somenhanbai

Vitaminc_mong được chú Thiên Sứ tư vấn!

1 bài viết trong chủ đề này

Thân gửi chú,

Cháu là thành viên mới gia nhập diễn đàn. Quanh quẩn diễn đàn nhưng rồi cháu lại dừng chân ở đây. Cháu có nhiều việc muốn nhờ chú tư vấn giúp cháu. Cháu đang ở trong trạng thái mung lung mà không thể chia sẻ. Cháu muốn thoát ra nhưng không biết làm thế nào. Vấn đề của cháu có lẽ ở cái đầu, cái đầu cháu không thông, không bình thường. Chú giúp cháu nhé. Cháu cần có những định hướng để mở tiếp những cánh cửa của cuộc đời.

Cháu sinh ngày 03/12/1986 (Dương lịch) vào khoảng 11h30' đêm (mẹ cháu bảo vậy)

Mẹ cháu sinh năm: 1957 (DL)

Bố cháu sinh năm: 1954 (DL)

1. Cháu gặp vấn đề về mối quan hệ giữa con người với con người (người thân, họ hàng, bạn bè,lối xóm...),dần dà cháu cô lập mình, ngại giao tiếp, ngại tiếp xúc. Cháu biết tự cháu khiến cho mọi người ghét cháu. Cháu muốn hỏi:

Trong tương lai gần (càng gần càng tốt), có người nào, sự vật, sự việc nào có thể làm hoặc giúp thay đổi con người cháu hiện tại (theo chiều hướng tốt) không?

2. Cháu luôn mong kiếm được một công việc làm thêm. Hè này rất thích hợp. Cháu muốn hỏi:

Trong dịp hè này cháu có kiếm được một công việc vừa ý? Trở ngại của cháu là gì khi kiếm việc? Có hướng giải quyết?

3. Cậu cháu sinh năm 1961 cho người ta vay tiền, nhưng họ có nguy cơ phá sản. Cháu muốn hỏi:

Liệu chú cháu có thể thu về chút gì mà không để lại tai tiếng gì không?

Mong nhận được tin chú,

Kính chúc chú niềm vui và sức khoẻ!

Cháu_vitaminc

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay