Thiên Sứ

THIÊN NHIÊN TRÊN HOA KỲ

28 bài viết trong chủ đề này

  Thiên Sứ said:

THIÊN NHIÊN VỚI CON NGƯỜI

Cảm ơn Kimphong và Achau khen tặng và khuyến khích.

Có thể nói rằng: Ở đây - trừ sa mạc Nevada - thì là một vùng đất đầy sinh khí. Khắp nơi không khí trong lành và ngập một mầu xanh cây cỏ. Thiên nhiên ưu đãi và con người nơi đây sống hòa nhập với thiên nhiên. Chúng ta có thể bắt gặp những con nai vàng ngơ ngác bên vệ đường, như nghển cổ ngạc nhiên nhìn những chiếc xe hơi chay ào ào trên xa lộ; những bầy chim hoang bay ngay bên cạnh bạn, những đàn ngỗng trời béo núc nich, lặc lè di chuyển một cách lười biếng khi bạn đến gần. Chúng không sợ con người vì sự thân thiện của con người với thiên nhiên nơi đây.

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Bạn thấy không? Chúng béo tốt đấy chứ! Bạn có thể tưởng tượng một con ngỗng quay vàng trên bàn ăn. Nhưng chỉ nên tưởng tượng thôi. Còn nếu bạn giết nó để ăn thì phạt tiền đến cả ngàn dol và phải ra tận tóa án để nộp phạt. Nếu bạn tàn sát thì có thể đi tù. Chẳng tội gì mà làm thế! Chỉ cần vài đô la ra tiệm, bạn có thể mua được những món ăn ngon hơn nhiều.

Posted Image

Posted Image

Những con sóc như thế này có thể chay qua đường ngay trước mặt bạn. Thậm chí nó vào luôn trong vườn nhà bạn. Nếu bạn quên không đóng cửa thì bạn có thể có cả một bầy sóc đột nhập vào trong nhà nhấp nháp những thứ mà nó thích.

Posted Image

Posted Image

Còn đây là những con nai không vàng lắm và đạp trên lá có mầu nâu nâu. Tuy nhiên nó cũng ngơ ngác như con nai vàng trong thơ Lưu Trọng Lư vậy.

Ở đây, những đạo luật bảo vệ môi trường được thực thi rất chặt chẽ và nghiêm khắc. Ngoài ra còn những cố gắng của con người để bảo vệ thiên nhiên.

Posted Image

Bảng báo hiệu cung đường có những bầy nai có thể băng qua. Người ta không muốn chúng bị chết vì những chiếc xe chạy hàng 100 km/g ở những cung đường này.

Posted Image

Những chiếc cọc trên bờ biển cho chim đậu

Posted Image

Khi con người vi nhu cầu cuộc sống chiếm những bãi biển của bầy Hải cầu thì bù lại họ đã tạo ra những sàn gỗ như thế này cho chúng nghỉ ngơi.

Posted Image

Những con chim Hải Âu thường tung cánh trên bầu trời và biển bao la có thể bay rất gần bạn. Tôi đã chĩa ống kính lên trời và chụp được nó đấy. Đây là những bức ảnh tôi chụp được trong lúc du lịch ở Hoa Kỳ lần trước.

Chia sẻ với các bạn.

Bên này mà bắn một con chim là bay 500$ đó sư phụ :P du học sinh như cháu mà bị phạt như vậy thì chắc nghèo chết luôn :P Bởi vậy chim bên này rất dạn dĩ với sự xuất hiên của con người Không như việt nam hớ hênh mọt xíu là lên bàn quay rồi :P Oh mà tiện đây cháu mới nhớ bác haithienha cung ở New York :rolleyes: Cháu chưa có dịp qua bên đó nhưng cung mong gặp bác ấy lắm. Bác ấy coi tử vi hay lắm ạ :( . Nếu có dịp về thăm gia đình cháu cung muốn ghé qua trung tâm mà không biết khi nào ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites
  o0oLennyo0o said:

Bên này mà bắn một con chim là bay 500$ đó sư phụ :P du học sinh như cháu mà bị phạt như vậy thì chắc nghèo chết luôn :P Bởi vậy chim bên này rất dạn dĩ với sự xuất hiên của con người Không như việt nam hớ hênh mọt xíu là lên bàn quay rồi :P Oh mà tiện đây cháu mới nhớ bác haithienha cung ở New York :rolleyes: Cháu chưa có dịp qua bên đó nhưng cung mong gặp bác ấy lắm. Bác ấy coi tử vi hay lắm ạ :( . Nếu có dịp về thăm gia đình cháu cung muốn ghé qua trung tâm mà không biết khi nào ;)

Điều mà tôi nhận thấy ở Hoa Kỳ là họ không khai thác môi trường sống một cách bừa bãi và rất trân trọng những di sản văn hóa. Mặc dù những thứ gọi là di sản văn hóa ở đây so với Việt Nam thì chẳng có nghĩa lý gì. Con người ở đây rất lịch sự, hòa đồng và nhân ái.

Nếu đất nước này kết hợp được vốn tri thức cổ Đông phương thì thật là hoàn hảo.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  Thiên Sứ said:

Điều mà tôi nhận thấy ở Hoa Kỳ là họ không khai thác môi trường sống một cách bừa bãi và rất trân trọng những di sản văn hóa. Mặc dù những thứ gọi là di sản văn hóa ở đây so với Việt Nam thì chẳng có nghĩa lý gì. Con người ở đây rất lịch sự, hòa đồng và nhân ái.

Nếu đất nước này kết hợp được vốn tri thức cổ Đông phương thì thật là hoàn hảo.

Cái này phải nói là tùy chổ đấy ạ :P

Cháu ở khu mỹ đen và người việt :( Cho nên cháu tháy nó cũng không khác việt nam là mấy :o

Cũng có xả rác ..cũng đánh nhau trấn lột....nói chung cũng giống xã hội việt nam thu nhõ dủ thành phần

Đúng là người mỹ thân thiện nhưng nó cung có quy luật cả bác ạ :( Nói chung càng hiện đại thì theo nhân gian nói " phú quý sinh lễ nghĩa" Nhưng đời sống tinh thần & tình cảm cũng giảm. ;) Nó không được chân thật như việt nam

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay