skoll

Bệnh âm hay bệnh trần?

3 bài viết trong chủ đề này

Chú Thiên Sứ kính mến!

Cháu rất khổ vì bệnh này, cháu rất mong chú xem giúp cháu với.

Cháu bị bệnh mất ngủ từ năm 2002 tới nay. Đây là căn bệnh khủng khiếp nhất và đáng sợ nhất mà cháu đã gặp trên đời.

Nguyên nhân mất ngủ chỉ đơn giản là do hồi đó cháu đi làm thêm công việc lễ tân tại 1 nhà nghỉ. công việc thường đến 1h sáng mới được đi ngủ, vài tháng sau đó cháu bị mất ngủ, thời gian đầu thật là khủng khiếp với cháu. thậm chí đến cả năm cháu không hề chợp mắt, chuyện thật khó tin, có lẽ ko ai tin cháu. tuy vậy cháu vẫn có khả năng làm việc bình thường, mặc dù tinh thần, sức khỏe và dung nhan bị ảnh hưởng rất nhiều. Bệnh cứ nặng như thế cho tới khoảng năm 2005 (trong thời gian 2002 tới 2005 cháu chỉ đi khám sơ qua, hầu như là uống thuốc bắc, và đi chụp xquang thì họ bảo bị thoái hóa đốt sống cổ, nhưng bị nhẹ thôi), tư năm 2005 trở đi bệnh có giảm đôi chút, cháu ngủ đựoc hai, ba tiếng 1 đêm, rồi tới những năm gần đây cháu ngủ tốt hơn. Nhưng thỉnh thoảng căn bệnh lại về, cháu lại hàng tháng không chợp mắt được. Cháu rất sợ hãi phải chịu đựng chuyện đó. Năm ngoái cháu có theo chữa trị ơ khoa TÂM THẦN HỌC Bệnh viện bạch mai, cháu uống thuốc do bs trưởng khoa kê cả năm trời, trong thời gian cháu uống thuốc, cháu ngủ rất tốt, nhưng là do thuốc. đến năm 3-09 cháu ngừng uống thuốc. từ đó tới nay cháu đã ngủ được, mặc dù không thể nói là có thể ngủ như người bình thường được. Nhưng 2 tuần gần đây cháu lại mất ngủ trắng đêm. Cháu rất sợ bị quay lại khoảng thời gian mất ngủ ban đầu. Cháu mệt, và tinh thần sức khỏe đã ảnh hưởng rất nhiều. Tất cả những cuộc thăm khám của BS đều không rõ nguyên nhân là gì. Bản thân cháu tinh thần bình thường, không lo nghĩ cũng như không bị cú sốc về tinh thần nào.

Cháu không hiểu sao mình lại bị căn bệnh đáng sợ này. Chú xem giúp cháu liệu có phải cháu bị bệnh về đường âm không? Cháu phải làm gì? Liệu căn bệnh này sẽ khỏi với cháu trong tương lai không?

Cháu sợ nếu cứ thế này mãi, cháu sẽ chẳng làm ăn được gì!

Rất mong sự giúp đỡ của chú.

Cháu cảm ơn chú rất nhiều.

Thông tin về cháu: nữ sinh giờ dần ngày 18-8-82 dương lịch

Share this post


Link to post
Share on other sites
  skoll said:

Chú Thiên Sứ kính mến!

Cháu rất khổ vì bệnh này, cháu rất mong chú xem giúp cháu với.

Cháu bị bệnh mất ngủ từ năm 2002 tới nay. Đây là căn bệnh khủng khiếp nhất và đáng sợ nhất mà cháu đã gặp trên đời.

Nguyên nhân mất ngủ chỉ đơn giản là do hồi đó cháu đi làm thêm công việc lễ tân tại 1 nhà nghỉ. công việc thường đến 1h sáng mới được đi ngủ, vài tháng sau đó cháu bị mất ngủ, thời gian đầu thật là khủng khiếp với cháu. thậm chí đến cả năm cháu không hề chợp mắt, chuyện thật khó tin, có lẽ ko ai tin cháu. tuy vậy cháu vẫn có khả năng làm việc bình thường, mặc dù tinh thần, sức khỏe và dung nhan bị ảnh hưởng rất nhiều. Bệnh cứ nặng như thế cho tới khoảng năm 2005 (trong thời gian 2002 tới 2005 cháu chỉ đi khám sơ qua, hầu như là uống thuốc bắc, và đi chụp xquang thì họ bảo bị thoái hóa đốt sống cổ, nhưng bị nhẹ thôi), tư năm 2005 trở đi bệnh có giảm đôi chút, cháu ngủ đựoc hai, ba tiếng 1 đêm, rồi tới những năm gần đây cháu ngủ tốt hơn. Nhưng thỉnh thoảng căn bệnh lại về, cháu lại hàng tháng không chợp mắt được. Cháu rất sợ hãi phải chịu đựng chuyện đó. Năm ngoái cháu có theo chữa trị ơ khoa TÂM THẦN HỌC Bệnh viện bạch mai, cháu uống thuốc do bs trưởng khoa kê cả năm trời, trong thời gian cháu uống thuốc, cháu ngủ rất tốt, nhưng là do thuốc. đến năm 3-09 cháu ngừng uống thuốc. từ đó tới nay cháu đã ngủ được, mặc dù không thể nói là có thể ngủ như người bình thường được. Nhưng 2 tuần gần đây cháu lại mất ngủ trắng đêm. Cháu rất sợ bị quay lại khoảng thời gian mất ngủ ban đầu. Cháu mệt, và tinh thần sức khỏe đã ảnh hưởng rất nhiều. Tất cả những cuộc thăm khám của BS đều không rõ nguyên nhân là gì. Bản thân cháu tinh thần bình thường, không lo nghĩ cũng như không bị cú sốc về tinh thần nào.

Cháu không hiểu sao mình lại bị căn bệnh đáng sợ này. Chú xem giúp cháu liệu có phải cháu bị bệnh về đường âm không? Cháu phải làm gì? Liệu căn bệnh này sẽ khỏi với cháu trong tương lai không?

Cháu sợ nếu cứ thế này mãi, cháu sẽ chẳng làm ăn được gì!

Rất mong sự giúp đỡ của chú.

Cháu cảm ơn chú rất nhiều.

Thông tin về cháu: nữ sinh giờ dần ngày 18-8-82 dương lịch

Chẳng có gì phải sợ cả. Nếu gọi là mất ngủ cũng được, gọi là không cần phải ngủ cũng được. Tại vì hiện tượng khác thường nên sợ mà thôi. Nếu cả cái thế gian này đều không có ai ngủ, mà có người lại ngủ hẳn hai ba tiếng mỗi ngày thì ngược lại, chính họ lại đi khám xem tại sao lại ngủ hai ba tiếng mỗi ngày.

Nếu ở Hanoi thì đến bảo Phạm Cương - chuyên gia giải quyết giấc ngủ cho người lớn trẻ em. Còn nếu ở T/p HCM thì ghé tôi.

Bởi vì cái này cần có phương tiện. Còn nếu mà gọi là đi chữa phần "âm" thì đây là việc chưa giải thích được. Hãy đến địa chỉ chính xác là: "Liên hiệp khoa học UIA" - Số 1 Đông Tác - Đống Đa- Hà Nội liên hệ nhờ họ giúp. Ở đấy có nhiều chuyên gia giỏi về lĩnh vực này, họ lại làm việc với tinh thần nghiên cứu, nên không sợ bị vẽ vời.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  Thiên Sứ said:

Chẳng có gì phải sợ cả. Nếu gọi là mất ngủ cũng được, gọi là không cần phải ngủ cũng được. Tại vì hiện tượng khác thường nên sợ mà thôi. Nếu cả cái thế gian này đều không có ai ngủ, mà có người lại ngủ hẳn hai ba tiếng mỗi ngày thì ngược lại, chính họ lại đi khám xem tại sao lại ngủ hai ba tiếng mỗi ngày.

Nếu ở Hanoi thì đến bảo Phạm Cương - chuyên gia giải quyết giấc ngủ cho người lớn trẻ em. Còn nếu ở T/p HCM thì ghé tôi.

Bởi vì cái này cần có phương tiện. Còn nếu mà gọi là đi chữa phần "âm" thì đây là việc chưa giải thích được. Hãy đến địa chỉ chính xác là: "Liên hiệp khoa học UIA" - Số 1 Đông Tác - Đống Đa- Hà Nội liên hệ nhờ họ giúp. Ở đấy có nhiều chuyên gia giỏi về lĩnh vực này, họ lại làm việc với tinh thần nghiên cứu, nên không sợ bị vẽ vời.

Nghe chú trả lời thấy sự việc thật là nhẹ nhàng. Nhưng cái vì nó khác thường và cũng ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe của cháu nên cháu rất lo. Cháu sẽ hỏi chú Phạm Cương xem sao trước khi tìm tới địa chỉ trên mà chú giới thiệu. Cảm ơn chú rất nhiều. Chúc chú luôn mạnh khỏe để giúp mọi người!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay