hoathuytien

Tại sao hai bé nhà cháu hay bị ốm đau

7 bài viết trong chủ đề này

Chào bác Thiên sứ.

Hiện tại nhà cháu có 2 bé, nhưng 2 cháu rất hay ốm đau lặt vặt. Nhà cháu lại neo người, nên thật mệt mỏi và vất vả với việc chăm sóc 2 đứa trẻ. Cháu kính nhờ bác xem giúp và tư vấn cho cháu phải làm thế nào để cho 2 cháu bé mạnh khỏe hơn ạ.

Chồng: sinh ngày 15/04/1980

Vợ: sinh ngày 20/03/1980

Con gái: Nguyễn Hoàng Thủy Tiên - sinh ngày 13/04/2006 vào lúc 4h30 sáng (tức ngày 16/03/Bính Tuất)

Con trai: Nguyễn Việt Thanh - sinh ngày 29/01/2009 vào lúc 0h5' (tức ngày 04/01/Kỷ Sửu)

Hiện tại vợ chồng cháu sống chung với bố mẹ chồng và em gái chồng.

Cháu có 1 lần đi xem bói và hỏi về điều này, thầy bói nói rằng 2 vợ chồng nên mua 1 cái guồng nước chảy để ở phòng ngủ của 2 đứa bé, về phía Bắc sẽ khắc phục được. Nhưng cháu không tin lắm. Cháu rất mong tin bác.

Bác cho cháu hỏi thêm là vợ chồng cháu sinh 2 bé vào các năm như vậy có tốt hay không tốt . Cả nhà cháu rất muốn sinh thêm 1 em bé nữa, thì sinh vào năm nào thì tốt ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Giải pháp trước mắt bạn tìm treo ba quả hồ lô (bầu khô) ngay chỗ các cháu ngủ xem có ổn không. Nhớ là bầu thô không sơn phết hoặc dưới dạng giả bầu để trang trí.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu cám ơn bác Wildlavender nhiều. Cháu sẽ làm ngay theo như bác hướng dẫn.

Còn mấy câu hỏi, bác trả lời nốt cho cháu với. Cháu thật sự rất mong chờ câu trả lời của bác.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nếu hai vợ chồng bạn hiện đang sống ở nước ngoài hoặc chí ít cũng ly quê thì đúng cách số, có kế hoạch sinh đứa út nhâm thìn 2012 thì gia đình hóa giải được mọi việc kể cả kinh tế và sức khỏe.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bác Wildlavender ơi, hiện tại chúng cháu đang sống tại Hà Nội, cả 2 gia đình nội ngoại đều sinh ra và lớn lên ở đây.

Vợ chồng cháu đều thích có nhiều con, thích nhất là 3 đứa. Cũng đã có nhiều người khuyên vợ chồng cháu nên sinh con vào năm 2012 nhưng cháu không tin lắm, bởi vì sức khỏe của cháu không tốt, vả lại kinh tế cũng không dư dả gì nhiều.

Nhưng nghe bác phân tích thì cháu tin, chắc chắn là năm 2012 vợ chồng cháu sẽ sinh thêm một em bé nữa.

Từ ngày 2 vợ chồng cháu cứoi nhau vào năm 2005 và sinh 2 đứa con tới nay, mặc dù cả 2 vợ chồng đều có công ăn việc làm thu nhập ổn định nhưng không hiểu sao tiền cứ đi đâu hết cả, vào đầu này lại ra đầu khác, kinh tế vẫn chỉ ở mức đủ ăn, vợ chồng vẫn chưa thuận, cuộc sống có vẻ hơi lủng củng. Theo như bác phân tích thì cháu hiểu là do tuổi vợ chồng cùng các các chưa hợp nhau đúng không ạ. Bác ơi, bác tư vấn cho cháu xem bây giờ cho đến năm sinh đứa con út 2012, thì vợ chồng có cách nào khắc phục cải thiện tình hình trên không hả bác. Cháu mong sớm nhận được tin của bác.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Qua câu hỏi của bạn, thật lòng khuyên bạn 2 chữ Chờ đợi, đối diện khó khăn xem như thử thách thì nhẹ nhàng hơn bạn ạ. Muốn lên lầu ta phải đi từng bậc luôn chắc chân vì vợ chồng bạn còn quá trẻ và còn quá nhiều thời gian để đi xa. Đừng lăn tăn nữa! Cứ sinh một bé năm Nhâm Thìn là út, vợ chồng bạn thuận lợi và nhiều cơ hội.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu hiểu những gì bác khuyên cháu. Cháu không biết nói gì hơn ngoài câu cháu xin cám ơn bác rất nhiều. Cháu kính chúc bác và gia đình luôn mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Cháu hy vọng rằng, nếu có gì thắc mắc, lần sau cháu lại được bác tư vấn cho cháu. Cháu chào bác.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay