Rong

Xin các sư phụ xem dùm lá số tử vi của mình

8 bài viết trong chủ đề này

Mình sinh 17/03/1976 lúc 7h30, nam. Không biết vận mạng thế nào mà từ nhỏ đến giờ dù học hành đỗ đạt, tinh nhanh, nhẫn nại nhưng không gặp hanh thông trong sự nghiệp, đi làm mấy công ty công không tiến thân nỗi, có lúc mở công ty làm riêng cũng không lên, mong các sư phụ, sư huynh đệ xem giúp vận hạn của mình sẽ tốt lên khi nào. May mắn là tình cảm tuy lận đận nhưng xem ra cũng tạm ổn.

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Chân thành cảm ơn

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mình sinh 17/03/1976 lúc 7h30, nam. Không biết vận mạng thế nào mà từ nhỏ đến giờ dù học hành đỗ đạt, tinh nhanh, nhẫn nại nhưng không gặp hanh thông trong sự nghiệp, đi làm mấy công ty công không tiến thân nỗi, có lúc mở công ty làm riêng cũng không lên, mong các sư phụ, sư huynh đệ xem giúp vận hạn của mình sẽ tốt lên khi nào. May mắn là tình cảm tuy lận đận nhưng xem ra cũng tạm ổn.

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Chân thành cảm ơn

Hi hi, chắc a phải xưng là cháu hoặc con thôi, vì các bác trong nhà mình cũng nhiều tuổi rồi, e nghĩ có một số bác e phải gọi là ông bà mới phải nhưng thôi, gọi chú bác cho trẻ hơn. Vì các bác có thể tuổi thì già nhưng tâm hồn vẫn trẻ đó.

Có mỗi a haithienha e dám gọi là anh vì a ấy ở phương Tây, nơi mà tương đối thoáng hơn VN ở cách xưng hô nên e mạn phép nghĩ rằng a ấy chắc thích được là Anh hơn (mặc dù có khi e còn kém tuổi con anh ấy và a cũng có thể như vậy đấy :rolleyes: )

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hi hi, chắc a phải xưng là cháu hoặc con thôi, vì các bác trong nhà mình cũng nhiều tuổi rồi, e nghĩ có một số bác e phải gọi là ông bà mới phải nhưng thôi, gọi chú bác cho trẻ hơn. Vì các bác có thể tuổi thì già nhưng tâm hồn vẫn trẻ đó.

Có mỗi a haithienha e dám gọi là anh vì a ấy ở phương Tây, nơi mà tương đối thoáng hơn VN ở cách xưng hô nên e mạn phép nghĩ rằng a ấy chắc thích được là Anh hơn (mặc dù có khi e còn kém tuổi con anh ấy và a cũng có thể như vậy đấy :rolleyes: )

Cảm ơn bạn magiclove nhiều, khi mở đề không biết xưng hô thế nào nên mình để chữ "mình", may mà có kính nhờ các bác, các anh chị nên cũng xin các cô bác bỏ qua cho cháu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kiên nhẫn đợi tiếp

Biết là tuỳ duyên nhưng mong nó đến mau mau

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kiên nhẫn đợi tiếp

Biết là tuỳ duyên nhưng mong nó đến mau mau

Quan lộ của bạn sớm đạt so với những người khác , tiếc vì bạn thân cư tài bạch nhưng vô chính diệu , chính diệu tọa thủ cũng lâm vào hãm địa , nên về tiền tài của bạn không mấy hài lòng ,dẫu sao đi nữa bạn sẽ có sự nghiệp trong thập niên nầy 33-42 , kế tiếp 43- 52 công việc có chiều hướng đi lên ,nhưng bạn sẽ không mấy hài lòng dù bất cứ ở việc nào tại vị trí nào , vì luôn có thằng không -kiếp cản đường bạn ,trong nhiệm sở công việc của bạn luôn có người trù dập dòm ngó ,những người nhỏ tuổi hơn ,hay những người làm việc dưới tay lúc nào cũng chực chờ cái sơ hỡ của bạn để thọc cù -lét ? , bạn không có tay kinh doanh nên an phận làm công cho người , trong 2 thập niên kể trên nên ( tích cốc phòng cơ ,tích y phòng hàn ) bắt đầu 52t trỡ đi cơ nghiệp lẫn sự nghiệp như mặt trời lặn vào xế ...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Quan lộ của bạn sớm đạt so với những người khác , tiếc vì bạn thân cư tài bạch nhưng vô chính diệu , chính diệu tọa thủ cũng lâm vào hãm địa , nên về tiền tài của bạn không mấy hài lòng ,dẫu sao đi nữa bạn sẽ có sự nghiệp trong thập niên nầy 33-42 , kế tiếp 43- 52 công việc có chiều hướng đi lên ,nhưng bạn sẽ không mấy hài lòng dù bất cứ ở việc nào tại vị trí nào , vì luôn có thằng không -kiếp cản đường bạn ,trong nhiệm sở công việc của bạn luôn có người trù dập dòm ngó ,những người nhỏ tuổi hơn ,hay những người làm việc dưới tay lúc nào cũng chực chờ cái sơ hỡ của bạn để thọc cù -lét ? , bạn không có tay kinh doanh nên an phận làm công cho người , trong 2 thập niên kể trên nên ( tích cốc phòng cơ ,tích y phòng hàn ) bắt đầu 52t trỡ đi cơ nghiệp lẫn sự nghiệp như mặt trời lặn vào xế ...

Chào anh Haithienha

Em xin mạn phép xưng hô như vậy vì nghe bạn magiclove mách vậy, có gì sai xin anh bỏ qua cho. Nghe anh luận thì thực sự Quan lộ của em khá sớm, nhưng không kiềm giữ được, nhiều việc dư sức làm nhưng lại không hoàn thành được, khi vô cuộc rồi thì cứ bị các yếu tố xung quanh kiềm hãm. Mặt dù là người rất nhẫn nại nhưng đến giờ cũng rất bực mình. Đúng như anh nói tiền tài có lúc kiếm được nhiều nhưng không giữ được, giờ thì đi làm công (mất một năm suy nghỉ để đi làm công, không tự kinh doanh nữa) như bao người nhưng cứ bị đồng nghiệp soi mói, chực chờ sơ hở là họ đâm cho phát liền nên dù làm cật lực cũng không lên nổi, may mà được nhiều người lớn tuổi hơn hỗ trợ; nếu không thì không biết phải làm sao. Nghe anh nói từ 33-52 công việc dần hanh thông nghe cũng mừng lắm, em cũng hiểu ý anh là phải tích nhặt trong giai đoạn này vì sau 52 là như mặt trời lặn===> nghe ghê thật, em rất cảm ơn anh vì được chỉ điểm.

Hiện giờ em đã lập gia đình có được một con trai tuổi ất dậu, vợ em tuổi mậu ngọ (1978), sang năm em định có thêm một đứa con nữa (tuổi dần), mong anh giúp xem có ổn không vì em nghe các bác trong diễn đàn nói người nam mạng hay nữa mạng tuổi dần đều khó khăn trong đường tình duyên nên cũng lo cho con lắm. Thêm nữa là em đang ở nhà tọa bắc hướng cửa nam. Rất mong được anh giúp cho

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào anh Haithienha

Em xin mạn phép xưng hô như vậy vì nghe bạn magiclove mách vậy, có gì sai xin anh bỏ qua cho. Nghe anh luận thì thực sự Quan lộ của em khá sớm, nhưng không kiềm giữ được, nhiều việc dư sức làm nhưng lại không hoàn thành được, khi vô cuộc rồi thì cứ bị các yếu tố xung quanh kiềm hãm. Mặt dù là người rất nhẫn nại nhưng đến giờ cũng rất bực mình. Đúng như anh nói tiền tài có lúc kiếm được nhiều nhưng không giữ được, giờ thì đi làm công (mất một năm suy nghỉ để đi làm công, không tự kinh doanh nữa) như bao người nhưng cứ bị đồng nghiệp soi mói, chực chờ sơ hở là họ đâm cho phát liền nên dù làm cật lực cũng không lên nổi, may mà được nhiều người lớn tuổi hơn hỗ trợ; nếu không thì không biết phải làm sao. Nghe anh nói từ 33-52 công việc dần hanh thông nghe cũng mừng lắm, em cũng hiểu ý anh là phải tích nhặt trong giai đoạn này vì sau 52 là như mặt trời lặn===> nghe ghê thật, em rất cảm ơn anh vì được chỉ điểm.

Hiện giờ em đã lập gia đình có được một con trai tuổi ất dậu, vợ em tuổi mậu ngọ (1978), sang năm em định có thêm một đứa con nữa (tuổi dần), mong anh giúp xem có ổn không vì em nghe các bác trong diễn đàn nói người nam mạng hay nữa mạng tuổi dần đều khó khăn trong đường tình duyên nên cũng lo cho con lắm.ĐÚNG VẬY TÔI THẤY RẤT NHIỀU ,CHƯA CÓ AI THOÁT RA KHỎI QUI LUẬT NẦY . Thêm nữa là em đang ở nhà tọa bắc hướng cửa nam. Rất mong được anh giúp cho .BẠN PHI CUNG CÀN , NẾU NHÀ TRỠ CỬA HƯỚNG BẮC ( NGŨ QUĨ , NẾU HƯỚNG NAM : TUYỆT MẠNG ) , Bạn nên mời anh Thiên Sứ đến nhà bạn chĩnh phong thủy ,may ra gặp may mắn hơn trong việc làm tại sỡ ,nếu nhà bạn đang tọa nam hướng bắc thì tăng thêm tính độc hại của không- kiếp án ngữ .

,nếu tọa bắc hướng nam , sức khỏe ngày suy kiệt ,giảm thọ .

Share this post


Link to post
Share on other sites

,nếu tọa bắc hướng nam , sức khỏe ngày suy kiệt ,giảm thọ .

Thật sự cháu không biết nói gì nữa, trước khi có căn nhà này thì cháu ở nhà bố mẹ, mọi việc rất tốt(hướng đông bắc), nhưng từ khi chuyển qua đây thì mọi thứ đi xuống hết. Bác thiên sứ rất bận, cháu không biết có mời được bác đến không nữa. Dù sao cháu rất cảm ơn bác haithienha đã luận giúp.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay