Vân Từ

Ngày Xung Giờ Xung

3 bài viết trong chủ đề này

Thưa quý vị quan tâm,

Hôm nay ngày Kỷ Sửu lúc 2:30 chiều giờ địa phương (giờ Mùi), Vân Từ tôi đã ký kết một hợp đồng. Đúng như anh Thiên Sứ đã đoán hôm qua là tôi đang có điều lo lắng trong ngày 15 tháng 5 AL. Trước lúc ký hợp đồng thì lòng dù quyết nhưng cũng có chút băn khoăn, nhưng ký rồi thì thấy lòng một chút nhẹ nhỏm! Bây giờ xem lại thấy hôm nay là ngày kỵ mà lại ký vào giờ kỵ nên cũng có chút quan tâm. Đặc biệt người cộng tác cũng là người tuổi Mậu Tuất! Xin được hướng dẫn về điêu hay dở của Sửu Mùi đối với Tuất!

Thành thật cám ơn sự quan tâm của các anh chị chuyên môn.

Vân Từ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Không sao anh Vân Từ à. Quẻ này tốt. Ngoài Cty của anh thì còn một Cty khác cùng tham gia việc này. Nếu đúng thế thì Cty của anh thành công.

Thiên Sứ

Share this post


Link to post
Share on other sites
  Thiên Sứ said:

Không sao anh Vân Từ à. Quẻ này tốt. Ngoài Cty của anh thì còn một Cty khác cùng tham gia việc này. Nếu đúng thế thì Cty của anh thành công.

Thiên Sứ

Thưa anh,

Anh đã ghé mắt qua và phán như vậy thì Vân Từ tôi đã được an tâm. Từ nhiều năm liền, công việc đụng đâu hư đó, ngay cả đi chơi cũng không yên; chưa già mà đầu óc đã không còn mẫn tuệ như xưa, lại mất chút tự tin về bản thân, cho nên làm việc phải thêm phần suy xét. Con người khi đang ở vận hanh thông, câu nói làm chơi ăn thật quả nhiều ý nghĩa. Năm nay Vân Từ tôi gặp quá nhiều thân hữu cũ, và được dịp biết thêm nhiều anh tài, công việc thì dài trải trên bàn nhậu nhiều hơn là thực tế, nhưng ít nhất chuyện hội tụ bạn bè cũng làm đầu óc có chút nhẹ nhàng. Nhớ lại năm xưa, 1996, mở nhà hàng đầu tiên không có ý vì tài lộc, mơ ước khiêm tốn là cái nhà hàng đó không bị lỗ nhiều, mục địch chính là lập "anh hùng quán" để bạn bè thân hữu có chỗ chén thù chén tạc luận kiếm to kiếm bé. Nhưng cái tính chơi thành cái tính thật, chuyện làm ăn khác đua nhau đổ dốc và cái nhà hàng thì sinh được lợi tức; cái thời đó kiêu ngạo nghĩ rằng chẳng lẽ bây giờ đi lượm bạc cắc? Cái nghiệp nhà hàng dính vào bản thân từ dạo ấy. Năm 2007 bán hết nhà hàng, nghỉ ngơi để định hướng mới, cuối cùng cũng trở lại bài toán cũ về "anh hùng quán", anh hùng quán lần này khang trang hơn nhiều nên phải thọc sâu vào túi để đầu tư. Hy vọng cái anh hùng quán lần này sẽ làm đúng "chức năng" của nó, để ở đó sẽ trở thành nơi ký kết nhiều hợp đồng hơn cho việc nhỏ mọn là đi kiếm tiền!

Cám ơn anh Thiên Sứ đã quan tâm đến những băn khoăn trong lòng về tài lộc cũng như về gia đạo. Thư bất tận ngôn, ngôn bất tận ý, cho nên có nhiều việc nói ra chỉ gây hiểu lầm mà thôi, nên Vân Từ tôi bây giờ hạn chế đa ngôn, không nói miên man để làm rối người nghe nữa. Chúc anh luôn nhiều sức khỏe, và tiếp một bàn tay để vuốt lên những vết thương cuộc đời.

Kính anh,

Vân Từ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay