chichchoe09

Gui Bac Haithienha Xem Giup Han Da Thong Chua

17 bài viết trong chủ đề này

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Đây là lá số của Cháu,nữ, hiện có nhiều dự định thay đổi công việc làm ăn trong năm nay hoặc sang năm.

Chồng sinh năm 1972, con trai đầu 2002, con gái út 2009. Công việc có nhiều lận đận/chịu đựng/mang tai tiếng/ v.v.. mấy năm nay, dự cảm hình như cũng còn chưa hanh thông trong việc kinh doanh, đầu năm có mang tiếng (hơi bị oan) phía gia đình, t.5 ÂL vừa rồi dự định triển khai 1 dòng sản phẩm mới nhưng bất thành (chắc tại vận chưa thông). Nhờ Bác xem giúp:

1.Việc chuyển đổi công việc năm nay có thành?

2.Công việc sắp tới mong muốn chuyển đổi liên quan đến 2 lĩnh vực: kinh doanh nhà đất và làm cho công ty nước ngoài liên quan đến giấy.

3.Sắp tới có hạn gì? cần đề phòng những gì?

Cám ơn Bác nhiều.

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Đây là lá số của Cháu,nữ, hiện có nhiều dự định thay đổi công việc làm ăn trong năm nay hoặc sang năm.

Chồng sinh năm 1972, con trai đầu 2002, con gái út 2009. Công việc có nhiều lận đận/chịu đựng/mang tai tiếng/ v.v.. mấy năm nay, dự cảm hình như cũng còn chưa hanh thông trong việc kinh doanh, đầu năm có mang tiếng (hơi bị oan) phía gia đình, t.5 ÂL vừa rồi dự định triển khai 1 dòng sản phẩm mới nhưng bất thành (chắc tại vận chưa thông). Nhờ Bác xem giúp:

1.Việc chuyển đổi công việc năm nay có thành? /không nên ,phải chờ năm tới mới tốt ,chắc chắn phải có

2.Công việc sắp tới mong muốn chuyển đổi liên quan đến 2 lĩnh vực: kinh doanh nhà đất và làm cho công ty nước ngoài liên quan đến giấy.năm tới thì được

3.Sắp tới có hạn gì? cần đề phòng những gì?/ năm tới ,cẩn thận về giấy tờ có sự nhầm lẫn sai sót ,mà có thể bị kiện thưa ngoài ra cần chú ý đến sức khỏe bị bệnh đau yếu lâu khỏi .

Cám ơn Bác nhiều.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cám ơn Bác đã trả lời. Cháu sẽ đợi cơ hội trong năm tới. Nếu Bác có thời gian, nhờ Bác giải giúp lá số của Cháu được không ạ...Không biết có phải tham lam không, nhưng Cháu cũng không cưỡng được sự tò mò, không biết phần số của mình theo lá số tử vi được hưởng phước duyên gì, trắc trở ở những thời điểm nào... Cám ơn Bác nhiều ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sau khi nghiền ngẫm lời của Bác về các hạn trong năm tới, xin kể thêm với Bác về các việc liên quan đến khiếu kiện đã trải qua. Năm 2006, bị đại diện 'chính quyền' mời làm việc liên quan đến sếp cũ (hiện đag thụ án). Năm 2007 &2008, bị bắt buộc (theo luật) phải tiếp tục đứng tên pháp nhân kháng cáo cơ quan nhà nước (thuế)...kéo dài gần 2 năm cuối cùng phải rút đơn vì không đủ chứng cứ để tòa xem lại, v.v. Nói chung là một mình chịu đựng các biến cố không phải do mình gây nên rất nhiều rồi, không biết hạn khiếu kiện trong năm tới là do bản thân hay do tai vạ người khác đem lại?? do bản thân bất cẩn giấy tờ?!! Hiện Cháu làm cho công ty của riêng mình.

Về sức khỏe, từ nhỏ đến lớn rất khỏe mạnh, hầu như không có bệnh tật gì. Bệnh vặt cũng rất ít...không biêt sang năm đau yếu do bệnh tật hay do tai nạn (xe cộ) ạ?

Mong Bác giải giúp lá số của Cháu..kỹ kỹ, phần để chiêm nghiệm những gì đã trải qua, phần để định hướng tương lai sắp tới. Rất cám ơn Bác.

Share this post


Link to post
Share on other sites

làm cho công ty của riêng mình là làm thế nào?

Kế toán cho công ty mà chồng đứng tên làm GD hay cô làm GD?

Kinh doanh về vấn đề gì? nếu ko tiện nêu thì nêu (Kim, mộc . thủy, hỏa , thổ)

Share this post


Link to post
Share on other sites

làm cho công ty của riêng mình là làm thế nào?

Kế toán cho công ty mà chồng đứng tên làm GD hay cô làm GD?

Kinh doanh về vấn đề gì? nếu ko tiện nêu thì nêu (Kim, mộc . thủy, hỏa , thổ)

Cám ơn Bác Liễu Ngân Đình đã nghía lá số của Cháu. HIện nay, Cháu đang đứng tên - đại diện pháp luật cho 2 công ty. Một công ty thành lập từ năm 2005, làm GD, trước đây có 5 phần hùn, hiện nay còn 3. Ngoài cháu còn 2 người nữa, đều là nam, cùng sinh năm 1972. Các ngành của công ty này: xây dựng, mua bán thiết bị, giấy. Đây là công ty mà Cháu gánh vác trong tình huốg bắt buộc. Công ty còn lại, mới lập riêng năm 2008, ngành chính là giấy nk. Chức danh là Chủ tịch HĐQT, vì đã đứng GD ở cty kia rồi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kiếm tiền hay nhỉ, càng loạn, càng tù mù thì càng kiếm ác thì phải (đục nước thả câu, đục nước béo cò),

nhưng chắc tại kiếm tiền ác chiến quá nên vợ chồng lục đục à? Bị chồng chi phôi cả công việc nữa hả? (Hạnh phúc dưới mức trung bình)

Hay là 2 vợ chồng cùng làm?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kiếm tiền hay nhỉ, càng loạn, càng tù mù thì càng kiếm ác thì phải (đục nước thả câu, đục nước béo cò),

nhưng chắc tại kiếm tiền ác chiến quá nên vợ chồng lục đục à? Bị chồng chi phôi cả công việc nữa hả? (Hạnh phúc dưới mức trung bình)

Hay là 2 vợ chồng cùng làm?

Vâng ạ, kiếm tiền ...hơi bị được, vì bẩm sinh rất thích kinh doanh, làm giàu (chính đáng mà) & quá trình ...tu luyện! Có điều tẩu tán hơi bị nhiều! ...trả phí 'ngu' đó ạ, giống như biết trước là cho người ta mượn không có cửa trả lại...cũng không thể kg cho mượn, còn đi mượn giúp rồi cắm đầu kiếm tiền để trả! Lúc dốc sức kiếm nhiều nhất là lúc 'loạn lạc' cùng đường do đứng bảo lãnh nợ ạ. Nhờ vậy nên 'công phu' có tăng lên!! hehe. Còn thừa nước đục thả câu thì kg phải tính cách của Cháu ạ. Chồng kg làm chung, nhưng bị chi phối về mặt tình cảm thôi ...hihi, mai mốt sẽ thay đổi được vấn đề chi phối này!!

Bác có thể giải giúp lá số kỹ hơn được kg ạ? Kính Bác.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nhà chị giầu tiền, giầu tài, hạnh phúc cũng chỉ vậy thôi, bao giờ gặp đại hạn hán thì ném tiền như mưa, mọi sự lại yên bình.

Tốt nhất, chị không nên hỏi miễn phí.

Chị đâu có thiếu tiền để thuê thầy, mướn thợ.

Khuyên chị nên chọn thầy chọn thợ mà thuê dài dài, họ vừa tư vấn lại vừa phò tá chị tốt hơn.

Để cái cửa miễn phí này cho bà con khác còn nhờ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nhà chị giầu tiền, giầu tài, hạnh phúc cũng chỉ vậy thôi, bao giờ gặp đại hạn hán thì ném tiền như mưa, mọi sự lại yên bình.

Tốt nhất, chị không nên hỏi miễn phí.

Chị đâu có thiếu tiền để thuê thầy, mướn thợ.

Khuyên chị nên chọn thầy chọn thợ mà thuê dài dài, họ vừa tư vấn lại vừa phò tá chị tốt hơn.

Để cái cửa miễn phí này cho bà con khác còn nhờ.

Không phải thấy miễn phí mà hỏi ạ, tại Bác không tính tiền đấy chứ! cũng tại các Bác nghiên cứu tinh vi quá mới mon men đến xem ạ!!Cháu cũng có đi xem 1 vài nơi, nhưng chỉ nghe sướng tai thôi ạ. Cũng có 1 hai sự kiện đúng thôi. Còn lại các hạn của mình xảy ra liên miên ngần ấy năm không thấy ai phán hết!! Bác đã khuyên chọn thầy, xin cậy Bác cho 1 địa chỉ để được gặp không ạ. Cháu ở TP.HCM. Chân thành cảm tạ Bác trước ạ!!! Nếu Cháu có duyên sau này gặp Bác sẽ đa tạ sau.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sáng sớm đầu tuần đã nhận được lời đề nghị hấp dẫn đây.

Chắc số mình bắt đầu Phát đây, mà mình xem số cho mình, thấy phát lung tung quá, chắc mình đi phát quà hơn là mình được phát tài.

Lá số của cô rất tốt,

Tốt sức khỏe

Tốt tiền bạc

Tốt con cái

Tốt vợ chồng

Sự thăng tiên trong công việc cũng tốt

Hạn hán mất mùa là chuyện thường tình, có thắng, có trầm.

Đời người ta thường ứng câu của các cụ rằng: Sông có khúc, người có lúc

Nhưng thực ra ở cái Khúc ấy nó bao giờ cũng có điểm Chết, điểm chết này cũng là điểm tiệm cận của đỉnh cao, nếu ta đang thăng tiến mà quên mất cần phải nỗ lực không ngừng nghỉ (ngủ quên trên chiến thắng) thì đương nhiên, ta sẽ lao tới điểm chết, mà điểm chết này là dấu chấm hết cho sự nghiệp, dù lá số có đẹp đến đâu. Vì vậy cần phải biết cách vượt qua điểm chết một cách khôn khéo mới có lúc thăng hoa.

Vấn đề của cô nó là đang ở gần điểm chết, và đang bị xoáy vào vòng xoáy trung tâm của điểm chết.

Vì vậy cô kêu cầu THầy, thợ lúc này cũng là đúng. Nhưng mỗi người mỗi ngành, mỗi người mỗi chuyên môn.

Thời nay, cô không thể thuê 1 ông GIA CÁT ĐẠI PHÁT đến tư vấn cho cô từ A-Z được.

Vì vậy cô nên thuê có tính chuyên môn hóa cao.

Lá số của cô thì cô biết rồi.

Giờ vấn đề cô kêu cầu thầy nọ, thuốc kia thì cô phải cất công tìm kiếm. Lưu Bị muốn có nước 3 thục thì cũng cất công 3 lần đến lều tranh. Còn tôi thì không có cái lều tranh nào cả, mà tôi là CHỦ VỰA CÁ HỒ TÂY nên chỉ giỏi Láu Cá Láu Tôm thôi.

Vì cô Cố thì tôi Vấn cho cô, âu cũng chỉ là Thầy Dùi, chẳng may có cơ sự gì thì chỉ có đường Chết chui lỗ......... đất.

1. Có bệnh thì kêu cầu Thầy thuốc, gặp thầy thuốc phải khai báo đầy đủ như khai với công an để người ta có hiểu như mình thì người ta mới làm việc hiệu quả được.

2. Cô nên nhờ hoặc thuê chuyên viên về tài chính, hoạch toán lại tài sản và năng lực mà đưa ra những lời tư vấn cho sự đầu tư và phát triển. (Hình như cô là kế toán, như cô cũng biết nghề của cô không thể bằng được người làm về Tài chính vì vậy Tài chính to hơn Kế toán. Thường thì người ta khuyên người làm kế toán ko nên làm giám đốc vì cái tính chi li tính toán không hợp với nghề giám đốc)

3. Cô nên tìm Thầy phong thủy giỏi để an chấn cái nơi ở, nơi làm việc và đặc biệt là cái bàn làm việc của cô. Tuy nhiên đúng là thời nay lắm người có trí nhớ tốt mà đọc thuộc sách để nói như vẹt chứ người có con mắt nhìn thực sự hơi bị ít. Đa phần mắt toàn nhìn xuyên quần, xuyên áo, xuyên ví chứ khó xuyên sâu xuống đất để nhìn đâu là Long Mạch, đâu là Rãnh ngầm, đâu là Tử Địa Huyệt, v.v... Rồi cái bàn thờ thần tài bố trí ra sao, gọi thầy hô thần nhập tượng thế nào chứ cứ úi xùi như ông vá xe đầu ngõ, cũng gọi là cái bàn thờ thần thài thì Tài lộc cũng chỉ đến thế mà thôi. (Số tốt mà Thần chấn thì lấy đâu ra tiền?)

4. Vận hạn trong năm nên tránh thì cô nên xem thầy nào thuộc chuyên khoa nào đó, chứ Tử vi Tầu này khó nói hết ý lắm, vì nhiều thầy THuộc sách cổ mà không thuộc lý lẽ đương đại, toàn phán tai nạn về Ngựa, thực ra người ta bị quệt xe. Mà rõ ràng xe và ngựa là 2 phạm trù khác nhau. Nên thời nay cũng ít thầy theo kịp thời đại để mà phán lắm. Có khi cô xem thầy nào giỏi trong Diễn đàn, mời thầy xem dùm cho từng tháng trong năm sẽ có lợi cho việc chuẩn bị tâm thế làm việc. Việc này ko thể ngồi mà phán mấy câu mà xong, cần tốn thời gian và giấy mực lắm, vì vậy cho kết quả nhanh thì cũng là làm ẩu, làm không cẩn thận, hoặc chẳng có nội lực cao thâm.

Mưu sự tại Nhân, hành sự tại Thiên.

Số cô khó thăng tiến cao vì bị cạnh tranh ghê gớm, nên chậm, vì vậy đừng bon tren làm người đứng ở vị trí TOP 10 người giầu nhất Việt Nam.

Chúc cô Mã đáo thành công, Danh Tài Hưng Vượng!

Tôi không phải là người hành nghề bói toán để kiếm sống nên không thể nhận lời cô được, mong cô không dận.

Tôi thuộc loại THÙ ẨN

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sáng sớm đầu tuần đã nhận được lời đề nghị hấp dẫn đây.

Chắc số mình bắt đầu Phát đây, mà mình xem số cho mình, thấy phát lung tung quá, chắc mình đi phát quà hơn là mình được phát tài.

Lá số của cô rất tốt,

Tốt sức khỏe

Tốt tiền bạc

Tốt con cái

Tốt vợ chồng

Sự thăng tiên trong công việc cũng tốt

Hạn hán mất mùa là chuyện thường tình, có thắng, có trầm.

Đời người ta thường ứng câu của các cụ rằng: Sông có khúc, người có lúc

Nhưng thực ra ở cái Khúc ấy nó bao giờ cũng có điểm Chết, điểm chết này cũng là điểm tiệm cận của đỉnh cao, nếu ta đang thăng tiến mà quên mất cần phải nỗ lực không ngừng nghỉ (ngủ quên trên chiến thắng) thì đương nhiên, ta sẽ lao tới điểm chết, mà điểm chết này là dấu chấm hết cho sự nghiệp, dù lá số có đẹp đến đâu. Vì vậy cần phải biết cách vượt qua điểm chết một cách khôn khéo mới có lúc thăng hoa.

Vấn đề của cô nó là đang ở gần điểm chết, và đang bị xoáy vào vòng xoáy trung tâm của điểm chết.

Vì vậy cô kêu cầu THầy, thợ lúc này cũng là đúng. Nhưng mỗi người mỗi ngành, mỗi người mỗi chuyên môn.

Thời nay, cô không thể thuê 1 ông GIA CÁT ĐẠI PHÁT đến tư vấn cho cô từ A-Z được.

Vì vậy cô nên thuê có tính chuyên môn hóa cao.

Lá số của cô thì cô biết rồi.

Giờ vấn đề cô kêu cầu thầy nọ, thuốc kia thì cô phải cất công tìm kiếm. Lưu Bị muốn có nước 3 thục thì cũng cất công 3 lần đến lều tranh. Còn tôi thì không có cái lều tranh nào cả, mà tôi là CHỦ VỰA CÁ HỒ TÂY nên chỉ giỏi Láu Cá Láu Tôm thôi.

Vì cô Cố thì tôi Vấn cho cô, âu cũng chỉ là Thầy Dùi, chẳng may có cơ sự gì thì chỉ có đường Chết chui lỗ......... đất.

1. Có bệnh thì kêu cầu Thầy thuốc, gặp thầy thuốc phải khai báo đầy đủ như khai với công an để người ta có hiểu như mình thì người ta mới làm việc hiệu quả được.

2. Cô nên nhờ hoặc thuê chuyên viên về tài chính, hoạch toán lại tài sản và năng lực mà đưa ra những lời tư vấn cho sự đầu tư và phát triển. (Hình như cô là kế toán, như cô cũng biết nghề của cô không thể bằng được người làm về Tài chính vì vậy Tài chính to hơn Kế toán. Thường thì người ta khuyên người làm kế toán ko nên làm giám đốc vì cái tính chi li tính toán không hợp với nghề giám đốc)

3. Cô nên tìm Thầy phong thủy giỏi để an chấn cái nơi ở, nơi làm việc và đặc biệt là cái bàn làm việc của cô. Tuy nhiên đúng là thời nay lắm người có trí nhớ tốt mà đọc thuộc sách để nói như vẹt chứ người có con mắt nhìn thực sự hơi bị ít. Đa phần mắt toàn nhìn xuyên quần, xuyên áo, xuyên ví chứ khó xuyên sâu xuống đất để nhìn đâu là Long Mạch, đâu là Rãnh ngầm, đâu là Tử Địa Huyệt, v.v... Rồi cái bàn thờ thần tài bố trí ra sao, gọi thầy hô thần nhập tượng thế nào chứ cứ úi xùi như ông vá xe đầu ngõ, cũng gọi là cái bàn thờ thần thài thì Tài lộc cũng chỉ đến thế mà thôi. (Số tốt mà Thần chấn thì lấy đâu ra tiền?)

4. Vận hạn trong năm nên tránh thì cô nên xem thầy nào thuộc chuyên khoa nào đó, chứ Tử vi Tầu này khó nói hết ý lắm, vì nhiều thầy THuộc sách cổ mà không thuộc lý lẽ đương đại, toàn phán tai nạn về Ngựa, thực ra người ta bị quệt xe. Mà rõ ràng xe và ngựa là 2 phạm trù khác nhau. Nên thời nay cũng ít thầy theo kịp thời đại để mà phán lắm. Có khi cô xem thầy nào giỏi trong Diễn đàn, mời thầy xem dùm cho từng tháng trong năm sẽ có lợi cho việc chuẩn bị tâm thế làm việc. Việc này ko thể ngồi mà phán mấy câu mà xong, cần tốn thời gian và giấy mực lắm, vì vậy cho kết quả nhanh thì cũng là làm ẩu, làm không cẩn thận, hoặc chẳng có nội lực cao thâm.

Mưu sự tại Nhân, hành sự tại Thiên.

Số cô khó thăng tiến cao vì bị cạnh tranh ghê gớm, nên chậm, vì vậy đừng bon tren làm người đứng ở vị trí TOP 10 người giầu nhất Việt Nam.

Chúc cô Mã đáo thành công, Danh Tài Hưng Vượng!

Tôi không phải là người hành nghề bói toán để kiếm sống nên không thể nhận lời cô được, mong cô không dận.

Tôi thuộc loại THÙ ẨN

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vâng ạ, Cháu xin tuân theo chỉ giáo của Bác. Rất rất rất cảm ơn Bác. Nếuđúng là Cháu đang ở vòng xóay của điểm chết thì rất vui ạ!! vì những gì sắp xảy ra cũng chỉ bằng nhữg gì đã và đang xảy ra thôi ạ, có hơn 1 chút thì vẫn được!! Trước đây, chỉ sợ những gì xảy ra là ...khúc dạo đầu thôi thì ...ôi còn gì là cuộc đời!! Chắc là te tua ..lá mướp! Cháu sẽ năng sang 'Phong thủy' để cậy nhờ ạ!

Túm, túm lại là Cháu vô vàn cảm kích tấm lòng nghĩa hiệp của Bác đã Nghía & Vấn giúp lá số này.

Chúc Bác trăm điều hay, vạn điều lành và ngày càng Tầu điện leng keng hơn nữa ạ!

Kính Bác

P/S Cháu sẽ cố gắng tìm hiểu Thù Ấn là người như thế nào!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Người ta thường nói: Cơ hội tốt nhất sẽ đến với mỗi người, quan trọng là người đó có nắm bắt được hay không mà thôi.

Nghe câu này hay quá, ai cũng hí hửng đi tìm miền đất hứa.

Nhưng còn vế đối của nó là: Vòng xoáy tử thần mà mỗi người sẽ đến, thiết yếu là người đó phải học được cách vượt qua vòng xoáy đó hay không.

Thấy cô cứ hí hửng, tí tửng thế nào ấy.

Hãy xem thiên hạ vượt qua điểm chết (Vòng xoáy tử thần) thế nào để hóa Rồng.

Cô thử tìm trên google xem người ta nói gì về Điểm chết, về vòng xoáy tử thần của cuộc đời để mà học, mà ứng dụng, mà vượt qua.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào bạn.

Người ta thường nói: Cơ hội tốt nhất sẽ đến với mỗi người, quan trọng là người đó có nắm bắt được hay không mà thôi.

Nghe câu này hay quá, ai cũng hí hửng đi tìm miền đất hứa.

Nhưng còn vế đối của nó là: Vòng xoáy tử thần mà mỗi người sẽ đến, thiết yếu là người đó phải học được cách vượt qua vòng xoáy đó hay không.

Thấy cô cứ hí hửng, tí tửng thế nào ấy.

Hãy xem thiên hạ vượt qua điểm chết (Vòng xoáy tử thần) thế nào để hóa Rồng.

Cô thử tìm trên google xem người ta nói gì về Điểm chết, về vòng xoáy tử thần của cuộc đời để mà học, mà ứng dụng, mà vượt qua.

Bạn đúng là không phải thày bói kiếm tiền vì muốn kiếm tiền bạn phải nói sao đẹp lòng khách hàng thì tiền đặt đĩa mới cao, đằng này bạn lại dùng nguyên ngôn ngữ "khủng Bố". Hay là làm cho người ta sợ rồi đòi tiền cao để hóa giải đây.

Đùa bạn một tý thôi có việc nghiêm túc hỏi bạn nhờ bạn giúp đây: Từ ngày bạn vào diễn đàn thấy bạn rất giỏi về khoản dự đoán ái ân nên liêm trinh hỏi bạn vậy khoản ái ân xếp vào quái nào của dịch. Rất mong bạn giải đáp vì liêm trinh đang cần thông tin để hoàn thiện hiểu biết của mình.

Kính

Share this post


Link to post
Share on other sites

Qua chỗ thảo luận nói chuyện, chứ ai lại nói cái chuyện ấy ở đây, nhỡ người ta lại tưởng này tưởng nọ thì phúc đâu chưa kịp hưởng, họa này đã ráng ngay.

Bạn mở đi, rồi tôi họa.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Người ta thường nói: Cơ hội tốt nhất sẽ đến với mỗi người, quan trọng là người đó có nắm bắt được hay không mà thôi.

Nghe câu này hay quá, ai cũng hí hửng đi tìm miền đất hứa.

Nhưng còn vế đối của nó là: Vòng xoáy tử thần mà mỗi người sẽ đến, thiết yếu là người đó phải học được cách vượt qua vòng xoáy đó hay không.

Thấy cô cứ hí hửng, tí tửng thế nào ấy.

Hãy xem thiên hạ vượt qua điểm chết (Vòng xoáy tử thần) thế nào để hóa Rồng.

Cô thử tìm trên google xem người ta nói gì về Điểm chết, về vòng xoáy tử thần của cuộc đời để mà học, mà ứng dụng, mà vượt qua.

Bác Liễu oi, đúng là hí hửng, tí tửng khi biết mình đang nằm trong vòng xoáy tử thần! Ai chưa rớt xuống sình thì rất sợ, nhưng đã nằm trong ..đống sình rồi thì còn sợ gì nữa hả Bác, chỉ còn mỗi việc học lội, học bơi, hoặc đợi cơ hội/ nắm bắt nó để thoát khỏi sình mà thui chứ hổng lẽ bó tay nằm ở đó hoài!!! triết lý hơi ..cùn cùn, Bác nhỉ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay