wildlavender

Cô Gái Không Có Mặt Và Cuộc Hồi Sinh Kỳ Lạ

1 bài viết trong chủ đề này

Cô gái không có mặt và cuộc hồi sinh kỳ lạ

Lọt lòng mẹ, Chantell Watters đã bị người đời nhìn với ánh mắt kinh hoàng, soi mói. Nhưng giờ đây, sau vô số ca phẫu thuật, cô gái cuối cùng đã có thể ngẩng cao đầu.

Dấu hiệu đầu tiên khiến chị Darlene Watters biết rằng có điều gì đó không ổn với đứa con sơ sinh của mình là khi nó chào đời trong những tiếng xì xầm căng thẳng.

Thay cho tiếng khóc lọt lòng của bé và nụ cười rạng rỡ của nhóm nhân viên y tế đỡ đẻ, Darlene chỉ nhìn thấy những cái liếc xéo ngỡ ngàng và những câu trao đổi rì rầm. "Ôi Chúa ơi, con bé bị dị tật, thậm chí còn hơn thế".

Nhưng 5 tiếng sau đó, cuộc gặp gỡ chính thức giữa hai mẹ con vẫn khiến chị sốc thực sự. Chồng chị cũng vậy và anh đã bỏ ra ngoài, không quay trở lại.

Posted Image

Chantell Watters với khuôn mặt qua nhiều lần phẫu thuật tạo hình và mẹ. Ảnh: Mirror.

Bé Chantell nhanh chóng được chẩn đoán mắc hội chứng Treacher Collins, một rối loạn gene hiếm gặp gây dị dạng nghiêm trọng. Xương mặt cô bé không phát triển, khiến cho cô bé thực ra không có mặt.

Theo Mirror, Hội chứng Treacher Collins xảy ra với tỷ lệ một trên 50.000 ca sinh nở. Nó khiến cho các bệnh nhân có xương gò má, cằm và hàm trũng xuống, mắt có hình dạng kỳ lạ và tai rất nhỏ. Bệnh nhân cũng có khả năng nghe rất kém.

Darlene cho biết chị mang thai Chantell toàn toàn bình thường, cho đến khi cô bé chào đời tháng 10 năm 1989.

Các bác sĩ không kỳ vọng cô bé sẽ sống sót được giây nào sau khi chào đời. Nhưng bé gái không mặt vẫn tiếp tục sống.

Posted Image

Chantell khi còn nhỏ. Ảnh: Mirror.

Trong những năm tháng sau đó là cuộc vật lộn trường kỳ của cả hai mẹ con. Chantell liên tục ngừng thở và các y tá phải giữ cho đầu của bé luôn ngẩng lên để bé không bị ngạt thở. Còn chị Darlene vừa phải tìm hiểu bệnh của con, vừa học các kỹ thuật để cấp cứu bé khi cần và nuôi con qua một ống xông. Việc này kéo dài mãi đến khi bé được 5 tuổi.

Trong vô số cuộc phẫu thuật nhiều năm sau đó, các bác sĩ đã vật lộn để sửa chữa lại bộ xương mặt không phát triển cho cô bé.

Đến nay, Chantell, giờ đã 19 tuổi, tin rằng mình đã có thể ngửng cao đầu. "Tôi cảm thấy may mắn", cô gái nói.

"Vì cách ra đời của mình mà tôi hiểu rõ hơn về bản thân và thế giới hơn hầu hết những người bình thường. Tôi cảm thấy may mắn vì có mẹ. Mẹ là đá tảng của tôi, tôi không thể hình dung mình sẽ ở đâu nếu không có bà".

Thuận An

nguồn vnexpress.net

ShowArticlebanner();

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay