Posted 28 Tháng 8, 2009 Hôm nay lân la trên mạng có người đưa ra quan điểm này. Mình không biết đúng hay sai. Mời cả nhà discussion: Vấn đề là ở Việt Nam có Mai Hoa Dịch, có dịch của Trạng Trình v.v… Bạn tôi có đứa rất gỉoi về kinh dịch. Hồi xưa hỏi nó 1 lần. Nó nói rất đúng. Nhưng, sau đó hỏi nữa, nó bảo: “Tất cả là định nghiệp, nếu đã tin rồi thì không nên hỏi nữa. Vì nó đã có sẳn trong cuộc đời mày rồi. Tao có nói hay không nói thì nó cũng sẽ đến với mày. Cái tốt hay cái xấu nó có trong đời mày là của mày. Cho mày biết thì lộ thiên cơ. Lộ thiên cơ thì tao phải gánh. Nên, nếu mày thương tao thì mày đừng hỏi tao nữa. Hơn nữa, tao đến chỗ phải bỏ dịch rồi. Tao đi tu rồi. Địch không dành cho người tu hành. Mày thông cảm”. Từ đó về sau tôi không nhờ nó được nữa. Nhưng, tôi biết là: 1. Muốn hiểu người phải biết Nhân tướng học. 2. Muốn biết mình phải hiểu tử vi. 3. Muốn biết thiên hạ phải hiểu kinh dịch. Share this post Link to post Share on other sites