Posted 10 Tháng 8, 2009 Sắp tới đây chưa biết chính xác ngày nào, Sư Phụ ra Hà Nội. Wild có nhận chuyển giúp 1 Vang Pháp gởi SP đem đến đưa PTH để làm gì? chả biết ? Cám ơn hay gì gì đó Wild không rõ. Người gởi ? wild cũng được yêu cầu giấu nick luôn. Cứ sử dụng đúng mục đích và chức năng của Vang nhé PTH. Biết thế thôi nhá ! Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 Tháng 8, 2009 Thế này PTH phải khao ACE Hà Nội to roài! :( Bà chị đã đoán được ra ai là người gửi rồi đấy nhé!!! :rolleyes: :P :P Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 Tháng 8, 2009 Trùi ui, Fan hâm mộ nào của PTH vậy? Tò mò quá trời. Kiểu này PTH mất bữa nhậu để anh em xử lý chai rượu và tham dự cuộc thi dự đoán "ai là người tặng quà". Bunny, B ơi, tiết lộ cho em để em đoạt giải nào? Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 Tháng 8, 2009 Trùi ui, Fan hâm mộ nào của PTH vậy? Tò mò quá trời. Kiểu này PTH mất bữa nhậu để anh em xử lý chai rượu và tham dự cuộc thi dự đoán "ai là người tặng quà". Bunny, B ơi, tiết lộ cho em để em đoạt giải nào? Sau một hồi dùng trận pháp do lão í sù truyền, B đã tìm được ra crazy fan của PTH và quyết định giúp em LH giành giải (gợi ý để cô em đoán nhưng mà nhớ giành giải phải mời bà chị đấy): Người này mệnh có Phá ngộ Tuần, lại có Hồng Loan, Nguyệt Đức :( và đang ở vào đại vận có Thiên Đồng, Riêu, Y. :P Hahaha. Em PTH check thông tin đi nào. :rolleyes: Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Tháng 8, 2009 Sau một hồi dùng trận pháp do lão í sù truyền, B đã tìm được ra crazy fan của PTH và quyết định giúp em LH giành giải (gợi ý để cô em đoán nhưng mà nhớ giành giải phải mời bà chị đấy): Người này mệnh có Phá ngộ Tuần, lại có Hồng Loan, Nguyệt Đức :( và đang ở vào đại vận có Thiên Đồng, Riêu, Y. :P Hahaha. Em PTH check thông tin đi nào. :P Ủa, sao giống bunny thế ?????????????? :rolleyes: Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Tháng 8, 2009 Vụ này lạ nha, đến em còn chẳng đoán được :( Gần đây cũng có một người trong nam (nick ? :rolleyes: ) tặng em một món quá liên quan đến phong thủy, em thấy nó tác dụng ra trò. Cảm ơn (anh/chị :P ) nhiều lắm. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Tháng 8, 2009 Vụ này lạ nha, đến em còn chẳng đoán được :( Gần đây cũng có một người trong nam (nick ? :rolleyes: ) tặng em một món quá liên quan đến phong thủy, em thấy nó tác dụng ra trò. Cảm ơn (anh/chị :P ) nhiều lắm. Thằng em không đoán được ra thì nhắn sư tỷ Bún mỳ ấy. Đợt này trình "nuận đoán" cao đến phát sợ!!! :P :P :P Yên tâm là không nhận được từ CNĐL, CN, NN hay TPVT đâu mà nó lại bắt đầu băng chữ S kìa! Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Tháng 8, 2009 Vụ này lạ nha, đến em còn chẳng đoán được :( Gần đây cũng có một người trong nam (nick ? :rolleyes: ) tặng em một món quá liên quan đến phong thủy, em thấy nó tác dụng ra trò. Cảm ơn (anh/chị :P ) hiều lắm. Hehe, nhân chuyện PTH nói đến món quà liên quan đến fengshui, bà chị mạo muội xủ quẻ xem đó là vật gì nhé... Uhm, uhm, uhm... đó là móc điện thoại hình tháp phalê. (Hé hé hé) PTH thấy thế nào nhỉ? :P Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Tháng 8, 2009 Sao biết hay vậy ta, em có với ai đâu nhể :( Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Tháng 8, 2009 người nam :( Đúng như Cres đoán thì....chả có gì bí ẩn, hấp dẫn nữa...Mà PTH cũng xinh trai đấy chứ nhỉ ! Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Tháng 8, 2009 Đúng như Cres đoán thì....chả có gì bí ẩn, hấp dẫn nữa...Mà PTH cũng xinh trai đấy chứ nhỉ ! cô Wild, con có biết gì đâu mà đoán. Định ném bom để PTH đang lơ mơ tưởng tượng bóng hồng nào đó mà giật mình, tỉnh lại thôi :( . PTH không những "cũng xinh" mà chắc "rất xinh" với người tặng :rolleyes: Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Tháng 8, 2009 Sư phụ bảo PTH đẹp trai y như Sư phụ hồi còn trẻ :( Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Tháng 8, 2009 Sư phụ bảo PTH đẹp trai y như Sư phụ hồi còn trẻ :(Ôi tin này shock à nha ! Qua hình ảnh Wild được biết Sp hồi trẻ đẹp trai như Trịnh Công Sơn í ! Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Tháng 8, 2009 Hehe, nhân chuyện PTH nói đến món quà liên quan đến fengshui, bà chị mạo muội xủ quẻ xem đó là vật gì nhé... Uhm, uhm, uhm... đó là móc điện thoại hình tháp phalê. (Hé hé hé) PTH thấy thế nào nhỉ? :( Lạy bà Bún mỳ, lạy vì hkk sợ bà quá, hok hỉu bà tu tủ tù tu ở đâu mà trình lên dữ dỗi vậy, hí hí Share this post Link to post Share on other sites
Posted 17 Tháng 8, 2009 Ngồi hóng mãi mà chẳng thấy PTH mời đi khui chai vang xịn Share this post Link to post Share on other sites
Posted 16 Tháng 9, 2009 Chào Các Anh Chị thân yêu. Nhân chuyến du lịch của Sư Phụ Thiên Sứ ở Đà Nẵng, LeDien có gửi quà nhờ Sư Phụ chuyển giúp. Do thời gian hạn hẹp nên quà cũng chưa thật chu đáo. Quà xin được gửi đến Bác vothuong, Bác Thiên Đồng, Bác Phạm Cương và Ms.Thanh Vân nhân chuyến đi sắp tới của Sư Phụ tại Hà Nội. Một chút quà mọn, LeDien mong các Bác nhận cho gọi là thây lời cám ơn trong quá trình tư vấn Phong Thuỷ cho Trụ sở của LeDien. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 17 Tháng 9, 2009 Em chào anh LeDien! Úi trời, không biết anh LeDien gửi món quà gì thế anh, hồi hộp quá ạ. Em cũng rất mong gặp được Sư Phụ và các ACE vào dịp tới, nếu là cuối tuần thì em sẽ có cơ hội tham gia Offline. Em cảm ơn nhiều ạ, anh LeDien thật chu đáo quá! Chừng nào anh LeDien xây nhà xong rùi anh bật mí cho em biết Sư Phụ đã tư vấn cho anh những chiêu thức gì với nhé, em sẽ gửi quà hậu tạ anh, thật mà, em "lăn lỉ" đấy, hí hí! :rolleyes: Share this post Link to post Share on other sites
Posted 17 Tháng 9, 2009 Thanh Vân tốt bụng lắm đấy LeDien ơi . Share this post Link to post Share on other sites
Posted 17 Tháng 9, 2009 Úi trời, không biết anh LeDien gửi món quà gì thế anh, hồi hộp quá ạ. Em cũng rất mong gặp được Sư Phụ và các ACE vào dịp tới, nếu là cuối tuần thì em sẽ có cơ hội tham gia Offline.Híc, Thanh Vân đợi gặp Sư Phụ sẽ biết mừ. Hay TV lên quẻ xem?Chừng nào anh LeDien xây nhà xong rùi anh bật mí cho em biết Sư Phụ đã tư vấn cho anh những chiêu thức gì với nhé Đi làm foeng sui với Sư Phụ học được nhiều chiêu lém, nhưng mừ LD chưa có căn bản nên hổng biết, lúc làm thì nhớ đó nhưng về đến nhà ...úi trời, lục lại chẳng còn chữ nào.em sẽ gửi quà hậu tạ anh, thật mà, em "lăn lỉ" đấy, hí hí!Xong nhà mới nhưng hổng có chiêu nào thì có được quà hum zij? :rolleyes: :P :P Ý quên: Thanh Vân tốt bụng lắm đấy LeDien ơi . Cám ơn Bác kimphong nhắc nhở. Hix Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Tháng 11, 2009 Híc, Thanh Vân đợi gặp Sư Phụ sẽ biết mừ. Hay TV lên quẻ xem? Đi làm foeng sui với Sư Phụ học được nhiều chiêu lém, nhưng mừ LD chưa có căn bản nên hổng biết, lúc làm thì nhớ đó nhưng về đến nhà ...úi trời, lục lại chẳng còn chữ nào. Xong nhà mới nhưng hổng có chiêu nào thì có được quà hum zij? :lol: :lol: :lol: Ý quên: Cám ơn Bác kimphong nhắc nhở. Hix không biết thực hư đất quảng thế nào, but mà làm tui đây cay đắng vì yêu anh!!!! huhuhu Share this post Link to post Share on other sites
Posted 30 Tháng 11, 2009 Nhớ đến quà của Lê Diên gửi Thanh Vân và P. Cương. Lần trước ra Hanoi, tôi quên. Nhưng lần này nhớ mang ra rồi. Nhưng không nhớ đưa cho P. Cương và nhờ chuyển cho Thanh Vân chưa? Hình như đưa rồi thì phải. Quà của một trong hai người là hai viên đá tròn phoengxui. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 30 Tháng 11, 2009 Cám ơn Sư Phụ đã chuyển quà giúp. Share this post Link to post Share on other sites