lương, đề bạt vị trí cao hơn...) thì không được nhắc đến.

Mong các anh chị giúp đỡ bao giờ mình mới qua được cơn sóng gió này

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bạn Trang thân mến,

Tuổi của Bạn cũng bằng tuổi của AF, nhưng AF là Dương Nam nên năm cũng đỡ hơn Bạn. Năm nay Âm Nữ rất vất vả, cần cẩn thận đề phòng mọi việc.

Bạn xem ở đây.

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/News/03/...phuong/46/1309/

Vì vậy lời khuyên của AF là có mua xe khác thì nên mua xe cu, có mất cũng không đngs tiếc. Chẳng hạn như mua cái bây giwowf ít người dùng thì khó mất: máy cassete, đèn dầu, xe đạp cùi....chắc chắn khó mà mất được...

Đùa tí, Mong Bạn đừng than khổ, vì còn có nhiều người khác khổ hơn Bạn, chẳng hạn như AF bây giờ không có một đồng dính túi nhưng vẫn vui cười.

Thân mến.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay