nangbanmai

Kinh Mong Các Chú, Các Bác Coi Giup Chồng Tương Lai Của Cháu A!

19 bài viết trong chủ đề này

Kính chào các chú, các bác,

Chau sinh ngày 2/11/1987, luc 11:50 phut ( Dương Lich )

Nhà em co hai chị em, em là em út trong nhà. Em sống với mẹ và chị.

Đây la link a: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Nam nay chau 23 tuoi mà vẫn chưa có bồ...

Mong các bác, các chú xem giúp cháu về người chồng tương lai của cháu: hình dáng, tính tình, sự nghiệp... và khi nào thì cháu có cơ hội gặp và cưới chồng ah?

Cháu cám ơn các chú, các bac, các bậc cao nhân

Chuc các chú, các bác khỏe và hạnh phúc !!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nhờ các chu, các bác xem hộ cháu công việc năm nay của cháu như thế nào, từ đầu năm đến giờ, cháu toàn gặp điều xui đến với mình...

Liệu từ giớ đến cuối năm cháu kiếm được công việc cho mình không??

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mô tả nhiều nhiều vào, nép toẹt mỗi tí thông tin rồi bắt thầy căng mắt ra bói, bói ko đúng thì bảo thầy BÓI NHẦM, bói đúng thì cả thầy lẫn con bệnh đều ko biết có đúng hay ko.

Đọc hướng dẫn trước khi hỏi chưa cô bé? chưa đọc thì đọc đi.

- Tên đầy đủ

- Ngoại hình

- TÍnh cách, sở thích

- Hạn ở quá khứ

-.............

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mô tả nhiều nhiều vào, nép toẹt mỗi tí thông tin rồi bắt thầy căng mắt ra bói, bói ko đúng thì bảo thầy BÓI NHẦM, bói đúng thì cả thầy lẫn con bệnh đều ko biết có đúng hay ko.

Đọc hướng dẫn trước khi hỏi chưa cô bé? chưa đọc thì đọc đi.

- Tên đầy đủ

- Ngoại hình

- TÍnh cách, sở thích

- Hạn ở quá khứ

-.............

Da, cháu cảm ơn lời khuyên chú ah

Thông tin thêm:

- Tên đầy đủ : Vũ Hồng Hạnh

- Ngoại hình: da trắng, người tròn, cao 1m56, năng khoảng 52kg, có nuốt rùi trên bàn tay, ở bụng, lòng bàn chân. Máu nóng

- Tính cách: vui vẻ, thích tự quyết định mọi việc, lười làm công việc nhà

- Sở thích: thích du lịch nhiều nơi

- Han trong qua khứ:

- Nhà em co 2 chị em, chị SN 10/10/1985 (DL). Em sinh ra ở Hà Tây , đến năm em 3 tuổi , cả gia đình dọn vào SG sống.

- Nam 12 tuổi. có mổ ruột thừa

- 2004, ba mất. Em sống với mẹ và chị gái

- 2005, em đậu DH.

- 2008 , có đi Mỹ 4 tháng.

- 2009, chuẩn bị Tot nghiep DH

Share this post


Link to post
Share on other sites

cuộc sống sung túc từ khi sinh ra đến khi chết đi.

cưới hỏi dễ dàng, vợ chồng hòa thuận

con cái ngoan ngoãn, hiếu thảo, khá giả.

Công việc làm ăn tốt, khá giả. bản thân cần Tránh chuyện mua bán nhà đất.

Ê tờ ết Hờ ết hết.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Theo như cô mong muốn, giả nhời như sau:

Hạn năm nay: có khả năng có người yêu hoặc có chồng. Cẩn thận mắc bệnh. Nhưng chẳng có gì khẳng định là cô sẽ Gật

Năm 2010: Cẩn thận tiền bạc, sức khỏe. Đặc biệt tránh chuyện lửa, điện kẻo tóc tai soăn tít, mồm nhả khói đen, la hét tùm lum. (chưa chết được, chết rồi thì ai đi du học cho)

Năm 2011: tốn khá nhiều sức lực và tiền của cho việc du học.

Sau này giầu có, khá giả, nhưng cũng phải đến 37 - 40 tuổi mới ổn.

Chẳng biết cái lúc sướng ấy có nhớ tới mình và diễn đàn không nữa.

Nghĩ tủi thân ghê cơ, dạo này ghặp toàn lá số giầu có ở tuổi Trung niên, tuổi trẻ thì du học đông tây, nam bắc.

Chẳng biết lúc họ giầu thì khi đó mình thế nào nhẩy.

20 năm nữa, ở bên bờ Hồ Tây. (chỗ nào thì đừng hỏi, vì Chủ vựa cá Hồ tây thì ở đâu chẳng là nhà)

Nếu ai thấy người đàn ông nhỏ thó với cái laptop méo mó, cạnh cái vó, và con chó.

Tay phải gõ phím, tay trái cầm ly cà fe đê mê ê ê ê, miệng nhâm nhi điếu vi na ta ba, chân phải gác lên chân trái, chân trái móc cái sợi chỉ thòng lọng xuống hồ câu cá.

Dù nắng hay mưa vẫn hiên ngang gõ phím, câu cá, uống cà fe, mân mê điếu thuốc lá thì đích thị là tôi nhé.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Theo như cô mong muốn, giả nhời như sau:

Hạn năm nay: có khả năng có người yêu hoặc có chồng. Cẩn thận mắc bệnh. Nhưng chẳng có gì khẳng định là cô sẽ Gật

Năm 2010: Cẩn thận tiền bạc, sức khỏe. Đặc biệt tránh chuyện lửa, điện kẻo tóc tai soăn tít, mồm nhả khói đen, la hét tùm lum. (chưa chết được, chết rồi thì ai đi du học cho)

Năm 2011: tốn khá nhiều sức lực và tiền của cho việc du học.

Sau này giầu có, khá giả, nhưng cũng phải đến 37 - 40 tuổi mới ổn.

Chẳng biết cái lúc sướng ấy có nhớ tới mình và diễn đàn không nữa.

Nghĩ tủi thân ghê cơ, dạo này ghặp toàn lá số giầu có ở tuổi Trung niên, tuổi trẻ thì du học đông tây, nam bắc.

Chẳng biết lúc họ giầu thì khi đó mình thế nào nhẩy.

20 năm nữa, ở bên bờ Hồ Tây. (chỗ nào thì đừng hỏi, vì Chủ vựa cá Hồ tây thì ở đâu chẳng là nhà)

Nếu ai thấy người đàn ông nhỏ thó với cái laptop méo mó, cạnh cái vó, và con chó.

Tay phải gõ phím, tay trái cầm ly cà fe đê mê ê ê ê, miệng nhâm nhi điếu vi na ta ba, chân phải gác lên chân trái, chân trái móc cái sợi chỉ thòng lọng xuống hồ câu cá.

Dù nắng hay mưa vẫn hiên ngang gõ phím, câu cá, uống cà fe, mân mê điếu thuốc lá thì đích thị là tôi nhé.

[/quote/]

Bác LND rõ là vui tính,thế bây giờ bác chưa xách laptop ra hồ Tây ngồi àh,nếu Bác mà ra đó là thành viên nào trong diễn đàn ngoài Hà Nội ra đó me bác ấy cho mình,hiii,người gì đâu mà vui tính đáo để.

Bác ko để lại số phôn lum bờ thì sau này ai biết Bác ở mô mà đến hậu tạ nhẩy. :rolleyes:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tôi họ với cụ họ Thù tên Ẩn nên gặp gỡ khó khăn lắm.

Lúc nào giầu rồi thì lên diễn đàn, ới 1 tiếng là nhớ năm nao có gã gàn dở Leng keng tiên đoán số mình giầu, giờ giầu rồi nên nhắc đến gọi là THỉnh, hay cúng vọng cho có tiếng ấy mà.

Chỉ sợ lòng biển dễ đo, lòng người khó lượng.

Cứ tưởng lòng người sâu, tôi nối sợi dây dài

Ai ngờ lòng người cạn, tôi tiếc hoài sợi dây.

Vì sao ư? vì giầu rồi, nhưng người ta lại bảo, tôi chưa bằng thằng Bill Gate, nên chưa thể gọi là giầu.

Thế thì cũng chỉ biết mừng cho đất nước có nhiều người trí lớn muốn như Cá chép quyết vượt vũ môn hóa Rông thôi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Theo như cô mong muốn, giả nhời như sau:

Hạn năm nay: có khả năng có người yêu hoặc có chồng. Cẩn thận mắc bệnh. Nhưng chẳng có gì khẳng định là cô sẽ Gật

Năm 2010: Cẩn thận tiền bạc, sức khỏe. Đặc biệt tránh chuyện lửa, điện kẻo tóc tai soăn tít, mồm nhả khói đen, la hét tùm lum. (chưa chết được, chết rồi thì ai đi du học cho)

Năm 2011: tốn khá nhiều sức lực và tiền của cho việc du học.

Sau này giầu có, khá giả, nhưng cũng phải đến 37 - 40 tuổi mới ổn.

Chẳng biết cái lúc sướng ấy có nhớ tới mình và diễn đàn không nữa.

Nghĩ tủi thân ghê cơ, dạo này ghặp toàn lá số giầu có ở tuổi Trung niên, tuổi trẻ thì du học đông tây, nam bắc.

Chẳng biết lúc họ giầu thì khi đó mình thế nào nhẩy.

20 năm nữa, ở bên bờ Hồ Tây. (chỗ nào thì đừng hỏi, vì Chủ vựa cá Hồ tây thì ở đâu chẳng là nhà)

Nếu ai thấy người đàn ông nhỏ thó với cái laptop méo mó, cạnh cái vó, và con chó.

Tay phải gõ phím, tay trái cầm ly cà fe đê mê ê ê ê, miệng nhâm nhi điếu vi na ta ba, chân phải gác lên chân trái, chân trái móc cái sợi chỉ thòng lọng xuống hồ câu cá.

Dù nắng hay mưa vẫn hiên ngang gõ phím, câu cá, uống cà fe, mân mê điếu thuốc lá thì đích thị là tôi nhé.

Cháu cám ơn chú nhiều... Rất hợp với ý cháu :rolleyes: . Năm sau cháu có dự định ra HN chơi nhân kỷ niệm 1000 năm Thang Long. Cháu thấy quanh hồ Tây có vài quán cafe nhỏ nhỏ, xinh xinh. Hy vọng sẽ nhận ra được chú :P

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính chào các chú, các bác,

Chau sinh ngày 2/11/1987, luc 11:50 phut ( Dương Lich )

Nhà em co hai chị em, em là em út trong nhà. Em sống với mẹ và chị.

Đây la link a: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Nam nay chau 23 tuoi mà vẫn chưa có bồ...

Mong các bác, các chú xem giúp cháu về người chồng tương lai của cháu: hình dáng, tính tình, sự nghiệp... và khi nào thì cháu có cơ hội gặp và cưới chồng ah?

Cháu cám ơn các chú, các bac, các bậc cao nhân

Chuc các chú, các bác khỏe và hạnh phúc !!

Hình dạng người chồng tương lai của cháu như sau /thân hình cao hơi gầy,mõng manh sức khẻo kém hay đau yếu ,hay thích đi xa nay đây mai đó ,lại ăn hoang tiêu xài phung phí .Năm nay sáu tháng đầu năm tiền bạc hao hụt thiếu kém ,phải từ tháng 09 âl mới có cơ hội kiếm được việc làm ,kiếm tiền vào cũng nhiều nhưng cũng hao hụt nhiều/ Năm Dần ,sẽ có người yêu ,nhưng cũng chia tay dang dỡ trong năm nầy ,Năm Mẹo ,sẽ nên duyên vợ chồng ,nhưng cũng có nhiều trở ngại ngăn cản từ trong gia đình cha mẹ ,Năm Thìn sẽ có mang ,sanh con trong năm nầy ,có lẻ là gái.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tôi họ với cụ họ Thù tên Ẩn nên gặp gỡ khó khăn lắm.

Lúc nào giầu rồi thì lên diễn đàn, ới 1 tiếng là nhớ năm nao có gã gàn dở Leng keng tiên đoán số mình giầu, giờ giầu rồi nên nhắc đến gọi là THỉnh, hay cúng vọng cho có tiếng ấy mà.

Chỉ sợ lòng biển dễ đo, lòng người khó lượng.

Cứ tưởng lòng người sâu, tôi nối sợi dây dài

Ai ngờ lòng người cạn, tôi tiếc hoài sợi dây.

Vì sao ư? vì giầu rồi, nhưng người ta lại bảo, tôi chưa bằng thằng Bill Gate, nên chưa thể gọi là giầu.

Thế thì cũng chỉ biết mừng cho đất nước có nhiều người trí lớn muốn như Cá chép quyết vượt vũ môn hóa Rông thôi.

Câu chữ vừa dí dỏm vừa làm người khác phải suy nghĩ ^^

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hình dạng người chồng tương lai của cháu như sau /thân hình cao hơi gầy,mõng manh sức khẻo kém hay đau yếu ,hay thích đi xa nay đây mai đó ,lại ăn hoang tiêu xài phung phí .Năm nay sáu tháng đầu năm tiền bạc hao hụt thiếu kém ,phải từ tháng 09 âl mới có cơ hội kiếm được việc làm ,kiếm tiền vào cũng nhiều nhưng cũng hao hụt nhiều/ Năm Dần ,sẽ có người yêu ,nhưng cũng chia tay dang dỡ trong năm nầy ,Năm Mẹo ,sẽ nên duyên vợ chồng ,nhưng cũng có nhiều trở ngại ngăn cản từ trong gia đình cha mẹ ,Năm Thìn sẽ có mang ,sanh con trong năm nầy ,có lẻ là gái.

Cháu cam ơn chú nhiều ah!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vừa học, vừa có người yêu, vừa lấy chồng, vừa sinh con, vừa lấy bằng tốt nghiệp.

Chậc, đúng là người giầu số sướng.

Một chuyến đi xa, không những học được 1 xàng khôn mà còn ẵm nhiều danh chức.

Quả là Lung tung Hỷ nhẩy bổ vào người.

Bác Haithienha nói sớm quá, thế này thì học hành gì nhỉ? du học hay du hí đây?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vừa học, vừa có người yêu, vừa lấy chồng, vừa sinh con, vừa lấy bằng tốt nghiệp.

Chậc, đúng là người giầu số sướng.

Một chuyến đi xa, không những học được 1 xàng khôn mà còn ẵm nhiều danh chức.

Quả là Lung tung Hỷ nhẩy bổ vào người.

Bác Haithienha nói sớm quá, thế này thì học hành gì nhỉ? du học hay du hí đây?

Du hoc chú ơi !! Mẹ cho tiền đi du hoc mà không đem được cái bằng về thì mẹ cháu đánh đòn chết.. :rolleyes:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ôi xời.........

đánh thoải con gà Mái luôn đi.

Kiểu gì cũng có đến 2 đứa lăn vào đỡ đòn rồi còn gì.

Bị đánh như cô thì ối người muốn được đi Du học rồi bị đánh đòn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ôi xời.........

đánh thoải con gà Mái luôn đi.

Kiểu gì cũng có đến 2 đứa lăn vào đỡ đòn rồi còn gì.

Bị đánh như cô thì ối người muốn được đi Du học rồi bị đánh đòn.

Cháu chịu thua chú rồi ah !! :rolleyes: :P

Mà cháu vẫn muốn học xong rồi tính gì thì tính, chứ vừa hoc, vừa chồng, vừa con... Sức nào mà chịu nổi!?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tùy phúc phận mỗi người, khó tránh lắm cô ạ. :P :P :lol:

Cái sự sung sướng ấy, hoãn thế nào được có chứ. :rolleyes: :P

Tôi chứng kiến nhiều cô vác bụng đi học, vác bụng đi bảo vệ đồ án lắm rồi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tùy phúc phận mỗi người, khó tránh lắm cô ạ. :P :lol: :P

Cái sự sung sướng ấy, hoãn thế nào được có chứ. :rolleyes: :P

Tôi chứng kiến nhiều cô vác bụng đi học, vác bụng đi bảo vệ đồ án lắm rồi.

Hy vọng là con biết kiềm chế cái "sự sung sướng" ấy lại :P :P

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay