jenni

Chú Thiên Sứ ơi giúp cháu với!!!

7 bài viết trong chủ đề này

Chào chú Thiên Sứ!

Cháu là một thành viên mới của diễn đàn rất mong nhận được sự giúp đỡ của chú! Số là cháu muốn sinh một đứa con nữa, nhưng đang phân vân giũa hai tuổi Canh Dần và Nhâm Thìn. Cụ thể về tuổi của gia đình cháu như sau:

Vợ : 30-01-1981 tức 25-12 năm Canh Thân, lúc 10 giờ (giờ tỵ)

Chồng : 30-10-1977 tức 18-09 năm đinh Tỵ, lúc 14 giờ (giờ mùi)

Con gái: 01-09-2007 tức 20-07 năm Đinh Hợi, lúc 8 giờ (giờ thìn)

Có một vị Sư phụ dạy cháu nên sinh con năm Canh Dần để được Tứ trụ triều đình, tốt cho cả nhà nhưng không giải thích gì thêm làm cháu rất thắc mắc vì cháu sợ trọn bộ tứ xung sẽ làm gia đình xào xáo!

Mong chú nhín chút thời gian tư vấn giúp cháu. Cháu xin cám ơn nhiều nhiều!

À, chú cho cháu hỏi có phải nhà chú có giàn hoa giấy trước cửa nhưng không dùng cửa trước mà đi bằng cửa hông không ạ?!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào chú Thiên Sứ!

Cháu là một thành viên mới của diễn đàn rất mong nhận được sự giúp đỡ của chú! Số là cháu muốn sinh một đứa con nữa, nhưng đang phân vân giũa hai tuổi Canh Dần và Nhâm Thìn. Cụ thể về tuổi của gia đình cháu như sau:

Vợ : 30-01-1981 tức 25-12 năm Canh Thân, lúc 10 giờ (giờ tỵ)

Chồng : 30-10-1977 tức 18-09 năm đinh Tỵ, lúc 14 giờ (giờ mùi)

Con gái: 01-09-2007 tức 20-07 năm Đinh Hợi, lúc 8 giờ (giờ thìn)

Có một vị Sư phụ dạy cháu nên sinh con năm Canh Dần để được Tứ trụ triều đình, tốt cho cả nhà nhưng không giải thích gì thêm làm cháu rất thắc mắc vì cháu sợ trọn bộ tứ xung sẽ làm gia đình xào xáo!

Mong chú nhín chút thời gian tư vấn giúp cháu. Cháu xin cám ơn nhiều nhiều!

À, chú cho cháu hỏi có phải nhà chú có giàn hoa giấy trước cửa nhưng không dùng cửa trước mà đi bằng cửa hông không ạ?!!

Chắc ăn thì sinh năm Nhâm Thìn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cám ơn Chú đã dành thời gian tư vấn giúp cháu!

Vậy cháu có thể hiểu sinh con năm Canh Dần là không tốt hả Chú? Chú giải thích nhiều nhiều một chút để cháu hiểu rõ được không ạ? Cháu biết là Chú rất bận nhưng mong Chú thông cảm cho cháu vì cháu là công chức nên chỉ sinh được hai đứa con thôi! Cháu luôn muốn hiểu cặn kẽ điều mình sẽ làm.

Chúc Chú vui!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu vừa đọc xong phần Luận tuổi Lạc Việt của chú và nhận thấy rằng nếu cháu sinh con năm Canh Dần thì rơi vào trường hợp Tứ sinh, tứ vượng, tứ mộ. Nhưng bài viết ấy vẫn còn dở dang, nếu muốn biết thêm thì cháu nên tìm đọc ở đâu. Mong chú chỉ giúp cho cháu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu vừa đọc xong phần Luận tuổi Lạc Việt của chú và nhận thấy rằng nếu cháu sinh con năm Canh Dần thì rơi vào trường hợp Tứ sinh, tứ vượng, tứ mộ. Nhưng bài viết ấy vẫn còn dở dang, nếu muốn biết thêm thì cháu nên tìm đọc ở đâu. Mong chú chỉ giúp cho cháu.

Tương lai là điều không thể kiếm chứng. Anh sẽ được tứ sinh nếu con sinh Canh Dần. Nhưng trực tiếp khắc cả anh lẫn mẹ nó. điều nguy hiểm là khắc mẹ nặng nhất. Tuy Tử Sinh nhưng rất nguy hiểm. Nếu anh thích: "Một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn le lói mãi ngàn năm" thì sinh Canh Dần. Còn nếu anh muốn mọi việc từ từ phát lên và chậm nhưng chắc, ăn thua về hậu thì sinh con Nhâm Thìn.

Anh hãy tự lựa chọn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cám ơn chú đã trả lời cụ thể cho cháu hiểu. Cháu sẽ suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Phải nói thật cả đêm qua cháu không chợp mắt, cứ suy nghĩ mãi về việc sinh con năm nào. Cuối cùng thì cháu nhận thấy rằng thà chậm mà chắc còn hơn vì Dần-Thân kị nhau, năm sau cháu lại rơi vào hạn tam tai (mẹ tuổi Thân). Mong chú thông cảm, cháu cứ hỏi nhiều lần về vấn đề này vì cháu biết sinh con út là rất quan trọng và cháu là người sẽ sinh bé ra, là người chịu ảnh hưởng trực tiếp.

Cám ơn chú thật nhiều. Chúc chú luôn mạnh khoẻ, may mắn và thành công trên con đường nghiên cứu về học thuật.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay