hoahongvang2809

Kính nhờ Chú Thiên Đồng xem giúp 1 quẻ.

3 bài viết trong chủ đề này

Kính nhờ Chú Thiên Đồng xem giúp cháu 1 quẻ!

Cháu sinh 28/9/1982 (DL). Cháu muốn nhờ chú xem hộ cháu 1 vài việc:

1, Công việc của chồng (sinh 24/2/1980) cháu sang năm có ổn ko?

2, Tình hình gia đình bên nhà chồng cháu có căng thẳng ko ?

3, Cháu định năm 2011 (tân mão) sinh thêm cháu thứ hai liệu có được ko?có ảnh hưởng gì đến cviệc của 2 vc ko ah? (con trai đầu sinh năm 2006).

Nhờ chú tư vấn đường đi nước bước cho thuận hoà.

Cảm ơn chú nhiều.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gửi Cô Hoa Hồng Vàng 2809

Chồng của Hoa Hồng năm nay trong hoàng cảnh te tua tơi tả. Nếu muốn làm gì thì cũng như ngưởi ngồi trên đóng lửa thôi. Nếu có kinh doanh nhà đất thì nếu không ôm sô thì cũng lổ nặng. Nói chung là năm nay và sang năm không nên khuếch trương làm gì lớn. Năm sau có thể tình hình sẽ còn lùng bùng hơn. Nên làm để giử mức cơ bản là ổn. Từ khi sinh đứa đầu ra thì vợ chồng này làm ăn được lắm, hơn là trước khi sanh, lúc đó thì cuộc sống rất bất an và trầy trật.

Sinh thêm đứa Tân Mão là quyết định hay. Có khi sinh đứa này ra thì cơ hội lại đến một cách bất ngờ và thông suốt.

Gia đình nhà chồng ngoài mặt thì vẫn tưởng như không gì, nhưng trong lòng lại không hài lòng về vấn đề gì đó. Có thể là cách sống hay cách cư xử không được như ý các bác. Thôi thì chìu lòng các bác được thì chìu cho yên cửa yên nhà.

Mến

:P Thiên đồng :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
  Thiên Đồng said:

Gửi Cô Hoa Hồng Vàng 2809

Chồng của Hoa Hồng năm nay trong hoàng cảnh te tua tơi tả. Nếu muốn làm gì thì cũng như ngưởi ngồi trên đóng lửa thôi. Nếu có kinh doanh nhà đất thì nếu không ôm sô thì cũng lổ nặng. Nói chung là năm nay và sang năm không nên khuếch trương làm gì lớn. Năm sau có thể tình hình sẽ còn lùng bùng hơn. Nên làm để giử mức cơ bản là ổn. Từ khi sinh đứa đầu ra thì vợ chồng này làm ăn được lắm, hơn là trước khi sanh, lúc đó thì cuộc sống rất bất an và trầy trật.

Sinh thêm đứa Tân Mão là quyết định hay. Có khi sinh đứa này ra thì cơ hội lại đến một cách bất ngờ và thông suốt.

Gia đình nhà chồng ngoài mặt thì vẫn tưởng như không gì, nhưng trong lòng lại không hài lòng về vấn đề gì đó. Có thể là cách sống hay cách cư xử không được như ý các bác. Thôi thì chìu lòng các bác được thì chìu cho yên cửa yên nhà.

Mến

:P Thiên đồng :)

Cảm ơn chú Thiên Đồng nhiều.

Đúng là từ khi sinh thằng đầu thì cuộc sống vợ chồng cháu cũng đỡ hơn nhưng cũng chỉ "tằng tằng" ở mức cơ bản.

Về bên phía gia đình nhà chồng có lẽ do những mâu thuẫn dồn dập gần đây nên khiến mọi người chỉ bằng mặt chứ ko bằng lòng (mâu thuẫn nhà cửa đất cát bên phía anh em bố chồng cháu).

Nay được chú tư vấn như thế này thì cháu yên tâm rất nhiều. Cảm ơn chú.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay