nuocvietmenyeu

Xin Ban Quản Trị Mở Thêm Một Topic.

7 bài viết trong chủ đề này

nuocviet nhận thấy trên diễn đàn vắng mục chiêm nghiệm về " Những Điềm Báo " mà từ xa xưa con người khi không tinh thông về các môn như kinh dịch, thái ất... thì hầu như phải dựa vào loài vật hay một dấu lạ xuất hiện trên không gian sâu thẳm kia. Phần nuocviet đã chiêm nghiệm về những điều này gần như đúng đến con số 100% mà không sao giải thích được. Có lần trời đang nắng gắt lắm, đâu đây trong hang hốc có chú cóc kêu, nuocviet biết ngay trời sắp sửa mưa rất to. Quả thật chỉ trong vòng chưa đến 30 phút trời bỗng dưng kéo cơn mưa đen ngòm cả một vòm trời rồi mưa như trút nước. Khi ta thấy những chú kiến mà dân địa phương nuocviet gọi là kiến gió( có màu đen nháy, chúng chạy rất nhanh ) rời những chứng kiến đi nơi khác, thì ta biết ngay trời sẽ có mưa to gió lớn hay bão sắp ập tới. Còn rất nhiều điều chiêm nghiệm mà phần chính nhờ các Cụ trong làng truyền lại nên nuocviet mới biết đôi chút về điều này.

Vào năm 2006 người ta lấy làm ngạc nhiên khi sóng thần đã cuốn trôi biết bao nhiêu người nhưng cái lạ là hầu như không có 1 con vật nào trong sở thú( cách bờ biển không xa nơi đã xảy ra sóng thần ) bị chết trong trận sóng thần này. Dường như chúng đã biết sắp có 1 cái gì đó ghê gớm lắm ập tới, nói chính xác hơn đó là sóng thần.

Cùng thời điểm ấy, 1 vài con voi trong công viên quốc gia( Indonesia ) đã di chuyển từ chỗ thấp lên vùng cao cách lúc xảy ra sóng thần khoảng 2-3 tiếng đồng hồ.

Dựa vào đâu mà chúng biết những điều ấy? Con người lại không thể biết cũng như lý giải những điều này. Giá gì chúng ta cất công tìm tòi về những điềm báo ở loài vật hay những dấu hiệu lạ trên trời thì hẳn chúng ta sẽ cứu được rất nhiều người khỏi thảm họa thiên nhiên.

Kính mong ban quản trị diễn đàn mở một chủ đề dành riêng cho những ai có kinh nghiệm cũng như muốn tìm hiểu về những điềm báo để cùng thảo luận nhằm tìm ra câu trả lời về thảm họa thiên nhiên trong hiện tại và tương lai để cứu con người thoát khỏi cái chết không một ai muốn. Thân chào!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Theo tôi thì nếu ai cảm nhận những sự kiện xảy ra là "Những điềm bào" thì có thể mở một topic ở trong mục : "Dự đoán và chứng nghiệm". Không cần phải mở chuyên mục. Bởi vì: tất cả mọi sự kiện lớn nhỏ trên thế gian này đều liên thông với nhau. Giáo sư Trịnh Xuân Thuận đã phát biểu:

Để giải thích một sự kiện dù rất nhỏ cũng phải viện dẫn toàn bộ lịch sử hình thành vũ trụ.

Từ đó suy ra về mặt lý thuyết: Cái gì cũng có thể là điềm báo , nếu con người cảm nhận được mối liên hệ cùa nó với một sự kiện nào đó trong tương lai.

Còn các hiện tượng mà nuocvietmenyeu đưa ra về khả năng của các sinh vật thì - ngoài ý nghĩa điềm báo - nó còn định hướng nghiên cứu khác.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Từ đầu cháu cũng định mở một topic trong mục Các môn dự đoán khác, nhưng nuocviet thấy có sự khác biệt ở chỗ hầu như các môn học khác đều được viết thành văn tự, riêng những điềm báo thì không thấy bất kỳ ai lưu lại qua sách vở mà chỉ truyền khẩu. Thế nên, cháu thấy có vẻ như lạc đề ở trong mục Các môn dự đoán khác, những điềm báo (cháu xin tạm gọi như thế) miễn cưỡng được gọi là môn học xem ra có phần hơi gượng ép. Vài dòng nhận định của cháu còn sơ thiển, xin chú chỉ dẫn thêm cho cháu ạ. Chúc chú và mọi người luôn an vui.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bạn thân mến

  nuocvietmenyeu said:

Từ đầu cháu cũng định mở một topic trong mục Các môn dự đoán khác, nhưng nuocviet thấy có sự khác biệt ở chỗ hầu như các môn học khác đều được viết thành văn tự, riêng những điềm báo thì không thấy bất kỳ ai lưu lại qua sách vở mà chỉ truyền khẩu. Thế nên, cháu thấy có vẻ như lạc đề ở trong mục Các môn dự đoán khác, những điềm báo (cháu xin tạm gọi như thế) miễn cưỡng được gọi là môn học xem ra có phần hơi gượng ép. Vài dòng nhận định của cháu còn sơ thiển, xin chú chỉ dẫn thêm cho cháu ạ. Chúc chú và mọi người luôn an vui.

Điềm báo không phải là không có căn cứ. Trong lĩnh vực tránh tai họa cho con người chỉ cần tránh được 1% tai họa là đã quý lắm rồi. Nếu bạn có loại sách này hoặc bạn đã thu thập được kinh nghiệm ở trong dân gian bạn cố gắng viết lên diễn đàn để mọi người biết để khi có dấu hiệu điềm báo thì mọi người cố tránh. Chỉ cần có ý thức tránh là đã tốt rồi.

Kính bạn

Share this post


Link to post
Share on other sites

Có những điềm báo đã được khoa học chứng minh một cách logic như "chuồn chuồn bay thấp thì mưa" hoặc đàn kiến di chuyển báo hiện tượng thời tiết, từ xưa cha ông ta đã căn cứ vào những điều kiện thiên nhiên đó chính xác hơn bi giờ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Như nuocviet đã nói ở trên, không gì quý hơn tính mạng của con người. Vì thế có những sự việc mà con người không thể lường trước được, giả như: khi đi trên biển mênh mông, ta nhìn thấy đám mấy có hình dạng ra sao(!) thì biết ngay sẽ có bão sắp đi ngang qua đây và ta có thể tránh bão cách an toàn. Rõ ràng trường hợp này cần kíp lắm khi đi trên biển khơi, dù dự báo thời tiết không thấy nói. Thế nên nuocviet xin ban quản trị mở một chuyên mục dành riêng cho " Những Điềm Báo " là để mọi người tiện bề tham luận và nghiên cứu thêm về những kinh nghiệm của người xưa. Thân chào!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào bạn

  nuocvietmenyeu said:

Như nuocviet đã nói ở trên, không gì quý hơn tính mạng của con người. Vì thế có những sự việc mà con người không thể lường trước được, giả như: khi đi trên biển mênh mông, ta nhìn thấy đám mấy có hình dạng ra sao(!) thì biết ngay sẽ có bão sắp đi ngang qua đây và ta có thể tránh bão cách an toàn. Rõ ràng trường hợp này cần kíp lắm khi đi trên biển khơi, dù dự báo thời tiết không thấy nói. Thế nên nuocviet xin ban quản trị mở một chuyên mục dành riêng cho " Những Điềm Báo " là để mọi người tiện bề tham luận và nghiên cứu thêm về những kinh nghiệm của người xưa. Thân chào!

Cụ Thiên Sứ đã nhận ra giá trị của lời đề nghị của bạn và đã có lời cảm ơn bạn rồi đấy. Ấy cái cụ Thiên sứ thế mà không bảo thủ tý nào hết nhận thấy sai là sửa ngay thế mới là người đáng quý.

Thân mến

Share this post


Link to post
Share on other sites