LinhAnh

Kính nhờ anh Thiên đồng!

8 bài viết trong chủ đề này

Anh Thiên đồng ơi, có chuyện này em cứ băn khoăn suốt mà k dám hỏi, sợ mọi người la vì hỏi lung tung, nhưng em thấy bạn minhtu197 hỏi, thấy không bị la j :) :) nên e mạo muội hỏi anh chuyện của em. Số là cuối năm nay chúng em cũng dự định cưới, nhưng hai đứa hay cãi nhau lắm anh ạ, em toàn bị bắt nạt thôi, nhiều khi tức đến tận cổ mà không làm j để thay đổi được ức ơi là ức. Em muốn nhờ anh xem giúp liệu sau khi cưới tình hình có được cải thiện không ạ, chứ anh ấy gia trưởng quá, em thấy mình như bị ép vào khuôn vậy :P .

Cho em hỏi thêm chút nữa là liệu năm sau bọn em có thể mua nhà được k?

Anh giúp em nha, em cảm ơn anh nhiều nhiều ạ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

gửi Linh Anh,

ngày ất dậu 17 tháng canh ngọ năm kỷ sửu giờ tuất

Cảnh Tiểu Cát

Không phải cuối năm nay cưới mà Tết năm sau, đầu xuân, mới cưới. Đám cưới sẽ rỡ ràng hai họ, vui cả làng thôi. Bây giờ có gì cũng phải nhịn. Sau tuần trăng mật trở đi thì "hắn" sẽ "dập mật" với Linh Anh. Tính sổ sau cũng chưa muộn mà! :P

Năm sau chưa thể mua nhà được. Thôi tạm ở nhà thuê một thời gian nha.

Mà sao không nói tuổi gì cho Đồng tính luôn cho gọn?

Cung hỷ Cung hỷ, Chúc hạnh phúc đến khi răng long lay đầu trọc lóc...ủa mà đầu bạc tóc. :)

Thiên Đồng

Share this post


Link to post
Share on other sites

Úi anh Thiên đồng ơi, anh trả lời nhanh quá à, em chơi hú họa vô diễn đàn thôi chứ không nghĩ anh trả lời luôn, vui quá :P ! Vui hơn nữa khi anh nói em có thể cho "hắn" "dập mật" :) (mặc dù chưa thấy dấu hiệu nào như vậy) khà khà, em sẽ lên kế hoạch tính sổ. Nhưng mà anh Đồng ơi, tới qua têt mới cưới hả anh, như vậy là bọn em phạm tam tai rồi. Em sinh 85, bạn em 84 mà. Anh xem lại về thời gian giúp em nha, giá nào em cũng muốn cưới trong năm nay chứ thấy nhiều người phạm tam tai khổ quá. Anh tính gọn cho bọn em với, em cảm ơn anh nhiều nhiều lắm.

À, còn một chuyện nhỏ nữa, em đang muốn dùng đám tiền còm của em theo chị chơi chứng khoán. Anh bấm quẻ giúp em xem có thuận lợi không với nhé. Nếu anh bận quá thì giúp em chuyện lớn bên trên thôi (1 trong 3 việc lớn mà :))

Em đi xem công chúa đây, chờ tin anh Thiên đồng. Cảm ơn anh thật nhiều đã, đang và sẽ giúp em hè hè

Share this post


Link to post
Share on other sites

gửi Linh Anh,

ngày ất dậu 17 tháng canh ngọ năm kỷ sửu giờ tuất

Cảnh Tiểu Cát

Không phải cuối năm nay cưới mà Tết năm sau, đầu xuân, mới cưới. Đám cưới sẽ rỡ ràng hai họ, vui cả làng thôi. Bây giờ có gì cũng phải nhịn. Sau tuần trăng mật trở đi thì "hắn" sẽ "dập mật" với Linh Anh. Tính sổ sau cũng chưa muộn mà! :D

Năm sau chưa thể mua nhà được. Thôi tạm ở nhà thuê một thời gian nha.

Mà sao không nói tuổi gì cho Đồng tính luôn cho gọn?

Cung hỷ Cung hỷ, Chúc hạnh phúc đến khi răng long lay đầu trọc lóc...ủa mà đầu bạc tóc. :)

Thiên Đồng

Một đôi nam nữ lấy nhau vào năm nào cần phải biết tuổi người đó đã. Chưa biết tuổi mà xác định người đó sẽ cưới năm sau thì thật hơi chủ quan vậy. Quẻ xác định độ số, nhưng không xác định thời gian. Việc xác định thời gian thì lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trong đó có tuổi là quan trọng.

Bởi vậy, một người dự đoán giỏi phải có kiến thức rộng và có khả năng tổng hợp là vậy.

Vợ chống này lấy nhau thì hợp, Nhưng con út phải là Đinh Dậu. Cưới ngay năm nay.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ui, Sư Phụ gỏ đầu đệ tử!

Đệ tử cứ theo quẻ mà suy, như vậy cũng chủ quan quá.

Nhưng, đệ tử cũng có hỏi một câu là

Mà sao không nói tuổi gì cho Đồng tính luôn cho gọn?

Cảm ơn Si Phụ đã nhắc nhỡ (gỏ đầu :) Hic) :D

Thiên Đồng.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Một đôi nam nữ lấy nhau vào năm nào cần phải biết tuổi người đó đã. Chưa biết tuổi mà xác định người đó sẽ cưới năm sau thì thật hơi chủ quan vậy. Quẻ xác định độ số, nhưng không xác định thời gian. Việc xác định thời gian thì lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trong đó có tuổi là quan trọng.

Bởi vậy, một người dự đoán giỏi phải có kiến thức rộng và có khả năng tổng hợp là vậy.

Vợ chống này lấy nhau thì hợp, Nhưng con út phải là Đinh Dậu. Cưới ngay năm nay.

Con cảm ơn bác Thiên sứ đã tư vấn giúp năm cưới và sinh em bé, bác ơi, bác dạy học trò nghiêm quá à, hèn gì bác toàn trò giỏi thôi. Con chúc bác sức khoẻ, niềm vui để càng ngày càng dạy được nhiều trò giỏi hơn nữa.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ui, Sư Phụ gỏ đầu đệ tử!

Đệ tử cứ theo quẻ mà suy, như vậy cũng chủ quan quá.

Nhưng, đệ tử cũng có hỏi một câu là

Mà sao không nói tuổi gì cho Đồng tính luôn cho gọn?

Cảm ơn Si Phụ đã nhắc nhỡ (gỏ đầu :( Hic) :D

Thiên Đồng.

Em so-ri anh Thiên đồng :( , vì luận quẻ cho em mà bị thầy gõ đầu, hihi, nhưng mà thầy càng nghiêm thì mình càng giỏi mà. Khi nào hết đau anh lại luận tiếp giúp em nha, thầy gõ nhẹ mà, chắc là nhanh thui :) :P

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anh Thiên đồng ơi, em muốn gửi PM mà mailbox của anh đầy rồi. Không gửi được anh ạ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay