Dai Lam Moc

CHÁU XIN NHỜ CÁC CÔ, CHÚ GIÚP CHÁU LUẬN LÁ SỐ NÀY Ạ!

13 bài viết trong chủ đề này

Cháu là 1 sinh viên rất thích về văn hóa phương Đông và cháu thường hay vào website lyhocdongphuong.org để xem. :lol:

Hiện nay, cháu đang có 1 băn khoăn nên mạn phép nhờ các vị cao nhân trong diễn đàn giúp đỡ.

Đây là thông tin về ngày, giờ sinh của cháu:

Cháu là Nam, sinh ngày 05/10/1989 (dương lịch), cháu sinh lúc 17h10, sinh ở Saigon.

Hiện tại, cháu đang bị bệnh đau lưng, cháu bị bệnh này từ năm 16 tuổi. Cháu mới sang USA học được 3 tháng.

Các bác có thể giúp cháu xem về bệnh tật và sự nghiệp của cháu được không ạ? :)

Cháu nên sống ở đâu thì tốt ạ? Có nhiều người bảo bệnh của cháu nên sống ở USA, nhưng cháu thích sống ở Vietnam, hihihihi, ở USA buồn quá! :D

P/s: cháu xin lỗi vì cháu là thành viên mới nên chưa biết cách link lá số lên thế nào. Nên cháu viết luôn cái profile của cháu ở trên luôn rồi đấy ạ! :D

Cháu cám ơn các bác rất nhiều vì đã xem topic của cháu. :huh:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thanks Vietha đã giúp em post lá số lên nhé!

Một lần nữa, cháu xin các bác giúp cháu ạ!

Cám ơn các bác rất nhiều.

Chào .

Công danh như đám mây trôi , bản tính không bền chí nên làm việc gì cũng chóng chán ,hay thay đổi việc làm luôn nên chuyên về cơ khí , hay công việc có tính cách lưu động . Bạn bè khá giả ,người giúp việc đắc lực ,nhưng khi có việc cần thì khó nhờ vã ,hay thuê mướn khó khăn , nên lập nghiệp ở phương xa ,khi chết ở xa nhà ,ra ngoài thường gần những người có danh giá , hay gặp những quí nhân , nhưng cũng thường bị người khác khinh bỉ về tư cách của mình , khi ra ngoài thường hay có tình ngoại ,đàn ông hay bi lụy vì tình .

Có bệnh về gân cốt ,ít khi đau vặt nhưng khi bệnh thì kéo dài lâu khỏi , ngoài 30t trỡ đi có những bệnh mang ác tính khó chữa,khi đau yếu chạy không đúng thầy chữa không trúng thuốc , khi bị nạn co độc không mấy nhờ cậy ai giúp đỡ .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào .

Công danh như đám mây trôi , bản tính không bền chí nên làm việc gì cũng chóng chán ,hay thay đổi việc làm luôn nên chuyên về cơ khí , hay công việc có tính cách lưu động . Bạn bè khá giả ,người giúp việc đắc lực ,nhưng khi có việc cần thì khó nhờ vã ,hay thuê mướn khó khăn , nên lập nghiệp ở phương xa ,khi chết ở xa nhà ,ra ngoài thường gần những người có danh giá , hay gặp những quí nhân , nhưng cũng thường bị người khác khinh bỉ về tư cách của mình , khi ra ngoài thường hay có tình ngoại ,đàn ông hay bi lụy vì tình .

Có bệnh về gân cốt ,ít khi đau vặt nhưng khi bệnh thì kéo dài lâu khỏi , ngoài 30t trỡ đi có những bệnh mang ác tính khó chữa,khi đau yếu chạy không đúng thầy chữa không trúng thuốc , khi bị nạn co độc không mấy nhờ cậy ai giúp đỡ .

Hi, cháu cám ơn bác haithienha đã giải đoán giúp cháu. Vậy nếu cháu vẫn về lập nghiệp ở Vietnam thì sẽ thế nào ạ? (Vì cháu vẫn muốn về sống ở Vietnam chứ không thích ở nước ngoài :lol: ) Và bác có thể nói sơ qua 1 chút về đường tình duyên của cháu được không ạ?. Mong bác giúp cháu lần nữa! :)

Mà cái lá số của cháu nó cũng te tua quá bác nhỉ?

Cám ơn bác rất nhiều ạ! ^^

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hi, cháu cám ơn bác haithienha đã giải đoán giúp cháu. Vậy nếu cháu vẫn về lập nghiệp ở Vietnam thì sẽ thế nào ạ? (Vì cháu vẫn muốn về sống ở Vietnam chứ không thích ở nước ngoài :lol: ) Và bác có thể nói sơ qua 1 chút về đường tình duyên của cháu được không ạ?. Mong bác giúp cháu lần nữa! :)

Mà cái lá số của cháu nó cũng te tua quá bác nhỉ?

Cám ơn bác rất nhiều ạ! ^^

Nên muộn lập gia đình hay đi xa mà thành hôn phối ,may ra mới tránh được hình khắc chia ly ,cũng đôi ba lần thương buồn chia ly . Số thân cư di , nếu lập thân nơi quê nhà thì càng tệ hơn , giảm thọ nghèo khổ .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nên muộn lập gia đình hay đi xa mà thành hôn phối ,may ra mới tránh được hình khắc chia ly ,cũng đôi ba lần thương buồn chia ly . Số thân cư di , nếu lập thân nơi quê nhà thì càng tệ hơn , giảm thọ nghèo khổ .

Ah, mấy hôm nay cháu lu bu dọn nhà nên không online.

Hihihi, nghe bác luận thế, cháu cũng hơi ngán, Nhưng về nhà vẫn là nhất, cháu nhất định sẽ vẫn quay về.

Cháu cảm ơn bác đã quan tâm, luận giúp cháu. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bác haithienha ơi! Bác giúp cháu coi về tài bạch được không ạ? Và hạn của năm nay. Cám ơn bác nhiều nhiều!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ah, mấy hôm nay cháu lu bu dọn nhà nên không online.

Hihihi, nghe bác luận thế, cháu cũng hơi ngán, Nhưng về nhà vẫn là nhất, cháu nhất định sẽ vẫn quay về.

Cháu cảm ơn bác đã quan tâm, luận giúp cháu. :huh:

Đúng là về nhà vẫn là nhất, tuy nhiên bạn nên suy nghĩ kỹ lời tư vấn của bác Haithienha. Thân cư Thiên Di thì lập nghiệp xa nhà là hợp cách, bản thân tôi cũng cư Thiên Di. Bạn có thể lập nghiệp tại Mỹ, mỗi năm về VN vài ba lần đâu có sao. Sau 32 tuổi tiền bạc của bạn khỏi phải nghĩ, nhà đất rất tốt (vậy kiếm tiền ở Mỹ đầu cơ bất động sản ở VN :mellow: ). Nhiều người ở VN thì mong đi Mỹ kô được, bạn lại muốn về :P . Lập nghiệp và lấy vợ phương xa, đảm bảo sẽ rất thuận lợi cho bạn. Chúc bạn vui

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đúng là về nhà vẫn là nhất, tuy nhiên bạn nên suy nghĩ kỹ lời tư vấn của bác Haithienha. Thân cư Thiên Di thì lập nghiệp xa nhà là hợp cách, bản thân tôi cũng cư Thiên Di. Bạn có thể lập nghiệp tại Mỹ, mỗi năm về VN vài ba lần đâu có sao. Sau 32 tuổi tiền bạc của bạn khỏi phải nghĩ, nhà đất rất tốt (vậy kiếm tiền ở Mỹ đầu cơ bất động sản ở VN :P ). Nhiều người ở VN thì mong đi Mỹ kô được, bạn lại muốn về :P . Lập nghiệp và lấy vợ phương xa, đảm bảo sẽ rất thuận lợi cho bạn. Chúc bạn vui

RẤT CHÍ LÝ /lý do tôi không trả lời cho chú trên vì tôi tôi ngại chú ta không hiểu sâu ...giờ đây GIABACK nói huỵch toẹch ra /haha thanks .

Share this post


Link to post
Share on other sites

RẤT CHÍ LÝ /lý do tôi không trả lời cho chú trên vì tôi tôi ngại chú ta không hiểu sâu ...giờ đây GIABACK nói huỵch toẹch ra /haha thanks .

Hehehe, cháu rất cám ơn bác GIABACK và bác haithienha. Nghe 2 bác nói thế thì cháu cũng thấy xôm tụ thật.

Cháu chỉ còn 1 thắc mắc nhỏ nữa thôi. Chút xíu thôi. Nhờ 2 bác giải đáp giúp cháu nha!

Cháu sinh ở TPHCM. Nhà cháu thì có vài mối quan hệ làm ăn ở Đà Lạt, Cần Thơ và Hà Nội. Như thế có được tính là xa nhà chưa ạ hay là phải ra nước ngoài mới được ạ? Hihihi

Mong 2 bác giúp cháu thêm 1 lần này nữa thôi! :P

Cám ơn 2 bác nhiều!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hehehe, cháu rất cám ơn bác GIABACK và bác haithienha. Nghe 2 bác nói thế thì cháu cũng thấy xôm tụ thật.

Cháu chỉ còn 1 thắc mắc nhỏ nữa thôi. Chút xíu thôi. Nhờ 2 bác giải đáp giúp cháu nha!

Cháu sinh ở TPHCM. Nhà cháu thì có vài mối quan hệ làm ăn ở Đà Lạt, Cần Thơ và Hà Nội. Như thế có được tính là xa nhà chưa ạ hay là phải ra nước ngoài mới được ạ? Hihihi

Mong 2 bác giúp cháu thêm 1 lần này nữa thôi! :P

Cám ơn 2 bác nhiều!

Hi bạn, tôi đọc sách thấy có đoạn viết: "Hầu hết những người có số Thân Cư Thiên Di thường ra đời sớm, vào nghề và tự lập sớm hơn những người cùng lứa tuổi, điều này có thể vì hoàn cảnh và cũng có thể vì cá tính như vậy. Người Thân Cư Thiên Di có nhiều cơ hội để đi đây, đi đó, sống xa nhà, xa quê hương, nhất là trường hợp cung Thiên Di đóng tại Dần, Thân, Tị, Hợi là những vị trí của Thiên Mã, một sao chỉ về sự di chuyển và thay đổi, như vậy chắc chắn họ là những người thường có cuộc sống nơi đất khách quê người, làm ăn, sinh sống và chết cũng tại quê người."

Theo mình hiểu quan niệm Á Đông "xa nhà, xa quê hương" tức là quê cha, nếu ba của bạn quê Đà Lạt thì lại kô hợp cách rồi. Bạn về Hà nội cũng hay, với tài năng của bạn chắc sẽ có đất dụng võ. Nhưng nói thật với bạn nhé, tớ có 4-5 ông bạn thân cùng cư Thiên di cả, đứa ở Mỹ, đứa ở TP HCM, đứa thì vẫn nguyên trạng ở nơi sinh ra, tớ là "xa quê" gần nhất. Sau 40 năm, đứa xa nhất thì giàu nhất, tài sản tính có tới vài triệu USD, nói cung ai cũng nhà lầu xe hơi, chỉ có đứa ở lại thì nghèo và vất vả (có cái xe máy thôi). Tất cả đều tay không lập nghiệp, bươn trải đi lên từ bụi đường phố, tự học, tự sống, gia đình chỉ hỗ trợ tình cảm. Tớ nghiệm thấy đến giờ, môn tử vi luôn theo sát từng bước, thế mới lạ chứ :P .

Với lại thời buổi bây giờ, máy bay nó bay vèo vèo, thích hôm nay ở nhà thì ở nhà, mai lại có mặt ở Tokyo, ngày kế lại ở Mỹ... đơn giản mà. Với bạn, Việt kiều mà đầu tư về quê hương bây giờ hoành tráng lắm, nhiều người ngưỡng mộ.

Chúc bạn nhiều may mắn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hi bạn, tôi đọc sách thấy có đoạn viết: "Hầu hết những người có số Thân Cư Thiên Di thường ra đời sớm, vào nghề và tự lập sớm hơn những người cùng lứa tuổi, điều này có thể vì hoàn cảnh và cũng có thể vì cá tính như vậy. Người Thân Cư Thiên Di có nhiều cơ hội để đi đây, đi đó, sống xa nhà, xa quê hương, nhất là trường hợp cung Thiên Di đóng tại Dần, Thân, Tị, Hợi là những vị trí của Thiên Mã, một sao chỉ về sự di chuyển và thay đổi, như vậy chắc chắn họ là những người thường có cuộc sống nơi đất khách quê người, làm ăn, sinh sống và chết cũng tại quê người."

Theo mình hiểu quan niệm Á Đông "xa nhà, xa quê hương" tức là quê cha, nếu ba của bạn quê Đà Lạt thì lại kô hợp cách rồi. Bạn về Hà nội cũng hay, với tài năng của bạn chắc sẽ có đất dụng võ. Nhưng nói thật với bạn nhé, tớ có 4-5 ông bạn thân cùng cư Thiên di cả, đứa ở Mỹ, đứa ở TP HCM, đứa thì vẫn nguyên trạng ở nơi sinh ra, tớ là "xa quê" gần nhất. Sau 40 năm, đứa xa nhất thì giàu nhất, tài sản tính có tới vài triệu USD, nói cung ai cũng nhà lầu xe hơi, chỉ có đứa ở lại thì nghèo và vất vả (có cái xe máy thôi). Tất cả đều tay không lập nghiệp, bươn trải đi lên từ bụi đường phố, tự học, tự sống, gia đình chỉ hỗ trợ tình cảm. Tớ nghiệm thấy đến giờ, môn tử vi luôn theo sát từng bước, thế mới lạ chứ :P .

Với lại thời buổi bây giờ, máy bay nó bay vèo vèo, thích hôm nay ở nhà thì ở nhà, mai lại có mặt ở Tokyo, ngày kế lại ở Mỹ... đơn giản mà. Với bạn, Việt kiều mà đầu tư về quê hương bây giờ hoành tráng lắm, nhiều người ngưỡng mộ.

Chúc bạn nhiều may mắn.

Hihihihi, cháu rất là cám ơn bác! Cháu nghĩ bác cũng lớn tuổi hơn cháu nhiều lắm vì cháu thấy bác ghi là "sau 40 năm..." thế mà bác cứ xưng hô bạn - tớ với cháu làm cháu cũng ngại ghê!

Cháu cứ sợ cháu thắc mắc nhiều quá 2 bác cũng bực mình nhưng sau khi đọc những lời tư vấn nhiệt tình của bác thì cháu rất vui (nói thẳng ra là rất khoái chí, hehehe...). Kinh doanh đi đi về về giữa 2 nơi => Cháu thấy đó là 1 ý kiến rất hay, cháu sẽ tiếp thu. Cháu sẽ cố gắng và cũng mong là sẽ được như thế! Hehehe... :D

Trước mắt thì cháu sẽ ráng tốt nghiệp cái đại học đã. Hihihi...

Cháu cám ơn bác Giaback và bác haithienha rất nhiều ạ! :P

Chúc 2 bác luôn khỏe mạnh và nhiều niềm vui! :P

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay