hoadonhdo

xin các cô chú có kinh nghiệm giúp cháu với

2 bài viết trong chủ đề này

Cháu sinh o lúc 6h15 phút sáng ngày 20/2/1986,là Bính Dần,vẫn biết tuổi mình nhiều truân chuyên đường duyên nhưng không biết có ai có nhiều long đong duyên tình như cháu hay không.Cháu sinh trong 1 gia đình hạnh phúc,cha sinh năm 1951,mẹ 1962,anh trai 1984,gốc Nam Định,cả đời mẹ cố gắng để gia đình có cuộc sống sung túc như hôm nay.Mẹ cháu lấy ba từ năm 18 tuổi,chịu lắm đắng cay từ khi về làm dâu,cả nhà vào Nam năm 1986,khi cháu được mấy tháng tuổi,.Đời mẹ vất vả nhiều nên mẹ cháu luôn mong con gái có cuộc đời hạnh phúc hơn,mà cháu,đến nay đã trải qua lắm cuộc tình,mật ngọt hay đắng đều đã nếm,nhưng sao vẫn chưa nên duyên phận,khi đến với ai cứ tưởng sẽ có 1 kết thúc có hậu nhưng lại vì lý do này hay khác,lại thôi...Hiện cháu đang quen 1 anh sinh 9/4/1975,Ất Mão,cung Đoài,là người Việt hiện đang định cư tại Mỹ,quen đã 1nam 7 tháng rồi,anh ấy đã qua 1 đời vợ,có 1 con trai sống riêng với mẹ,rất yêu cháu,mọi tư cách đều tốt,xét về tính cách cũng thấy hợp nhau nhưng về phần cháu ,lúc nào cũng cảm thấy chưa bằng lòng,cảm thấy có điều gì đó và người đàn ông này vẫn chưa phải là đích đến.Xin cô chú cho cháu lời khuyên thỏa đáng,về tâm lý cũng như về cung mệnh,đường đời.

Nhờ sự hỗ trợ của gia đình,sắp tới cháu kinh doanh mô hình mầm non,đây không phải là đam mê của cháu nhưng cháu chọn nó vì sự bền bỉ và lâu dài,vì tình yêu đến trẻ và lợi nhuận kinh doanh.Xin cô chú tư vấn về phong thuỷ,những mặt trái phải và hướng khắc phục để cháu tự tin hơn,cháu biết sẽ có nhiều khó khăn nhưng cháu tin cháu sẽ làm được,chắc chắn thế và phải như thế.Xin kính chúc cô chú thật nhiều sức khoẻ,gia đình hạnh phúc và thành công trong mọi lĩnh vực.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu sinh o lúc 6h15 phút sáng ngày 20/2/1986,là Bính Dần,vẫn biết tuổi mình nhiều truân chuyên đường duyên nhưng không biết có ai có nhiều long đong duyên tình như cháu hay không.Cháu sinh trong 1 gia đình hạnh phúc,cha sinh năm 1951,mẹ 1962,anh trai 1984,gốc Nam Định,cả đời mẹ cố gắng để gia đình có cuộc sống sung túc như hôm nay.Mẹ cháu lấy ba từ năm 18 tuổi,chịu lắm đắng cay từ khi về làm dâu,cả nhà vào Nam năm 1986,khi cháu được mấy tháng tuổi,.Đời mẹ vất vả nhiều nên mẹ cháu luôn mong con gái có cuộc đời hạnh phúc hơn,mà cháu,đến nay đã trải qua lắm cuộc tình,mật ngọt hay đắng đều đã nếm,nhưng sao vẫn chưa nên duyên phận,khi đến với ai cứ tưởng sẽ có 1 kết thúc có hậu nhưng lại vì lý do này hay khác,lại thôi...Hiện cháu đang quen 1 anh sinh 9/4/1975,Ất Mão,cung Đoài,là người Việt hiện đang định cư tại Mỹ,quen đã 1nam 7 tháng rồi,anh ấy đã qua 1 đời vợ,có 1 con trai sống riêng với mẹ,rất yêu cháu,mọi tư cách đều tốt,xét về tính cách cũng thấy hợp nhau nhưng về phần cháu ,lúc nào cũng cảm thấy chưa bằng lòng,cảm thấy có điều gì đó và người đàn ông này vẫn chưa phải là đích đến.Xin cô chú cho cháu lời khuyên thỏa đáng,về tâm lý cũng như về cung mệnh,đường đời.

Nhờ sự hỗ trợ của gia đình,sắp tới cháu kinh doanh mô hình mầm non,đây không phải là đam mê của cháu nhưng cháu chọn nó vì sự bền bỉ và lâu dài,vì tình yêu đến trẻ và lợi nhuận kinh doanh.Xin cô chú tư vấn về phong thuỷ,những mặt trái phải và hướng khắc phục để cháu tự tin hơn,cháu biết sẽ có nhiều khó khăn nhưng cháu tin cháu sẽ làm được,chắc chắn thế và phải như thế.Xin kính chúc cô chú thật nhiều sức khoẻ,gia đình hạnh phúc và thành công trong mọi lĩnh vực.

Đây là mục tư vấn về tử vi ,cháu muốn tử vấn về phong thủy ,di chuyển vào mục Pt để được nhiều người giúp .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay