anduyenbt

Kính mong các bác xem giúp cháu lá số tử vi ạ.

3 bài viết trong chủ đề này

Cháu chào các bác, cháu là thành viên mới trong diễn đàn.

Cháu muốn gửi lời chào đến bác haithienha, vì cháu chính là em gái (họ) của chị elegant ạ.

Cháu xin được cảm ơn bác haithienha đã quan tâm và dành thời gian xem lá số tử vi cho 2 mẹ con chị cháu, và đã giúp chị cháu giải tỏa được sự lo lắng, bất an.

Nghe theo lời của bác và chị elegant, cháu post lá số tử vi của mình lên, thực sự rất mong nhận được sự giúp đỡ của bác cùng các bạn trong diễn đàn bớt chút thời gian xem giúp cháu về đường tình cảm.

Cho đến bây giờ, cháu chưa thực sự yêu ai cả. Tình cảm có chăng (1, 2 lần) chỉ đến mức gọi là "bị ấn tượng, thinh thích", nhưng là đơn phương và cũng chỉ được một thời gian ngắn ngủi là cháu cũng quên luôn. Duy chỉ có một người bạn mà cháu quý mến, cảm mến từ hồi học phổ thông, là người cháu khâm phục cả về tài và đức, đến giờ vẫn như vậy... nhưng cũng lại là đơn phương ạ. :(

Cháu xin mạn phép viết hơi dài dòng và riêng tư như vậy, cũng chỉ vì rất mong bác và các bạn xem giúp cháu lá số tử vi ... nhiều khi cháu cũng không hiểu, vì sao lại thế. Cháu trầm tính, ít nói, nhưng với bạn bè thân thiết, gia đình lại rất cởi mở, vui tính (đó là cháu tự thấy thế ạ). Người ít tiếp xúc cho là cháu khó tính, khó gần, nhưng bạn bè lại thấy cháu hiền lành. Còn ngoại hình và gia đình cháu thì chị elegant đã có nói qua rồi ạ (vì là mẹ cháu cũng không nhớ rõ cháu sinh cụ thể giờ nào, nên cũng chỉ ánh chừng thôi ạ).

Cháu rất mong bác và các bạn bớt chút thời gian xem giúp cháu ạ, dưới đây là link lá số tử vi của cháu. Cháu xin cảm ơn bác và các bạn.

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu chào các bác, cháu là thành viên mới trong diễn đàn.

Cháu muốn gửi lời chào đến bác haithienha, vì cháu chính là em gái (họ) của chị elegant ạ.

Cháu xin được cảm ơn bác haithienha đã quan tâm và dành thời gian xem lá số tử vi cho 2 mẹ con chị cháu, và đã giúp chị cháu giải tỏa được sự lo lắng, bất an.

Nghe theo lời của bác và chị elegant, cháu post lá số tử vi của mình lên, thực sự rất mong nhận được sự giúp đỡ của bác cùng các bạn trong diễn đàn bớt chút thời gian xem giúp cháu về đường tình cảm.

Cho đến bây giờ, cháu chưa thực sự yêu ai cả. Tình cảm có chăng (1, 2 lần) chỉ đến mức gọi là "bị ấn tượng, thinh thích", nhưng là đơn phương và cũng chỉ được một thời gian ngắn ngủi là cháu cũng quên luôn. Duy chỉ có một người bạn mà cháu quý mến, cảm mến từ hồi học phổ thông, là người cháu khâm phục cả về tài và đức, đến giờ vẫn như vậy... nhưng cũng lại là đơn phương ạ. :(

Cháu xin mạn phép viết hơi dài dòng và riêng tư như vậy, cũng chỉ vì rất mong bác và các bạn xem giúp cháu lá số tử vi ... nhiều khi cháu cũng không hiểu, vì sao lại thế. Cháu trầm tính, ít nói, nhưng với bạn bè thân thiết, gia đình lại rất cởi mở, vui tính (đó là cháu tự thấy thế ạ). Người ít tiếp xúc cho là cháu khó tính, khó gần, nhưng bạn bè lại thấy cháu hiền lành. Còn ngoại hình và gia đình cháu thì chị elegant đã có nói qua rồi ạ (vì là mẹ cháu cũng không nhớ rõ cháu sinh cụ thể giờ nào, nên cũng chỉ ánh chừng thôi ạ).

Cháu rất mong bác và các bạn bớt chút thời gian xem giúp cháu ạ, dưới đây là link lá số tử vi của cháu. Cháu xin cảm ơn bác và các bạn.

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Tiên đoán năm tới cô sẽ gặp 1 người bạn trai ,trong hoàn cảnh bất ngờ nào đó ,nhưng cuộc tình nầy kéo dài không được bao lâu ,sẽ nẫy sinh ra 1 chuyện bất hài hòa cho cả 2 mà đưa đến sự chia tay 1 chốc ngắn ngũi , nhưng đến 27t có cuộc tình mới tốt đẹp hơn và cả 2 có quyết định đi đến hôn nhân trong năm nầy .( có thể nối lại với người đã qua )

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tiên đoán năm tới cô sẽ gặp 1 người bạn trai ,trong hoàn cảnh bất ngờ nào đó ,nhưng cuộc tình nầy kéo dài không được bao lâu ,sẽ nẫy sinh ra 1 chuyện bất hài hòa cho cả 2 mà đưa đến sự chia tay 1 chốc ngắn ngũi , nhưng đến 27t có cuộc tình mới tốt đẹp hơn và cả 2 có quyết định đi đến hôn nhân trong năm nầy .( có thể nối lại với người đã qua )

Cháu cảm ơn bác haithienha đã dành thời gian xem lá số và giải đáp cho cháu ạ...

Nhưng mà, nghe xong thấy buồn buồn, vì, cháu thì cứ nghĩ là, tình yêu chỉ có 1 và duy nhất, .. vậy mà, mình lại ... :( . Cháu sợ sự đổ vỡ trong tình cảm lắm ...

Bác ơi, cháu xin được cảm ơn bác một lần nữa. Kính chúc bác vui và sức khỏe.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay