Tea Pot

Các cô chú cho cháu hỏi về sự nghiệp

6 bài viết trong chủ đề này

Cháu mới tham gia diễn đàn, nhờ các cô chú xem dùm đường sự nghiệp cháu thế nào. Chả là cháu đã đi du học Phan Lan được 2 năm, hiện giờ cháu vừa về việt nam, định ở lại khoảng 6 tháng để tìm cơ hội làm việc, sau đó quay lại hoàn tất chương trình học rồi về hẳn luôn. Có người bảo cháu không thể phát triển được gì ở đây, mà phải lập nghiệp ở xa. Cháu thì cũng muốn lập nghiệp ở xa nhưng cơ hội xem ra là khá nhỏ. Mong các cô chú xem giúp cháu có cửa nào ở lại nước ngoài không. Cháu thì không sợ bôn ba, chỉ sợ làm thất vọng cha mẹ thôi vì đến tuổi này vẫn còn nhờ vả gia đình nhiều quá. Sau đây là đường link đến lá số tử vi của cháu ạ. Cám ơn các cô chú rất nhiều

http://www.flickr.com/photos/29309825@N00/3817134922/

Nếu được, cô chú nào cho cháu rõ thêm về cung mệnh của cháu thì cháu xin rất cảm ơn ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu mới tham gia diễn đàn, nhờ các cô chú xem dùm đường sự nghiệp cháu thế nào. Chả là cháu đã đi du học Phan Lan được 2 năm, hiện giờ cháu vừa về việt nam, định ở lại khoảng 6 tháng để tìm cơ hội làm việc, sau đó quay lại hoàn tất chương trình học rồi về hẳn luôn. Có người bảo cháu không thể phát triển được gì ở đây, mà phải lập nghiệp ở xa. Cháu thì cũng muốn lập nghiệp ở xa nhưng cơ hội xem ra là khá nhỏ. Mong các cô chú xem giúp cháu có cửa nào ở lại nước ngoài không. Cháu thì không sợ bôn ba, chỉ sợ làm thất vọng cha mẹ thôi vì đến tuổi này vẫn còn nhờ vả gia đình nhiều quá. Sau đây là đường link đến lá số tử vi của cháu ạ. Cám ơn các cô chú rất nhiều

http://www.flickr.com/photos/29309825@N00/3817134922/

Nếu được, cô chú nào cho cháu rõ thêm về cung mệnh của cháu thì cháu xin rất cảm ơn ạ.

Đề nghị cháu đọc kỷ lời chú ý của bác Thiên-Sứ bên trên trước khi được tư vấn nhé !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đề nghị cháu đọc kỷ lời chú ý của bác Thiên-Sứ bên trên trước khi được tư vấn nhé !

Cảm ơn cô/chú haithienha đã hồi âm. Cháu thật tình đã sơ sót không để ý. Cháu xin post thêm một số thông tin về bản thân:

Ngày sinh dương lịch: 04/10/1985

giờ sinh: Thìn, 8h 5phút

giới tính: nam

sinh ở: tp HCM

Đặc điểm: người tầm thước, có 4,5 mục ruồi ở tai. Ở lưng hay có mụn nhọt (từ khi đi Phan Lan mới có)

Mẹ tuổi Kỷ Hợi, Cha tuổi Bính Thân. Em trai tuổi Kỷ Tị

Cháu là con trưởng, nhà có 1 em trai. Cha đi làm ở tỉnh xa, lâu lâu mới về thăm nhà một lần.

Năm 2007, sau khi tốt nghiệp đại học ở vietnam thì đi Phần Lan du học ngay, cũng là bậc đại học nhưng là một ngành khác. Cháu đã học được 2 năm, hiện giờ về vietnam, định ở khoảng 6 tháng rồi quay lại hoàn tất chương trình học, sau đó về luôn.

Cháu có ý tìm việc trong khoảng 6 tháng này nhưng trắc trở, đến h vẫn chưa có việc. Chuyện tình cảm thì năm nay đổ bể, chuyện học hành cũng không được thuận lợi lắm.

Có người bảo cháu không thể phát triển được gì ở đây, mà phải lập nghiệp ở xa. Cháu thì cũng muốn lập nghiệp ở xa nhưng cơ hội xem ra là khá nhỏ. Mong các cô chú xem giúp cháu có cửa nào ở lại nước ngoài không. Ngành học của cháu thì cháu không thích lắm, không biết sau này đi làm có được việc mình thích không. Cháu thì không sợ bôn ba, chỉ sợ làm thất vọng cha mẹ thôi vì đến tuổi này vẫn còn nhờ vả gia đình nhiều quá. Sau đây là đường link đến lá số tử vi của cháu ạ. Cám ơn các cô chú rất nhiều

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Nếu được, cô chú nào cho cháu rõ thêm về cung mệnh và tình duyên của cháu thì cháu xin rất cảm ơn ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đề nghị cháu đọc kỷ lời chú ý của bác Thiên-Sứ bên trên trước khi được tư vấn nhé !

Mong chú haithienha giúp cháu, cháu đã post thêm 1 số thông tin về mình rồi ạh. Cháu cám ơn chú nhiều

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mong chú haithienha giúp cháu, cháu đã post thêm 1 số thông tin về mình rồi ạh. Cháu cám ơn chú nhiều

Số nầy không những mẹ cha thất vọng mà ngay cả đương số cũng thất vọng về cuộc đời của mình ,suốt cuộc đời long đong vất vã vô sở bất đắc chí ,có khi cũng nghĩ đến chuyện nương nhờ cửa phật mà xa lánh cảnh hồng trần nầy ,tâm lành ý thiện ,nhưng công danh tài lộc như gió thoảng bèo trôi ,dù có chức vị hay tiền tài rồi cũng mất hết , sự nghiệp dù có hưởng của phụ ấm đi chăng nữa rồi cũng tự tay hoang hủy , số nầy phải lưu lạc nơi đất khách quê người ,thời mới tạm gọi là khá giả và mới có cơ may có sự nghiệp chút đỉnh.

Tiền tài tụ tán thất thường /thường hay túng thiếu hơn là dư giả ,hay mắc thị phi kiện cáo về tiền bạc ,khi đi ra ngoài cũng chẳng được yên thân,hay bị tai nạn xe cộ và mang tai tiếng thị phi .

cung thê rất tốt ,cưới được vợ hiền thục ,thông minh giỏi dang và có của ,bên nhà vợ khá giả hay cũng là con của nhà giàu có danh chức ,nhưng cái khổ cho bạn là phải nể vợ ,vì gặp phải người vợ quá giỏi ,nhưng mình thì lại không ra gì ,vợ chồng chung sống với nhau đến lúc đầu bạc ,nhưng đôi khi cũng có lủng cũng trong cuộc sống gia đạo .

Nếu không lập nghiệp được ở xứ xa hay quê người , sống nôi chôn nhau cắt rúng chỉ là hạngphiêu lãng giang hồ, hay đi vào chùa tu cũng được...yên thân .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu đã hiểu ý chú. Cám ơn chú đã dành thời gian để xem cho cháu. Những lời của chú mô tả đúng như con người hiện nay của cháu. Cháu không muốn gặp lại con người này trong tương lai. Cháu sẽ ghi nhớ lời chú như một bài học để nhắc nhở mình. Một lần nữa, cháu cảm ơn chú nhiều.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay