Posted 26 Tháng 6, 2009 Bá Kiến hiện tham gia một nhóm tình nguyện tại Tp Hồ Chí Minh, Mới đây Bá Kiến được thông tin về một hoàn cảnh rất cần sự giúp đỡ. 1: Lá thư của người mẹ: Kính gửi: Quý ân nhân! Tôi tên là: Phạm Thị Cẩm Bình, công nhân của công ty Poy Yuen, số thẻ 432592, đơn vị Gia Công Đế C33F. Ngày 4/9/2007, tôi sinh được một bé trai tên là Nguyễn Văn Thanh Sơn. Không may, cơ quan sinh dục và hậu môn của cháu bị dị tật bẩm sinh. Cả hai vợ chồng tôi đều là công nhân, hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn, lo nuôi cháu cũng đã vất vả, nay lại phải lo chi phí phẫu thuật cho cháu. Hiện nay cháu đang nằm tại bệnh viện Nhi Đồng 1. Gia đình nội ngoại hai bên đều ở Bắc. Vì vậy tôi làm đơn này rất mong được giúp đỡ của qúy ân nhân cho con tôi có được cuộc sống bình thường như bao trẻ em khác. Tôi xin chân thành cảm ơn tấm lòng hảo tâm của quý vị 2: Xác minh thông tin: Qua tìm hiểu và xác minh thông tin. Thành viên của tổ chức tình nguyện Người Tôi Cưu Mang đã xác minh tính xác thực của thông tin trên. Cụ thể thông tin như sau: Cháu Sơn sinh ngày 04/09/2007, vừa mới sinh xong thì cháu đã có tật bẩm sinh như trên. Ba cháu sinh năm 1978 quê ở Thanh Hóa, mẹ sinh năn 1983 quê ở Hải Phòng. Ba cháu Sơn làm phụ hồ, thu nhập ko ổn định do bữa thì có việc bữa ko có việc để làm, cộng thêm sức khỏe ko được tốt nên cũng ko đi làm đc nhiều. Mẹ cháu Sơn làm công nhân ở 1 cty giầy da thuộc khu công nghiệp Tân Tạo với mức lương bình quân 1.500.000đ/tháng, tháng nào tăng ca nhiều thì đc 1.800.000/tháng. Bà ngoại cháu năm nay 63t, vào đây ở cùng hai vợ chồng để chăm sóc cho cháu kể từ khi cháu mới sinh ra và gặp căn bệnh hiểm này. Hiện cả gia đình ở trong 1 căn nhà trọ thuê với giá 500.000đ/tháng. Cháu đã đc gia đình đưa đi chạy chữa nhiều lần ở bệnh viện Chợ Rẫy và Nhi Đồng 1. Ngay từ lúc vừa chào đời ở bệnh viện Từ Dũ, gặp vấn đề như vậy cháu đã đc ba cháu đưa sang khám ở viện Chợ Rẫy, viện Chợ Rẫy lại chuyển cháu sang Nhi Đồng 1. Lần đầu tiên nhập viện ở Nhi Đồng 1 là ngày 04/10/2007 và đến 08/11/2007 thì cháu đc phẫu thuật đưa bàng quang vào ổ bụng. Rồi sau đó cháu đc đưa đi tái khám vài lần theo lời hẹn của bác sĩ. Lần gần đây nhất cháu đc gia đình đưa đi khám là hôm 14/03/2009 và sau khi xuất viện thì các bác sĩ hẹn là đến tháng 10/2009 đưa cháu quay lại viện. Bà ngoại cháu kể chuyện lại là đã có nhiều người khuyên gia đình bỏ cháu đi, đừng nuôi cháu nữa vì trước sau gì cũng ko cứu đc cháu đâu nhưng cả gia đình vẫn nhất quyết giữ cháu lại để tiếp tục chạy chữa và chăm sóc cho cháu. Miếng đất của bà ngoại ở Hải Phòng cũng đã được bà ngoại đem thế chấp để vay tiền chạy chữa cho cháu. Còn gia đình bên nội cháu thì ở một vùng sâu xa thuộc tỉnh Thanh Hóa, cuộc sống và gia cảnh cũng quá khó khăn cho nên cũng ko giúp gì được cho cháu. Nguồn: Người Tôi Cưu Mang - Xác minh thông tin: Thành viên nhomai_2002 Em trai của Ba cháu Sơn mới mất trong vụ tai nạn lao động trượt dây văng làm sập cầu tạm ở Vĩnh Long (bài viết đăng trên báo Tuổi trẻ ngày 14/04 Trượt cáp cầu tạm: 2 người chết, 3 người mất tích)Bác sĩ điều trị cho biết, tháng 10 này, cháu Sơn sẽ phẫu thuật một lần nữa để khoan lỗ hậu môn, tách hai xương của bé, đưa ruột và bàng quang vào bụng. 3: Hình ảnh về tình trạng cháu Sơn và gia đỉnh: Bố và mẹ của Sơn. Địa chỉ: 4380/17 Nguyễn Cửu Phú, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh. Điện thoại: Chị Bình (Mẹ cháu Sơn) 0962 860.019 Rất mong Trung Tâm xem xét hỗ trợ hoàn cảnh cháu Sơn. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Tháng 6, 2009 Bá Kiến hiện tham gia một nhóm tình nguyện tại Tp Hồ Chí Minh, Mới đây Bá Kiến được thông tin về một hoàn cảnh rất cần sự giúp đỡ. 1: Lá thư của người mẹ: 2: Xác minh thông tin: Qua tìm hiểu và xác minh thông tin. Thành viên của tổ chức tình nguyện Người Tôi Cưu Mang đã xác minh tính xác thực của thông tin trên. Cụ thể thông tin như sau: Em trai của Ba cháu Sơn mới mất trong vụ tai nạn lao động trượt dây văng làm sập cầu tạm ở Vĩnh Long (bài viết đăng trên báo Tuổi trẻ ngày 14/04 Trượt cáp cầu tạm: 2 người chết, 3 người mất tích) Bác sĩ điều trị cho biết, tháng 10 này, cháu Sơn sẽ phẫu thuật một lần nữa để khoan lỗ hậu môn, tách hai xương của bé, đưa ruột và bàng quang vào bụng. 3: Hình ảnh về tình trạng cháu Sơn và gia đỉnh: Bố và mẹ của Sơn. Địa chỉ: 4380/17 Nguyễn Cửu Phú, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh. Điện thoại: Chị Bình (Mẹ cháu Sơn) 0962 860.019 Rất mong Trung Tâm xem xét hỗ trợ hoàn cảnh cháu Sơn. Tôi đang ở xa. Nhưng tôi ủng hộ cháu bé 1000. 000 VND. Wildlaveder tổng kết quỹ từ thiện trợ giúp cháu bé này. Wildlavender cứ ứng tạm xuất của tôi, về tôi sẽ thanh toán. Sống chết bởi trời, còn lòng nhân là từ con người. Thằng bé này có 4 răng nanh mọc sớm, nhưng hy vọng sự từ thiện sẽ hóa giải được số phận khắc nghiệt này. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27 Tháng 6, 2009 LeDien ủng hộ cháu Bé 300.000vnđ cho đợt phẩu thuật sắp đến. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 28 Tháng 6, 2009 xin được ủng hộ cháu Sơn 200.000 đ mong cháu mau khỏe, em xin nhờ chị Wild chuyển giúp. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 28 Tháng 6, 2009 Cô Wild ơi, con muốn đi cùng với cô trường hợp này. Khi nào cô đi cô nhắn cho con với ạ Con cám ơn cô chipchip Share this post Link to post Share on other sites
Posted 28 Tháng 6, 2009 kimphong xin được giúp đỡ 500.000 VND ( năm trăm nghìn đồng) , cầu chúc cháu bé mau khỏe mạnh . Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Tháng 6, 2009 Arigato xin ủng hộ 500.000 đồng. Con sẽ gửi vào tài khoản của cô Wild chậm nhất là ngày mai. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 1 Tháng 7, 2009 Kính gửi cô Wild Con đã gửi vào tài khoản 500k ủng hộ cháu bé. Cô xác nhận giúp con. :rolleyes: Share this post Link to post Share on other sites
Posted 1 Tháng 7, 2009 Trao đổi với Chị Bình mẹ cháu Sơn, Wild được biết cháu đã được xuất viện về nhà tại Quận Bình tân. Wild dự kiến sẽ đi thăm cháu vào thứ bảy ngày 4/7/09 đồng thời chuyển toàn bộ số tiền đóng góp của ACE đến gia đình cháu Sơn. ChipChip có thể tham gia cùng Cô trong chuyến đi này ? Share this post Link to post Share on other sites
Posted 1 Tháng 7, 2009 Trao đổi với Chị Bình mẹ cháu Sơn, Wild được biết cháu đã được xuất viện về nhà tại Quận Bình tân. Wild dự kiến sẽ đi thăm cháu vào thứ bảy ngày 4/7/09 đồng thời chuyển toàn bộ số tiền đóng góp của ACE đến gia đình cháu Sơn. ChipChip có thể tham gia cùng Cô trong chuyến đi này ? Chị Wild :rolleyes: Thứ bảy nầy chị đi cho HC gởi ké theo để giúp cho cháu Sơn với nha chị mai HC gởi cho dưới chị và địa chỉ là 158 cộng hoà P12 Q Tân Binh TP HCM nhe chị HC xin có chút để cho cháu sơn chửa bịnh HC gởi cho cháu sơn 150 £, mai HC đi làm dià nhà cũng 1 giÒ trưa bên HC HC kêu chị liề để dưa số cho chị lảnh kịp để đi cho kịP ngàY thứ bảy nha:) HC cám ơn chị nhiều lắm và xin chúc chỊ thậT vui nha :rolleyes: HC Share this post Link to post Share on other sites
Posted 2 Tháng 7, 2009 Chị Wild :rolleyes: Thứ bảy nầy chị đi cho HC gởi ké theo để giúp cho cháu Sơn với nha chị, mai HC gởi cho chị dưới địa chỉ là 158 cộng hoà P12 Q Tân Binh TP HCM nhe chị HC xin có chút để cho cháu sơn chửa bịnh HC gởi cho cháu sơn 150 £, mai HC đi làm dià nhà cũng 1 giÒ trưa bên HC HC kêu chị liề để dưa số cho chị lảnh kịp để đi cho kịP ngàY thứ bảy nha:) HC cám ơn chị nhiều lắm và xin chúc chỊ thậT vui nha :rolleyes: HC Chị Wild, HC gởi tiền xong rồi nhưng vì lẫm cẫm HC lấy tiền ra thì lấ 150£ nhnưg phải trả tiền gởi nên HC gởi đượC chỉ 100£ chị sẻ nhận đượC là 2 triệu 432 ngàn đồng VN Tại có lần HC gởi số trong tin nhắn thì có người cho HC biết đừng đưa lên Tin nhắn , cho nên HC ko cho số trên đó, nếu chị đỌC bài nầy là HC đang có ở máy Chị kêu HC chút nha, cám ơn chị nhiều há Share this post Link to post Share on other sites
Posted 3 Tháng 7, 2009 Chau da chuyen vao tk cua co 200k de ung ho quy tu thien cua Trung tam minh Share this post Link to post Share on other sites
Posted 3 Tháng 7, 2009 hic. Lúc mới nhìn thấy, phải nói thật là Tetpy giật mình. Tội thằng bé quá. Tetpy có nhờ anh LeDien chuyển giúp vào tài khoản Quỹ trong ngày hôm nay (mà có khi ngày mai-tùy thuộc vào anh LeDien) cho cô Wild 200k giúp cho cháu Sơn chuẩn bị mổ lần nữa. Nhờ cô Wild cập nhật giùm ạ. @ anh LeDien : chuyển nhanh giùm Tetpy nha. Mai (4/7) cô Wild tổng kết quỹ rồi. Mong cháu mau được bình thường như các bạn! Tetpy Share this post Link to post Share on other sites
Posted 3 Tháng 7, 2009 Đa chuyên roi nhe. Sorry may khong danh TV duoc. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 Tháng 7, 2009 Ngày 4/7/2009 cô Wildlavender có giao cho em chuyển tiền của mạnh thường quân đến với gia đình cháu bé. (Hôm đó cô Wild ko đi được vì nhà cô có tang). Nhưng thời điểm đó mạng bị trục trặc, em ko biết địa chỉ gia đình cháu bé để hoàn thành việc này đúng ngày 04/7/2009. Mong các anh chị mạnh thường quân thông cảm vì sự chậm trễ này. Cô Wild sẽ tiếp tục phụ trách việc này và sẽ viết bài lên diễn đàn trong thời gian sớm nhất ạ. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Tháng 7, 2009 Chiều nay, ngày 11/7/2009, lúc 15g40, Chipchip và Thiên Đồng đã có mặt tại nhà chị Nguyễn Thị Cẩm Bình, mẹ cháu Sơn, để trao tận tay số tiền mà các Anh Chị Em hảo tâm đã đóng góp giúp đỡ cho trường hợp cháu bé. Chị Bình đã nhận trọn số tiền mặt tổng cộng là 7.585.000 đồng (Bảy triệu năm trăm tám mươi lăm nghìn đồng chẳn). Chị cho biết rằng cũng được sự giúp đỡ tận tình của các Y Bác sĩ mà cháu Sơn đã trải qua thành công hai cuộc phẩu thuật cắt bỏ ruột già và khép lại ổ bụng. Giờ đây phải còn 3 lần phẩu thuật nữa. Chị đã viết giấy xác nhận đã nhận đủ số tiền đóng góp giúp đỡ, cùng gửi lời cảm ơn đến mọi người và Trung Tâm, đã giúp gia đình chị. Bà ngoại của cháu Sơn cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người và Trung Tâm. Chipchip và Thiên Đồng cũng chúc cháu Sơn sớm hồi phục. (ngày mai Art sẽ đưa hình lên) Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Tháng 7, 2009 Chiều nay, chip đi cùng với anh Thiên Đồng ghé thăm bé Sơn. Bé hiện giờ rất ốm, ngoan, ko khóc liên tục như lúc chưa phẫu thuật nữa. Mẹ bé kể lại: đoạn ruột già đã bị hoại tử nên bác sĩ đã cắt bỏ và nối ruột non xuống tới hậu môn. Sau phẫu thuật, hiện tai hậu môn của bé đang sưng đỏ, mỗi lần vệ sinh là bé lại đau và khóc. Bé còn phải trải qua 3 đợt phẫu thuật nữa Share this post Link to post Share on other sites
Posted 12 Tháng 7, 2009 Thiên Đồng và Chipchip thay mặt Cô Wild đi chuyến từ thiện thăm cháu Sơn. Chị Bình nhận số tiền từ tay Thiên Đồng, đại diện cho các ACE hảo tâm và Trung Tâm Nghiên Cứu Lý Học Phương Đông trao tặng. Cháu Sơn vẫn chưa thể ngồi hoặc đi lại được và đang trong giai đoạn nghỉ dưởng để chờ 3 cuộc phẩu thuật tiếp theo. Mẹ bé Sơn đang ghi xác nhận đã nhận đủ số tiền trao tặng. Chipchip và Thiên Đồng rời căn nhà 4 x 4 m, trong một con hẽm nhỏ nghèo. giấy xác nhận nhận tiền. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 4 Tháng 9, 2009 Không biết sức khỏe của cháu Sơn dạo này ra sao! Share this post Link to post Share on other sites