thaonguyenxanh

Cháu kính nhờ chú HAITHIENHA xem giúp cháu!

10 bài viết trong chủ đề này

Kính chào chú HAITHIENHA!

Cháu đang chán ngấy công việc hiện tại mà không tìm được việc nào khác, tiền kiếm được thì ít mà có quá nhiều thứ cần tiêu. Cháu cảm thấy ngột ngạt, bức bối và chán nản, cháu chỉ muốn nghỉ việc thôi. Buồn nhất là công việc hầu như không liên quan đến ngành cháu học, nên học rồi cũng để đấy, và gần như lúc nào cũng bị ức chế, mệt mỏi lắm chú ạ. Cháu có nên nghỉ việc trong thời điểm này không chú? Thật sự cháu rất bi quan về quan lộc của cháu. Cháu kính nhờ chú bớt chút thời gian xem giúp cháu với. Cháu cảm ơn chú nhiều.

Mong chú xem giúp cháu.

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính chào chú HAITHIENHA!

Cháu đang chán ngấy công việc hiện tại mà không tìm được việc nào khác, tiền kiếm được thì ít mà có quá nhiều thứ cần tiêu. Cháu cảm thấy ngột ngạt, bức bối và chán nản, cháu chỉ muốn nghỉ việc thôi. Buồn nhất là công việc hầu như không liên quan đến ngành cháu học, nên học rồi cũng để đấy, và gần như lúc nào cũng bị ức chế, mệt mỏi lắm chú ạ. Cháu có nên nghỉ việc trong thời điểm này không chú? Thật sự cháu rất bi quan về quan lộc của cháu. Cháu kính nhờ chú bớt chút thời gian xem giúp cháu với. Cháu cảm ơn chú nhiều.

Mong chú xem giúp cháu.

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Năm nay hoàn toàn bất lợi cho sự thay đỗi công ăn việc làm ,hãy ẩn nhẫn chờ thời (sông có khúc người có lúc ) ,nói chung đường công danh sự nghiệp của cô không mấy là sáng sủa ,trong năm tới khoảng 6 tháng cuối của năm Dần nếu có cơ nên thay đỗi công việc thì rất tốt ,chúc cô may mắn .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu cũng cảm thấy đường quan lộc của cháu không may mắn,  Cháu sẽ ghi nhớ lời khuyên của bác, hi vọng năm sau sẽ có sự thay đổi. Cháu tốt nghiệp đại học năm 2005, về nhà không xin được việc vừa ý, sau đó lại đi xa xin việc. Từ năm 2006 đến nay cháu làm nhân viên văn phòng ở một công ty liên doanh. Sau khi tốt nghiệp đại học cháu có được tuyển thẳng bậc thạc sỹ, vừa đi làm vừa đi học, cháu cũng vừa tốt nghiệp hồi đầu năm vừa rồi. Cuối năm 2008 công ty có cử cháu đi tu nghiệp nước ngoài, mọi việc tưởng là thuận lợi, nhưng cuối cùng đến khi khám sức khỏe cháu lại không đạt. Thế là lại không đi được bác ạ.

Thật ra cháu chỉ muốn có được một công việc tốt, thu nhập tốt, chứ cháu cũng không ham mê quyền chức gì, vả lại cháu thấy tính cách của mình chỉ phù hợp làm nhân viên bình thường thôi, không thể làm lãnh đạo được. Công việc hiện nay của cháu thì cũng không được ổn định, nhưng lại rất đơn giản nhàn hạ, công việc cả ngày cháu làm một chút là xong, điều đó làm cháu cảm thấy chán. Cháu cũng vấn đang chờ thời cơ để thay đổi, nhưng vấn đề là cháu không biết nên thay đổi theo hướng nào bác ạ, vì những việc xảy ra từ khi đi làm đến giờ làm cháu thấy mình không may mắn trong công việc. Cháu học nghành xã hội, đã có bằng thạc sỹ, nhưng có vẻ sẽ khó xin được một việc làm đúng chuyên nghành. Hiện nay cháu đang định học thêm một bằng đại học nữa về xuất nhập khẩu. Vì cháu có chút ngoại ngữ nên nếu làm xuất nhập khẩu thì có thể cháu làm được, tất nhiên là cũng chỉ làm cho một công ty nào đó về xuất nhập khẩu chẳng hạn. Vậy nên cháu kính mong bác xem giúp cháu vận hạn về sau, xem quan lộc của cháu xấu đến mức nào ạ,híc. Cháu nhìn thấy lá số cháu có cung tài bạch bi triệt và có đại hao, mong bác xem giúp hộ cháu tiền tài nữa bác nhé. Mong bác giúp cháu ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu cũng cảm thấy đường quan lộc của cháu không may mắn, Cháu sẽ ghi nhớ lời khuyên của bác, hi vọng năm sau sẽ có sự thay đổi. Cháu tốt nghiệp đại học năm 2005, về nhà không xin được việc vừa ý, sau đó lại đi xa xin việc. Từ năm 2006 đến nay cháu làm nhân viên văn phòng ở một công ty liên doanh. Sau khi tốt nghiệp đại học cháu có được tuyển thẳng bậc thạc sỹ, vừa đi làm vừa đi học, cháu cũng vừa tốt nghiệp hồi đầu năm vừa rồi. Cuối năm 2008 công ty có cử cháu đi tu nghiệp nước ngoài, mọi việc tưởng là thuận lợi, nhưng cuối cùng đến khi khám sức khỏe cháu lại không đạt. Thế là lại không đi được bác ạ.

Thật ra cháu chỉ muốn có được một công việc tốt, thu nhập tốt, chứ cháu cũng không ham mê quyền chức gì, vả lại cháu thấy tính cách của mình chỉ phù hợp làm nhân viên bình thường thôi, không thể làm lãnh đạo được. Công việc hiện nay của cháu thì cũng không được ổn định, nhưng lại rất đơn giản nhàn hạ, công việc cả ngày cháu làm một chút là xong, điều đó làm cháu cảm thấy chán. Cháu cũng vấn đang chờ thời cơ để thay đổi, nhưng vấn đề là cháu không biết nên thay đổi theo hướng nào bác ạ, vì những việc xảy ra từ khi đi làm đến giờ làm cháu thấy mình không may mắn trong công việc. Cháu học nghành xã hội, đã có bằng thạc sỹ, nhưng có vẻ sẽ khó xin được một việc làm đúng chuyên nghành. Hiện nay cháu đang định học thêm một bằng đại học nữa về xuất nhập khẩu. Vì cháu có chút ngoại ngữ nên nếu làm xuất nhập khẩu thì có thể cháu làm được, tất nhiên là cũng chỉ làm cho một công ty nào đó về xuất nhập khẩu chẳng hạn. Vậy nên cháu kính mong bác xem giúp cháu vận hạn về sau, xem quan lộc của cháu xấu đến mức nào ạ,híc. Cháu nhìn thấy lá số cháu có cung tài bạch bi triệt và có đại hao, mong bác xem giúp hộ cháu tiền tài nữa bác nhé. Mong bác giúp cháu ạ.

Đường quan lộc lúc thiếu thời vất vã lận đận , bất đắc chí ,phải đến khi nhiều tuổi mới xứng ý tọai lòng , người có nhiều tài nhưng không bao giờ được đem ra thi thố cho đúng chỗ , bởi thế suốt đời bất mãn nhân tình thế thái ,tuy vậy vẫn được nhiều người kính nể về đức độ và tài năng

Phải ngoài 42t ,thì tài chánh mới dễ dàng thu nhập nhưng chi xài hoang phí cũng nhiều , nên không thể nào thành đại phú được , về già mới sung túc ! ( có đam mê gì đó không ; đánh bạc ? )

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đường quan lộc lúc thiếu thời vất vã lận đận , bất đắc chí ,phải đến khi nhiều tuổi mới xứng ý tọai lòng , người có nhiều tài nhưng không bao giờ được đem ra thi thố cho đúng chỗ , bởi thế suốt đời bất mãn nhân tình thế thái ,tuy vậy vẫn được nhiều người kính nể về đức độ và tài năng

Phải ngoài 42t ,thì tài chánh mới dễ dàng thu nhập nhưng chi xài hoang phí cũng nhiều , nên không thể nào thành đại phú được , về già mới sung túc ! ( có đam mê gì đó không ; đánh bạc ? )

Cháu cũng hay chi phí, nhưng cháu không đánh bạc gì cả, nêu nói đam mê thì có lẽ đó là đam mê mua sắm, làm đẹp (cháu cũng khá tốn tiền vào quần áo, mỹ phẩm..), cháu chẳng bao giờ giữ được tiền cả,từ khi đi làm đến giờ có bao nhiêu tiền cháu cũng tiêu hết, không hề có khoản nào để dành, mà nếu có dư ra thì rồi cháu cũng có việc này việc nọ phải dùng. Chán lắm chú ạ. 

Hồi cháu 6 tuổi mẹ cháu có nhờ một thầy số xem tử vi cho cháu, lá số toàn chữ nho, sau này cháu đọc được phần luận giải bằng tiếng việt nói đường quan lộc của cháu không được như ý, đúng như chú nói vậy. Cháu không dám nhận mình là người có tài, có lẽ cháu chỉ là người làm được việc thôi, nhưng có vẻ cháu sẽ không vào được những vị trí sở trường của mình. Vậy nên cháu cũng rất băn khoăn không biết có nên học thêm một bằng đại học nữa về xuất nhập khẩu không, vì dù sao thì cái số cháu vẫn là "đa học thiểu thành", có phải học tiếp rồi cũng chẳng để làm gì không chú? Mong chú cho cháu một lời khuyên ạ. Sau này cháu nên làm về ngành nào thì tốt hơn ạ? Đến khi nào thì quan lộc của cháu có vẻ sáng sủa hơn hả chú? hihi. Cháu định chuyển hướng sang kinh tế đối ngoại chú ạ. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu cũng hay chi phí, nhưng cháu không đánh bạc gì cả, nêu nói đam mê thì có lẽ đó là đam mê mua sắm, làm đẹp (cháu cũng khá tốn tiền vào quần áo, mỹ phẩm..), cháu chẳng bao giờ giữ được tiền cả,từ khi đi làm đến giờ có bao nhiêu tiền cháu cũng tiêu hết, không hề có khoản nào để dành, mà nếu có dư ra thì rồi cháu cũng có việc này việc nọ phải dùng. Chán lắm chú ạ.

Hồi cháu 6 tuổi mẹ cháu có nhờ một thầy số xem tử vi cho cháu, lá số toàn chữ nho, sau này cháu đọc được phần luận giải bằng tiếng việt nói đường quan lộc của cháu không được như ý, đúng như chú nói vậy. Cháu không dám nhận mình là người có tài, có lẽ cháu chỉ là người làm được việc thôi, nhưng có vẻ cháu sẽ không vào được những vị trí sở trường của mình. Vậy nên cháu cũng rất băn khoăn không biết có nên học thêm một bằng đại học nữa về xuất nhập khẩu không, vì dù sao thì cái số cháu vẫn là "đa học thiểu thành", có phải học tiếp rồi cũng chẳng để làm gì không chú? Mong chú cho cháu một lời khuyên ạ. Sau này cháu nên làm về ngành nào thì tốt hơn ạ? Đến khi nào thì quan lộc của cháu có vẻ sáng sủa hơn hả chú? hihi. Cháu định chuyển hướng sang kinh tế đối ngoại chú ạ.

Nên chuyên về tư pháp ,chính trị hay ngoại giao .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạ vâng, nghành cháu học cũng có liên quan tới chính trị. Nhưng được việc trong lĩnh vực của cháu thì khó quá,hic. Có lẽ đó sẽ là khúc mắc trong đường quan lộc của cháu. Cháu cảm ơn chú đã xem hộ cháu. Chúc chú luôn mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chú haithienha ơi cháu xin hỏi một vấn đề nữa về cung thiên di của cháu ạ. Vì mấy lần cháu có cơ hội đi nước ngoài cuối cùng đều không đi được, nên cháu cũng thấy lo. Cháu thì lại rất thích đi đây đó. Mong chú xem hộ cháu cung thiên di ạ. Cảm ơn chú!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chú haithienha ơi cháu xin hỏi một vấn đề nữa về cung thiên di của cháu ạ. Vì mấy lần cháu có cơ hội đi nước ngoài cuối cùng đều không đi được, nên cháu cũng thấy lo. Cháu thì lại rất thích đi đây đó. Mong chú xem hộ cháu cung thiên di ạ. Cảm ơn chú!

Cung thiên di có Tuần án ngữ nên ,khó mà xuất ngoại được ,luôn có sự cản trở gây ra bế tắc .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cung thiên di có Tuần án ngữ nên ,khó mà xuất ngoại được ,luôn có sự cản trở gây ra bế tắc .

Vâng, cháu cảm ơn chú haithienha.híc, lá số gì mà xấu quá chú ạ,híc. Cảm ơn chú đã xem cho cháu!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay