khangduong

chú thiên sứ và chú phạm cương giúp cháu với

16 bài viết trong chủ đề này

cHÁU CHÀO CHÚ THIÊN SỨ VÀ CHÚ PHẠM CƯƠNG - THEO LỜI CHỈ BẢO CỦA CHÚ THIÊN ĐỒNG - phụ trách phần tư vấn LẠC VIỆT ĐỘN TOÁN - CHÁU XIN KHẨN KHOẢN NHỜ HAI CHÚ GIÚP ĐỠ CHÁU - CHÁU XIN ĐƯỢC TRÌNH BÀY LẠI VIỆC CỦA CHÁU: "hôm nay là ngày cháu cảm giác mình như rơi đến tận đáy của tuyệt vọng rồi ,mệt mỏi và buồn nữa, chú ạ! Toàn những chuyện từ trên trời rơi xuống nhưng nó như quả cân nghìn tân nhấn chìm cháu vậy. Cháu có một đứa em, nó ăn nói chẳng nể nang ai nên đang bị nhà trường kỷ luật, mẹ cháu thì công việc rối ren, toàn bị người ta chèn ép. Điều đáng nói ở đây là em cháu lại đang học ỏ trường mà cháu đang công tác, cháu muốn giúp cho công việc mẹ cháu đỡ mệt mỏi hơn thì lại bị những đồng nghiệp ở cơ quan mẹ cháu ngăn cản và cạnh tranh. Công việc của cháu thì lúc nào cũng như là mình đang nợ nần mọi người vậy, có những lúc một - hai giờ đêm mà vẫn bị dựng dậy để hỏi về lương với chả lậu, bạn trai thì đi làm ở xa - nghĩ lại thấy thương vì có những lúc lênh đênh trên biển mà chẳng có ai để tâm sự cả. Chú giúp cháu xem về công việc của mẹ cháu thế nào? Em cháu có được giảm án kỷ luật không? Và cháu bao giờ mới hết những mệt mỏi này chứ, cứ như thế này thì chết mất. :( "

NHÀ CHÁU ĐANG Ở THÌ VỪA LÀM MỚI LẠI VÀO CUỐI NĂM NGOÁI - HƯỚNG NHÀ LÀ NAM CHẾCH ĐÔNG 15'. NHÀ BA TẦNG - HƯỚNG BẾP THÌ LÀ HƯỚNG TÂY - HƯỚNG BAN THỜ CŨNG THẾ. CÁC CHÚ CHỈ BẢO CHO CHÁU VỚI

Share this post


Link to post
Share on other sites

DẠ THƯA CÁC CHÚ : CHÁU SINH NGÀY 04.10.1983 ( GIỜ DẬU); EM CHÁU SINH NGÀY 16.02.199( GIỜ NGỌ)0; MẸ CHÁU SINH NGÀY 28.03.1961. BỐ CHÁU MẤT TÍCH ĐẾN NAY CHƯA TÌM THẤY XÁC. CHÁU CÁM ƠN CÁC CHÚ NHIỀU Ạ

Share this post


Link to post
Share on other sites
  khangduong said:

cHÁU CHÀO CHÚ THIÊN SỨ VÀ CHÚ PHẠM CƯƠNG - THEO LỜI CHỈ BẢO CỦA CHÚ THIÊN ĐỒNG - phụ trách phần tư vấn LẠC VIỆT ĐỘN TOÁN - CHÁU XIN KHẨN KHOẢN NHỜ HAI CHÚ GIÚP ĐỠ CHÁU - CHÁU XIN ĐƯỢC TRÌNH BÀY LẠI VIỆC CỦA CHÁU: "hôm nay là ngày cháu cảm giác mình như rơi đến tận đáy của tuyệt vọng rồi ,mệt mỏi và buồn nữa, chú ạ! Toàn những chuyện từ trên trời rơi xuống nhưng nó như quả cân nghìn tân nhấn chìm cháu vậy. Cháu có một đứa em, nó ăn nói chẳng nể nang ai nên đang bị nhà trường kỷ luật, mẹ cháu thì công việc rối ren, toàn bị người ta chèn ép. Điều đáng nói ở đây là em cháu lại đang học ỏ trường mà cháu đang công tác, cháu muốn giúp cho công việc mẹ cháu đỡ mệt mỏi hơn thì lại bị những đồng nghiệp ở cơ quan mẹ cháu ngăn cản và cạnh tranh. Công việc của cháu thì lúc nào cũng như là mình đang nợ nần mọi người vậy, có những lúc một - hai giờ đêm mà vẫn bị dựng dậy để hỏi về lương với chả lậu, bạn trai thì đi làm ở xa - nghĩ lại thấy thương vì có những lúc lênh đênh trên biển mà chẳng có ai để tâm sự cả. Chú giúp cháu xem về công việc của mẹ cháu thế nào? Em cháu có được giảm án kỷ luật không? Và cháu bao giờ mới hết những mệt mỏi này chứ, cứ như thế này thì chết mất. :( "

NHÀ CHÁU ĐANG Ở THÌ VỪA LÀM MỚI LẠI VÀO CUỐI NĂM NGOÁI - HƯỚNG NHÀ LÀ NAM CHẾCH ĐÔNG 15'. NHÀ BA TẦNG - HƯỚNG BẾP THÌ LÀ HƯỚNG TÂY - HƯỚNG BAN THỜ CŨNG THẾ. CÁC CHÚ CHỈ BẢO CHO CHÁU VỚI

Anh lưu ý rằng: Trên diễn đàn chưa ai công nhận Thiên Đồng "Phụ trách tư vấn Lạc Việt độn toán " cả. Anh ấy chỉ mới học LVDT đây va 2d9ang theo học lớp PTLV. Chẳng qua ai muốn học LVDT và muốn thực nghiệm thì tư vấn thử. Đúng sai người đó chịu trách nhiệm. Cũng như những nhà nghiên cứu các môn dự báo khác tự thấy khả năng của minh có thể giúp tha nhân thì cứ tự nhiên tư vấn thôi.

Giang hồ nào có ai phong ấn.

Việc bạn nhờ thì từ từ khi có cao thủ nào rảnh sẽ tư vấn cho bạn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

da, cháu xin lỗi đã sơ suất trong cách ăn nói gây hiểu lầm . Cháu xin lỗi bác Thiên Sứ ạ. Cháu là nữ chứ không là nam đâu, nên cháu rất sốt ruột khi việc nhà cứ rối ren, trong khi đi nhờ giúp lại ăn nói không đến nơi đến chốn. Buồn quá :(

Share this post


Link to post
Share on other sites
  khangduong said:

da, cháu xin lỗi đã sơ suất trong cách ăn nói gây hiểu lầm . Cháu xin lỗi bác Thiên Sứ ạ. Cháu là nữ chứ không là nam đâu, nên cháu rất sốt ruột khi việc nhà cứ rối ren, trong khi đi nhờ giúp lại ăn nói không đến nơi đến chốn. Buồn quá :(

Cô bé chỉ miêu tả sự không may, nhưng chưa đưa bản đồ khu nhà với vị trí ngôi nhà, Bản vẽ của chính ngôi nhà. Đo hướng nhà, cho biết tuổi và giới tính những người trong nhà thì làm sao giúp cô bé được.

Dự báo có hay đến đâu thì chỉ cho biết nguyên nhân hiện tượng, khó hóa giải hiện tượng. Mà hình như cô bé muốn hóa giải hiện tượng làm cô không vừa ý mà!

Cô bé có thể làm được những đề nghị của tôi không? Làm đi, chúng tôi sẽ giúp cô bé.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạ cháu xin ghi lòng tạc dạ những gì mà bác Thiên sứ và mọi người ở diễn đàn đã làm cho cháu, bản thiết kế nhà để cháu hỏi mẹ cháu và sẽ gửi cho bác càng sớm càng tốt ạ. Nhưng đầu tiên cháu xin ngày tháng năm sinh của mọi người trong nhà cháu và những thông tin mà cháu biết về nhà cháu ạ:

- mẹ cháu tên là Nguyễn Thị Bích Hằng: sinh ngày 28.03.1961 - giờ sinh mẹ cháu lại không nhớ ạ

- em trai cháu tên là Bùi Anh Tuấn : sinh ngày 16.02.1990 - giờ Ngọ

- Cháu tên là Bùi Thị Thuỳ Dương: sinh ngày 04.10.1983 - giờ Dậu

Nhà cháu rộng 43m2, cao 3 tầng ( xây theo kiểu trước 3 sau 4), ở hướng Nam chếch Đông 15 độ, bếp và hướng bàn thờ đều ở hướng Tây, phòng cháu ở tầng lửng nhìn thẳng ra cửa chính; phòng mẹ cháu ở tầng 2, cạnh WC thứ hai( cửa phòng mẹ cháu vuông góc với WC - đối diện với cửa ra ban công), lên tiếp một tầng lửng nữa là phòng em cháu, lên tầng 3 là tầng thờ - bàn thờ thì đặt ngay cửa phòng thờ đối diện với lối lên sân phơi ạ. Về phần bếp - được đặt ở tầng 1 và vuông góc với bồn rửa, cạnh bếp là lò vi sóng và tủ lạnh ( cái tủ này ở dưới gầm câu thang). Cầu thang nhà cháu thì cũng bắt đầu ở hướng tây. Nhà cháu thì toàn bộ cầu thang -sàn nhà ở phòng ba mẹ con đều là gỗ, nhưng ở trong phòng lại là gỗ pơmu nên cháu không hiểu loại gỗ đó có tốt cho sức khoẻ không mà từ ngày chuyển về - em trai cháu là người mở cửa vào - nó gặp nhiều chuyện rắc rối lắm: nào là mất trộm hết mọi thứ khi ngủ ở ký túc - mổ vì bị vẹo vách ngăn mũi - rồi bị kỷ luật. Mẹ cháu thì liên tục bị đau khớp và khó ngủ, công việc thì thuyên chuyển và đang có nguy cơ bị thanh chừng cán bộ thừa. Cháu tả sơ qua như thế, nếu có thiếu sót gì bác nhắc cháu với, cháu trẻ người non dạ nên rất cần được rút kinh nghiệm nhiều thứ ạ. :( Cháu quên chưa nói với bác là em cháu là sinh viên trường hàng hải nên hai năm đầu phải sinh hoạt ở ký túc - cháu cũng rõ giường của nó quay về hướng nào nữa.

Share this post


Link to post
Share on other sites

cháu quen chưa bổ sung cho bác thiên sứ: giường hai chi em cháu quay về hướng đông, còn mẹ cháu thì quay ra hướng của nhà. bác giúp cháu với, cháu cám ơn

Share this post


Link to post
Share on other sites
  khangduong said:

cháu quen chưa bổ sung cho bác thiên sứ: giường hai chi em cháu quay về hướng đông, còn mẹ cháu thì quay ra hướng của nhà. bác giúp cháu với, cháu cám ơn

Tốt nhất cô bé hãy đưa sơ đồ lên đây đã.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu thực sự không biết trình bày thế nào bây giờ bác thiên sứ ơi - chắc lần này bác sẽ thất vọng về cháu mất thôi: Cháu vừa hỏi mẹ cháu về bản thiết kế nhà thì mẹ cháu bảo rằng : nhà cháu là chắp nối của các bản thiết kế của mấy nhà họ hàng, nên chẳng có bản cụ thể nào cả, cháu định chụp ảnh nhà cháu và up load lên cho bác nhưng không hiểu như thế có tiện cho bac hay không? Bác cho cháu một lời khuyên với.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  khangduong said:

Cháu thực sự không biết trình bày thế nào bây giờ bác thiên sứ ơi - chắc lần này bác sẽ thất vọng về cháu mất thôi: Cháu vừa hỏi mẹ cháu về bản thiết kế nhà thì mẹ cháu bảo rằng : nhà cháu là chắp nối của các bản thiết kế của mấy nhà họ hàng, nên chẳng có bản cụ thể nào cả, cháu định chụp ảnh nhà cháu và up load lên cho bác nhưng không hiểu như thế có tiện cho bac hay không? Bác cho cháu một lời khuyên với.

Vậy thì lời khuyên của tôi đây:

Cô bé hãy tự vẽ sơ đồ nhà cô bé và đưa lên đây.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chị khangduong ơi, em thấy hình như chị gặp nhiều rắc rối quá nên cuống quá đấy! Chị đừng lo lắng quá! Đã đến được với diễn đàn thì sẽ có thầy Thiên Sứ hoặc các cao nhân khác sẽ giúp đỡ chị thôi. Giờ chị cứ bình tĩnh đo lại các kích thước trong nhà cho thật chuẩn, rồi vẽ sơ đồ (theo tỉ lệ thu nhỏ nào đó) một cách thật đơn giản để khi nhìn vào mọi người nắm được kích thước và cách bài trí trong nhà chị.

Tiếc là em chẳng biết gì để giúp đỡ chị. Chỉ biết mong cho gia đình chị sớm có nhiều tin tốt lành!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
  khangduong said:

Cháu thực sự không biết trình bày thế nào bây giờ bác thiên sứ ơi - chắc lần này bác sẽ thất vọng về cháu mất thôi: Cháu vừa hỏi mẹ cháu về bản thiết kế nhà thì mẹ cháu bảo rằng : nhà cháu là chắp nối của các bản thiết kế của mấy nhà họ hàng, nên chẳng có bản cụ thể nào cả, cháu định chụp ảnh nhà cháu và up load lên cho bác nhưng không hiểu như thế có tiện cho bac hay không? Bác cho cháu một lời khuyên với.

Việc này thì thuê một chàng kiến trúc sư nào đó, đến nhà, đo thực địa rồi vẽ lại toàn bộ kiến trúc nhà. Nhờ họ đo giúp hướng nhà luôn. Theo tôi không quá 500. 000 VND tiền công. Sau đó nhờ ai giỏi vi tính scane hình rồi đưa lên photobucket chẳng hạn, xong đưa lên đây.

"Thà đốt một que diêm, còn hơn ngồi nguyền rủa bóng tối".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạ vâng ạ, cháu sẽ làm theo lời chú dạy ạ. Chú ơi, cháu thấy mình vẫn còn một chút may mắn khi gặp chú và mọi người ở diễn đàn ạ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ko hiểu bạn ở nơi nào, nếu ở HCM thì sao ko mời chú TS đến nhà xem có hay hơn không? Ở HN thì có a Phạm Cương. Theo mình nghĩ, khi nhà bạn đã xảy ra các việc như thế thì mọi thứ nên thận trọng, cẩn thận là tốt nhất.

Mình đo hướng nhà bằng la bàn ko thể chính xác được, các cao thủ đo hướng thường sử dụng la kinh. Mà xảy 1 ly, đi 1 dặm, hậu quả thế nào do mình gánh chịu, vì do chính mình post hướng nhà lên mà, còn cao thủ tư vấn ở đây đâu có trực tiếp biết thực địa nhà bạn ntn, phải không?

Tốt nhất là bạn cố năn nỉ chú TS đến xem cho là hay nhất, hì hì, chú ơi, chú bận quá cũng đừng mắng con nha

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chân thành cám ơn lời khuyên của bạn magiclove, nhưng tớ lại ở mãi tận Hải Phòng, dù muốn mời chú TS hay anh Phạm Cương chắc sẽ rất khó vì đợi chờ hai người còn rất nhiều người, nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn tớ nhiều, ngoài ra là những công việc mà vì tớ để gián đoạn thì tớ trăn trở lắm, dù trong lòng tớ lúc nào cũng muốn một lần mời đươc hai cao nhân này về nhà mình, bạn ạ!!! Nhưng tớ sẽ cố gắng hết sức ghi tâm lời khuyên của bạn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  khangduong said:

Chân thành cám ơn lời khuyên của bạn magiclove, nhưng tớ lại ở mãi tận Hải Phòng, dù muốn mời chú TS hay anh Phạm Cương chắc sẽ rất khó vì đợi chờ hai người còn rất nhiều người, nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn tớ nhiều, ngoài ra là những công việc mà vì tớ để gián đoạn thì tớ trăn trở lắm, dù trong lòng tớ lúc nào cũng muốn một lần mời đươc hai cao nhân này về nhà mình, bạn ạ!!! Nhưng tớ sẽ cố gắng hết sức ghi tâm lời khuyên của bạn.

A PC & trợ lý Bunny mới đi HP làm phong thủy cho nhà mấy ng mà, bạn cứ mạnh dạn nhờ đi nhé.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay