Posted 22 Tháng 9, 2009 Ở nhà nghe nói Hồ Gươm Ra hồ mới biết Hồ Gươm có Rùa Ra hồ nhặt được tiền Xu Tràng tiền, kem ốc, một xu, mua liền http://img250.imageshack.us/img250/3718/1xub1958mb3.jpg Share this post Link to post Share on other sites
Posted 22 Tháng 9, 2009 Ở nhà nghe nói Hồ Gươm Ra hồ mới biết Hồ Gươm có Rùa Ra hồ nhặt được tiền Xu Tràng tiền, kem ốc, một xu, mua liền http://img250.imageshack.us/img250/3718/1xub1958mb3.jpg Hóa ra sau những lời đùa tếu của bạn hồn Tổ Quốc vẫn in đậm trong đầu. Lời tiêu đề của bạn làm cho liêm trinh nhớ tới cấu chuyên trả kiếm của Đức Vua Lê Lợi sau khi đất nước thanh bình. Bạn thấy không dân tộc ta chỉ yêu chuộng hòa bình, khi có giặc dữ thì linh khí núi sông tạo nên binh khí để tự hiến cho Vua dùng diệt giặc và binh khí ấy chỉ có Vua dùng được mà thôi bất cứ một ai khác có tà tâm sử dụng sẽ bị họa ngay tức thì. Thanh kiếm thần kỳ đã về tới tay Đức Vua Lê Lợi góp phần làm nên chiến thắng dành độc lập dân tộc. Khi đất nước thanh bình thì chính Đức Vua mang binh khí trả cho linh khí núi sông để cầu mong cho đất nước mãi mãi thanh bình, ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành, ốm đau có thuốc men, mọi ngưòi tương thân tương ái yêu thương nhau. Kính bạn. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 22 Tháng 9, 2009 "Việt nam, Tổ quốc ta ơi Mênh mông biển lúa, đâu trời đẹp hơn Cánh cò bay lả, rập rờn Mây mù che đỉnh Trường Sơn sớm chiều" "Yêu đất nước, Yêu đồng bào" đó là điều mà mỗi công dân Việt Nam phải ghi nhớ và hành động suốt đời mà! Cảm ơn Liêm Trinh đã đồng cảm! Share this post Link to post Share on other sites
Posted 22 Tháng 9, 2009 Hóa ra sau những lời đùa tếu của bạn hồn Tổ Quốc vẫn in đậm trong đầu. Lời tiêu đề của bạn làm cho liêm trinh nhớ tới cấu chuyên trả kiếm của Đức Vua Lê Lợi sau khi đất nước thanh bình. Bạn thấy không dân tộc ta chỉ yêu chuộng hòa bình, khi có giặc dữ thì linh khí núi sông tạo nên binh khí để tự hiến cho Vua dùng diệt giặc và binh khí ấy chỉ có Vua dùng được mà thôi bất cứ một ai khác có tà tâm sử dụng sẽ bị họa ngay tức thì. Thanh kiếm thần kỳ đã về tới tay Đức Vua Lê Lợi góp phần làm nên chiến thắng dành độc lập dân tộc. Khi đất nước thanh bình thì chính Đức Vua mang binh khí trả cho linh khí núi sông để cầu mong cho đất nước mãi mãi thanh bình, ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành, ốm đau có thuốc men, mọi ngưòi tương thân tương ái yêu thương nhau. Kính bạn. "Việt nam, Tổ quốc ta ơi Mênh mông biển lúa, đâu trời đẹp hơn Cánh cò bay lả, rập rờn Mây mù che đỉnh Trường Sơn sớm chiều" "Yêu đất nước, Yêu đồng bào" đó là điều mà mỗi công dân Việt Nam phải ghi nhớ và hành động suốt đời mà! Cảm ơn Liêm Trinh đã đồng cảm! Quê hương tôi có Bà Trưng Bà Triệu Cưỡi đầu voi dấy nghĩa trả thù chung Ông Lê Lợi đã trường kỳ kháng chiến Hưng Đạo Vương mở Hội nghị Diên Hồng Trích thơ Nguyễn Bính Thân mến chia sẻ cùng các bạn ! :rolleyes: Share this post Link to post Share on other sites