tuanhpham

MONG MỌI NGƯỜI TƯ VẤN GIÚP EM LÁ SỐ NÀY ẠH!

11 bài viết trong chủ đề này

Xin chào mọi người! :P Mình là thành viên mới, mong cô chú anh chị tư vấn giúp ạh!

Em tên là Phạm Trần Tú Anh, nữ, sinh ngày 18/12/1984 em không rõ chính xác giờ sinh chỉ nghe ba nói khoảng 5h-6h sáng thôi (trước 6h) nên em nghĩ mình sinh vào giờ Mão.

Đây là link lá số của em: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Một số thông tin thêm:

- Nhà có 2 chị em, em là út, chị sinh năm 1981, lấy chồng năm 2007

- Em bị đau dạ dày vài năm rồi

- Mẹ em nói ba bị bệnh tim từ lâu lắm rồi không nhớ rõ thời gian, em chỉ biết năm 1997 ba em mổ thay van tim và nong vòng

Cám ơn mọi người đã quan tâm đến topic này. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ! :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Em xin được đính chính ạh

- Nhà có 2 chị em, em là út, chị sinh năm 1981, chị em lấy chồng năm 2007 và chị đang có baby được 3tháng.

Em nghe mọi người nói con gái Giáp Tý cao số có đúng không ạh?

Xin mọi người xem giúp em năm nay em muốn đổi việc có được không ạh? Đường tình duyên, sự nghiệp... em thấy cung điền trạch, tử tức của mình xấu lắm phải không? Thế em có thể làm về địa ốc được không ạh???? Em có con cái không? Hic...Có người nói nếu có con sẽ rất quậy phá làm tiêu tán của cải của cha mẹ... Em chẳng biết sau này thế nào nhưng nghe vậy em buồn kinh khủng.. :P

Cám ơn mọi người đã đọc topic của em, rất mong nhận được sự hồi âm của các bác, cô chú và anh chị :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chú haithienha ơi! Vô vàng mong chú xem giúp cháu với, cháu thấp thỏm đợi tin chú từng ngày, hic... :D Help me, please! Cám ơn chú nhiều nhiều ạh!

Share this post


Link to post
Share on other sites
  tuanhpham said:

Xin chào mọi người! :D Mình là thành viên mới, mong cô chú anh chị tư vấn giúp ạh!

Em tên là Phạm Trần Tú Anh, nữ, sinh ngày 18/12/1984 em không rõ chính xác giờ sinh chỉ nghe ba nói khoảng 5h-6h sáng thôi (trước 6h) nên em nghĩ mình sinh vào giờ Mão.

Đây là link lá số của em: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Một số thông tin thêm:

- Nhà có 2 chị em, em là út, chị sinh năm 1981, lấy chồng năm 2007

- Em bị đau dạ dày vài năm rồi

- Mẹ em nói ba bị bệnh tim từ lâu lắm rồi không nhớ rõ thời gian, em chỉ biết năm 1997 ba em mổ thay van tim và nong vòng

Cám ơn mọi người đã quan tâm đến topic này. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ! :)

Tôi có xem qua lá số của cô ,nhưng không thấy có những điều không đúng với những thông tin ở trên cô đã cho biết ;như bị đau dạ dày hồi năm rồi ,có lẻ giờ sanh của cô không chính xác .Tôi đưa ra những điều sau đây để cô xác nhận nếu trúng thì cô sanh là giờ Mão .

Lúc nhỏ cô sanh ra ;có những trường hợp nầy : mẹ cô sanh khó khi sanh ra cô ,sanh ra khó nuôi ? lúc sanh ra thì đã có tang ai đó trong gia đình ?

Tánh tình cô cố chấp và bảo thủ ,nếu làm gì có sai không bao nhận là mình sai luôn lúc nào cũng cho mình là đúng nhất ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu chào chú haithienha ah! :) Cám ơn chú đã quan tâm đến topic này của cháu

  Quote

Lúc nhỏ cô sanh ra ;có những trường hợp nầy : mẹ cô sanh khó khi sanh ra cô ,sanh ra khó nuôi ? lúc sanh ra thì đã có tang ai đó trong gia đình ?

Tánh tình cô cố chấp và bảo thủ ,nếu làm gì có sai không bao nhận là mình sai luôn lúc nào cũng cho mình là đúng nhất ?

Cháu không khó sinh, theo lời mẹ cháu nói thì cháu sanh ra cũng hơi èo ọt chút xíu, còn chuyện lúc sanh ra có tang ai trong gia đình không thì mẹ và dì sống với cháu từ nhỏ không ai nhớ cả. Cháu chỉ biết khi được 12 tháng thì mẹ phải đi xa học, cháu không ở gần mẹ thôi ah.

Có lẽ cháu bảo thủ cố chấp thiệt, hihi, cái thứ hai chú nói là đúng ah :D

Mong chú giúp cháu, cháu cám ơn chú rất rất nhiều. Chúc chú và gia đình vui vẻ và thành đạt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  tuanhpham said:

Em xin được đính chính ạh

- Nhà có 2 chị em, em là út, chị sinh năm 1981, chị em lấy chồng năm 2007 và chị đang có baby được 3tháng.

Em nghe mọi người nói con gái Giáp Tý cao số có đúng không ạh?không có số nào cao số nào thấp duy chỉ có tốt và xấu mà thôi .

Xin mọi người xem giúp em năm nay em muốn đổi việc có được không ạh?Năm nay không nên tính toán đến chuyện thay đổi công ăn việc làm sẽ xẩy ra nhiều bất lợi, năm tới mới tốt nhưng cũng nên đề phòng tai tiếng thị phị có thể bị thưa kiện ,liên quan đến pháp lý ,nếu có xẩy ra thì tranh chấp với ai cũng mang về thắng lợi . Đường tình duyên, Vợ chồng chung sống trong cảnh khá giả sung túc ,đôi khi cũng xẩy ra những chuyện bất hòa ,nhưng chung sống tới lúc đầu bạc ,chồng thường là người trưởng nam ,có danh chức .sự nghiệp...có nhiều nhà đất nhưng hay mua vào rồi lại bán ra luôn ,tiền tài tụ tán thất thường ,hết rồi lại có , nếu theo con đường quan lộc thời cũng an nhàn ,thường ngồi trên 1 số người,làm giàu nhanh và hay được quí nhân giúp đỡ về tiền bạc,số hay bị mất cắp đồ đạc hay bị trộm. em thấy cung điền trạch, tử tức của mình xấu lắm phải không?Con cái có từ 3-4 đứa ,trai nhiều hơn gái ,trong những đứa con có đứa lêu lõng chơi bời phá của Thế em có thể làm về địa ốc được không ạh????THẤY CUNG ĐIỀN ,nhà đất mua vào rồi lại bàn ra ,tôi nghĩ cô thích hợp với ngành bất động sản .Em có con cái không? Hic...Có người nói nếu có con sẽ rất quậy phá làm tiêu tán của cải của cha mẹ... Em chẳng biết sau này thế nào nhưng nghe vậy em buồn kinh khủng.. :) (NĂM nay nếu có ý định kết hôn ,duyên tình đã đến rồi )

Cám ơn mọi người đã đọc topic của em, rất mong nhận được sự hồi âm của các bác, cô chú và anh chị :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xin chào chú haithienha ạh! Cháu cám ơn chú nhiều lắm. Nếu vậy thì số mình cũng không đến nỗi nào, mừng quá :lol: Đúng là năm nay cháu gặp nhiều chuyện không thuận lợi (bởi một số chuyện tưởng đã nằm trong tầm tay thì lại trượt mất).

Chú ơi, cháu còn một số thắc mắc mong chú vui lòng xem giúp cháu với :P cháu thấy mình cũng không thuộc loại khù khờ, nhưng sao cháu cứ bị lừa hoài chú ơi, mà toàn mấy chuyện gì đâu không, mất mát thì không phải lớn lao, nhưng mỗi lần như vậy mình lại thấy buồn, thất vọng, mất lòng tin vào người khác. Chú ơi có cách nào để tránh những chuyện đó không ạh? Hay cái số của cháu là phải vậy rồi? :lol:

  Quote

NĂM nay nếu có ý định kết hôn ,duyên tình đã đến rồi

Cháu quen với bạn được gần 4 năm rồi ạh, hai đứa cùng tuổi nên thường khắc khẩu lắm, cháu thì đi làm đã được 2năm, còn bạn cháu là con út trong nhà, gặp một số trục trặc trong thi cử nên vẫn chưa ra trường :( vậy đây có phải là duyên tình của cháu không ạh?

Một lần nữa cháu xin cám ơn chú rất nhiều. Chúc chú và gia đình mạnh khỏe và thành đạt!

Share this post


Link to post
Share on other sites
  tuanhpham said:

Xin chào chú haithienha ạh! Cháu cám ơn chú nhiều lắm. Nếu vậy thì số mình cũng không đến nỗi nào, mừng quá :lol: Đúng là năm nay cháu gặp nhiều chuyện không thuận lợi (bởi một số chuyện tưởng đã nằm trong tầm tay thì lại trượt mất).

Chú ơi, cháu còn một số thắc mắc mong chú vui lòng xem giúp cháu với :P cháu thấy mình cũng không thuộc loại khù khờ, nhưng sao cháu cứ bị lừa hoài chú ơi, mà toàn mấy chuyện gì đâu không, mất mát thì không phải lớn lao,đây cũng là cái tôi đã nói số hay bị trộm hay mất đồ, nhưng mỗi lần như vậy mình lại thấy buồn, thất vọng, mất lòng tin vào người khác. Chú ơi có cách nào để tránh những chuyện đó không ạh? Hay cái số của cháu là phải vậy rồi? :lol:

Cháu quen với bạn được gần 4 năm rồi ạh, hai đứa cùng tuổi nên thường khắc khẩu lắm, cháu thì đi làm đã được 2năm, còn bạn cháu là con út trong nhà, gặp một số trục trặc trong thi cử nên vẫn chưa ra trường :( vậy đây có phải là duyên tình của cháu không ạh?

Một lần nữa cháu xin cám ơn chú rất nhiều. Chúc chú và gia đình mạnh khỏe và thành đạt!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào chú haithienha :lol:

Vậy là cái số rồi chú nhỉ, thôi cứ nghĩ mình cố gắng sống tốt là mọi điều tốt lành cũng sẽ tới với mình, còn nếu chưa tới thì đang tới hay sẽ tới, còn chậm chút nữa sẽ đến với con của mình, hihi.. Cám ơn chú nhiều ạh, nhờ chú mà tâm trạng của cháu thoải mái lên :P

Chú ơi, cho cháu hỏi thêm cái này nữa ạh, chú có thấy khi nào cháu lấy chồng không ạh? :lol:

Chúc chú cuối tuần vui vẻ!

Share this post


Link to post
Share on other sites
  tuanhpham said:

Chào chú haithienha :lol:

Vậy là cái số rồi chú nhỉ, thôi cứ nghĩ mình cố gắng sống tốt là mọi điều tốt lành cũng sẽ tới với mình, còn nếu chưa tới thì đang tới hay sẽ tới, còn chậm chút nữa sẽ đến với con của mình, hihi.. Cám ơn chú nhiều ạh, nhờ chú mà tâm trạng của cháu thoải mái lên :P

Chú ơi, cho cháu hỏi thêm cái này nữa ạh, chú có thấy khi nào cháu lấy chồng không ạh? :lol: Năm nay ,nếu không thì đến năm mão là hạn chót !

Chúc chú cuối tuần vui vẻ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào chú haithienha! :lol:

  Quote

Chú ơi, cho cháu hỏi thêm cái này nữa ạh, chú có thấy khi nào cháu lấy chồng không ạh? Năm nay ,nếu không thì đến năm mão là hạn chót !

Cháu cám ơn chú nhiều lắm ah! Chúc chú và gia đình sức khỏe và thành đạt :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay