khanhchi

Thành viên mới xin được giúp đỡ

23 bài viết trong chủ đề này

Mong mọi người xem giúp lá số của em về công việc và chồng con sau này. Em là con một, mọi chuyện đang chán lắm ạ. Mong mọi người giúp em.

Em sinh lúc 19:30 ngày 05/06/1983.

Đây là lá số của em.

laso

Share this post


Link to post
Share on other sites

Có anh bearwhite đang ở trên diễn đàn. Nhờ anh xem hộ với

Share this post


Link to post
Share on other sites

hik, mấy hôm nay ngày nghỉ các bác đi chơi hết rồi....

Khi nào các bác ghé qua thì mong các bác luận giúp e cái lá số này với. Em muốn hỏi công việc và chồng e thế nào thôi mà. Các bác giúp e nhé!!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

hik, mấy hôm nay ngày nghỉ các bác đi chơi hết rồi....

Khi nào các bác ghé qua thì mong các bác luận giúp e cái lá số này với. Em muốn hỏi công việc và chồng e thế nào thôi mà. Các bác giúp e nhé!!!!

Nếu muốn hỏi số cho chồng sao không đưa lá số của ông chồng ???

Share this post


Link to post
Share on other sites

hiii, thì e chưa có chồng nên mới hỏi bác xem thế nào chứ ạ

Share this post


Link to post
Share on other sites

hiii, thì e chưa có chồng nên mới hỏi bác xem thế nào chứ ạ

Nếu nêu đích danh anh whitebear , thì chờ anh cò rảnh giải giúp nhé! anh whitebear luận tử vi cũng hay lắm đấy .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nếu nêu đích danh anh whitebear , thì chờ anh cò rảnh giải giúp nhé! anh whitebear luận tử vi cũng hay lắm đấy .

bó tay! Đã lên diễn đàn tư vấn, thích thì luận giúp, coi như làm phúc,  không thích thì bỏ qua, đâu cần phải nói với giọng điệu đó :rolleyes:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Có lẽ bạn mới tham gia mà cũng đang rối, nên mới có cách thể hiện như thế, chứ việc này phải tùy duyên, anh nào cũng thế có chút tài mọn họ muốn đóng góp cho diễn đàn. Đúng sai chưa biết! nhưng bạn nêu đích danh người bạn tin cậy thì ít ai xía vào lắm! Đã thế bạn phản ứng nhanh nhạy quá! Cũng ngại giúp bạn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Có lẽ bạn mới tham gia mà cũng đang rối, nên mới có cách thể hiện như thế, chứ việc này phải tùy duyên, anh nào cũng thế có chút tài mọn họ muốn đóng góp cho diễn đàn. Đúng sai chưa biết! nhưng bạn nêu đích danh người bạn tin cậy thì ít ai xía vào lắm! Tôi ngại anh whitebear cho tôi là người thiếu lịch sự khi tôi muốn đạp lên chân anh ấy , cô trên không hiểu đây là vấn đề cần tế nhị ? Đã thế bạn phản ứng nhanh nhạy quá! Cũng ngại giúp bạn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Có lẽ bạn mới tham gia mà cũng đang rối, nên mới có cách thể hiện như thế, chứ việc này phải tùy duyên, anh nào cũng thế có chút tài mọn họ muốn đóng góp cho diễn đàn. Đúng sai chưa biết! nhưng bạn nêu đích danh người bạn tin cậy thì ít ai xía vào lắm! Đã thế bạn phản ứng nhanh nhạy quá! Cũng ngại giúp bạn.

@wildlavende: tất nhiên em cũng hiểu tham gia diễn đàn là tùy duyên, nên mới nói" mong mọi người xem giúp lá số của em", sau đó nhân tiện thâý anh bearwhite đang trên diễn đàn thì e nhờ xem luôn, vì thấy anh bearwhite cũng tư vấn cho một số thành viên khác. Em nghĩ đó đâu có gì là vi phạm nội quy, cũng không phải là phản ứng tiêu cực hay mất lịch sự gì với các nhà tư vấn khác?  Hôm nay đọc lại một số bài trên diễn đàn em đã hiểu, có vẻ như anh bearwhite chính là anh kaka....Nhưng em lên diễn đàn là để xin được tư vấn, chứ không vì chuyện gì khác. Mà ngay cả các toppic khác trên diễn đàn này, ví như người xin tư vấn nhờ bác Thiên sứ hay anh Lão nông tư vấn, thì vẫn có rất nhiều người khác vào tư vấn giúp đấy thôi, và người ta có câu nệ đích danh hay không đích danh mà "xía" vào hay không "xía" vào đâu?  Em nghĩ diễn đàn là mạng ảo, nhưng còn người thì là người thực, người ta có chuyện gì đó thì mới lên đây nhờ xem giúp. Khi những người xin tư vấn như e đã lên diễn đàn để xin được tư vấn, thì ai tư vấn cho cũng là quý, và đều muốn tỏ lòng cảm ơn chân thành tới người đó, nhưng không phải vì thế mà người tư vấn tự cho mình cái quyền nói mát người khác. Theo em vừa theo dõi  trên diễn đàn, thì cả bác Thiên sứ hay anh Lão nông, những người mà em cảm thấy tư vấn rất tuyệt, thì không khi nào có cách ứng xử như vậy.

Có câu hỏi trên diễn, thì đúng là tùy duyên mới được trả lời, nhưng em nghĩ đã lên diễn đàn tư vấn, thích thì trả lời, không thì thôi, sao lại phải nói "Nếu muốn hỏi số cho chồng sao không đưa lá số của ông chồng ???", Chỉ cần đọc qua cũng có thể hiểu ý tứ của câu đó. Nhưng em cũng đã hết sức lịch sự mà trả lời rồi mà "hiii, thì e chưa có chồng nên mới hỏi bác xem thế nào chứ ạ", thì lại nhận được câu trả lời  "Nếu nêu đích danh anh whitebear , thì chờ anh cò rảnh giải giúp nhé! anh whitebear luận tử vi cũng hay lắm đấy"?. Vậy theo chị wildlavende, không nói đến trình độ tư vấn, nhưng người tư vấn có cách hành xử như vậy, có thể coi là đúng mực được không?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Có lẽ khanhchi còn trẻ nên chưa "nhẫn" lắm thôi, các cao nhân ở diễn đàn này hầu như tuổi cũng khá cao mà, hơn nữa, mọi ng đều bận việc riêng của mình nên phải nhiệt tình lắm các bác, các cô, các chú mới shre quĩ thời gian quí báu ra để phục vụ những ng như tớ & khanhchi. Khanhchi đừng vội giận nhé, mình nghĩ, các bác hơn mình tuổi cũng nhiều - có khi hơn cả bố mẹ mình nữa, nên là cũng có quyền nói chúng mình một chút mà, với lại, đúng là trong diễn đàn mình có xem cho ai cũng là theo duyên đấy.

THeo mình thấy, ngay cả nhiều đại cổ thụ như chú THiên Sứ, hay nữ hoàng Laviedt đều có nhắc mọi ng là nói chuyện ntn để các bác các cô các chú có hứng thú xem giúp đó.

Bạn chỉ nêu Theo em vừa theo dõi trên diễn đàn, thì cả bác Thiên sứ hay anh Lão nông, những người mà em cảm thấy tư vấn rất tuyệt, thì sẽ làm các cao nhân khác ngại phán cho bạn mừ, - đấy là mình đoán thế, ko phải mong các cao nhân bỏ qua cho cháu nhé- mặc dù ai cũng biết 2 chú trình độ rất uyên thâm. Diễn đàn mình nhiều cao thủ lắm bạn à, và cái mà mình đánh giá cao cũng như rất kham phục mọi ng là ở chỗ: mặc dù công việc bận vô cùng, còn bao việc riêng phải lo, vậy mà mọi ng vẫn giành thời gian lưu tâm giúp đỡ những ng khác mà ko đòi hỏi gì cả. ĐIều này thật vô cùng đáng quí. Bạn có nghĩ vậy ko

Ngoài lề một chút, mình có đọc ở đâu đó chú THiên Sứ cũng đánh giá a haithienha rất cao & nói a là ng giải tử vi rất nhiều kinh nghiệm. Hơn nữa, theo cách a nói chuyện trên diễn đàn, mình thấy a thẳng thắn, có lẽ ko giống đại đa số ng VN mình là hay đi lòng vòng, nhỉ? Có lẽ là do a ấy ko sống ở VN bạn à, chứ a ấy cũng rất tốt & nhiệt tình.

Vài dòng chia sẻ với bạn, bạn đừng giận nữa nhé

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

KhanhChi thân mến ! Diễn đàn là nơi trao đổi Học Thuật, ai có kiến thức gì đem ra đóng góp, kể cả có lúc chúng tôi cũng cần đến kiến thức của KC, có thể việc bạn cần nhiều người có thể giải đáp, không riêng gì bearwhite! Tuy nhiên bạn đã không được quan tâm từ nơi mình yêu cầu, thế mà Haithienha đã quan tâm ! dù cách nói hay đặt câu hỏi thế nào đi nữa thì đó cũng là mối quan tâm cho lá số của bạn mới cần thêm thông tin và post trả lời bạn. Thế mà ! Wild lấy làm tiếc cho cách ứng xử vội vàng của bạn, trước hết bạn đã PHỤ người rồi đấy ! Đã vậy Haithienha lại chính thức bày tỏ sự tế nhị khi muốn tham gia lại gây thêm cho bạn nỗi khó chịu !

Có thể phần bạn không có DUYÊN với Haithienha nên diễn biến giữa bạn và HTH càng không có cơ hội nhận được lời giải. Nếu bạn có thời gian đọc xem Haithienha cũng là thành viên mới nhưng anh ta đã tích cực giúp những lá số cho nhiều Topic tử vi. Vậy sao bạn nở dập tắt mong muốn tốt đẹp của người khác dành cho mình, chỉ vì cách đặt câu hỏi của người có khả năng tư vấn.

Wild có một ý nhỏ: Nếu cứ tiếp tục bạn tự tạo rào chắn cho những ai muốn đến với mình. Wild không có quyền phán xét cách hành xử đúng mực của bạn hay bất cứ ai khác. Chỉ hy vọng bài này của Wild được Haithienha hiểu và quay lại giúp KC.

Edited by wildlavender

Share this post


Link to post
Share on other sites

@wildlavende: tất nhiên em cũng hiểu tham gia diễn đàn là tùy duyên, nên mới nói" mong mọi người xem giúp lá số của em", sau đó nhân tiện thâý anh bearwhite đang trên diễn đàn thì e nhờ xem luôn, vì thấy anh bearwhite cũng tư vấn cho một số thành viên khác. Em nghĩ đó đâu có gì là vi phạm nội quy, cũng không phải là phản ứng tiêu cực hay mất lịch sự gì với các nhà tư vấn khác? Hôm nay đọc lại một số bài trên diễn đàn em đã hiểu, có vẻ như anh bearwhite chính là anh kaka....Nhưng em lên diễn đàn là để xin được tư vấn, chứ không vì chuyện gì khác. Mà ngay cả các toppic khác trên diễn đàn này, ví như người xin tư vấn nhờ bác Thiên sứ hay anh Lão nông tư vấn, thì vẫn có rất nhiều người khác vào tư vấn giúp đấy thôi, và người ta có câu nệ đích danh hay không đích danh mà "xía" vào hay không "xía" vào đâu? Em nghĩ diễn đàn là mạng ảo, nhưng còn người thì là người thực, người ta có chuyện gì đó thì mới lên đây nhờ xem giúp. Khi những người xin tư vấn như e đã lên diễn đàn để xin được tư vấn, thì ai tư vấn cho cũng là quý, và đều muốn tỏ lòng cảm ơn chân thành tới người đó, nhưng không phải vì thế mà người tư vấn tự cho mình cái quyền nói mát người khác. Theo em vừa theo dõi trên diễn đàn, thì cả bác Thiên sứ hay anh Lão nông, những người mà em cảm thấy tư vấn rất tuyệt, thì không khi nào có cách ứng xử như vậy.

Có câu hỏi trên diễn, thì đúng là tùy duyên mới được trả lời, nhưng em nghĩ đã lên diễn đàn tư vấn, thích thì trả lời, không thì thôi, sao lại phải nói "Nếu muốn hỏi số cho chồng sao không đưa lá số của ông chồng ???",xin lỗi đây là tôi hiểu lầm câu hỏi của cô ,tôi nghĩ rằng cô đã có chồng rồi ,nhưng ông chồng hơi lạn quạng sao đó, nên muốn nhờ xem số của ông chồng ,đây cũng là ý nghĩ thông thường , bà vợ tánh hay đa nghi nên muốn dùng bói toán để tìm hiểu muốn bật cái mí của ông chồng mà tiện đà theo dõi.Chỉ cần đọc qua cũng có thể hiểu ý tứ của câu đó. Nhưng em cũng đã hết sức lịch sự mà trả lời rồi mà "hiii, thì e chưa có chồng nên mới hỏi bác xem thế nào chứ ạ",nếu cô có thông báo trước là chưa có chồng thì đâu có sự ngộ nhận như trên , cô xem lại có những người họ đặt câu hỏi rất rõ ràng ,có chồng ,kết hôn năm , có con tuổi gì ,1 lá số nếu người có gia đình thời khác với người chưa có gia đình ,thì lại nhận được câu trả lời "Nếu nêu đích danh anh whitebear , thì chờ anh cò rảnh giải giúp nhé! anh whitebear luận tử vi cũng hay lắm đấy"?.ĐÂY KHÔNG phải là lời nói mát của tôi ,thất sự trước đây tôi cũng có xem qua những lời luận giảng của anh whitebear rất mạch lạc ,có bài bản như trong sách ,nên có lời khen ,chính vì vậy mà tôi không dám dẫm lên anh ta .Vậy theo chị wildlavende, không nói đến trình độ tư vấn, nhưng người tư vấn có cách hành xử như vậy,tùy tiện cô muốn đánh giá thế nào cũng được tôi không nại khen chê ,vì tôi gặp quá nhiều trường hợp kể trên . có thể coi là đúng mực được không?

Share this post


Link to post
Share on other sites

@ wildlavender: Chẳng hiểu sao chị wildlavender lại suy diễn ra theo cách hiểu chủ quan của chị rồi áp đặt cho KC như vậy! KC không đồng tình và cũng không muốn cùng chị wildlavender nói về chuyện này nữa, vì đó chỉ là sự "suy diễn" chủ quan của chị. Cảm ơn chị đã quan tâm.

@haithienha: Nếu sự thật như anh nói thì KC rất xin lỗi anh. Mong rằng tất cả chỉ là sự hiểu lầm. KC lên diễn đàn để xin được giúp đỡ tư vấn và thật sự rất mong nhận được thiện ý giúp đỡ của tất cả mọi người, chứ đâu phải để nói qua nói lại rồi có khi lại tạo nghiệp cho mình. Xin lỗi anh haithienha nhé.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@ wildlavender: Chẳng hiểu sao chị wildlavender lại suy diễn ra theo cách hiểu chủ quan của chị rồi áp đặt cho KC như vậy! KC không đồng tình và cũng không muốn cùng chị wildlavender nói về chuyện này nữa, vì đó chỉ là sự "suy diễn" chủ quan của chị. Cảm ơn chị đã quan tâm.

@haithienha: Nếu sự thật như anh nói thì KC rất xin lỗi anh. Mong rằng tất cả chỉ là sự hiểu lầm. KC lên diễn đàn để xin được giúp đỡ tư vấn và thật sự rất mong nhận được thiện ý giúp đỡ của tất cả mọi người, chứ đâu phải để nói qua nói lại rồi có khi lại tạo nghiệp cho mình. Xin lỗi anh haithienha nhé.

Never mind , tôi chờ vài hôm nữa nếu anh WhiteBear không tiếp ứng cho cô tôi sẽ dành chút ít thời gian để xem ,cô nên vào lyhocdongphuong lấy lá số rồi link lên . Nên đặt câu hỏi cụ thể hơn .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vâng, anh haithienha xử sự như vậy thật đáng mặt đại nhân,hikhik.

Vậy lúc nào anh rảnh thì tín nhiệm nhờ anh xem hộ e chồng e sau này thế nào, công việc và tiền tài của e thế nào. Em đã nhiều lần đau khổ trong chuyện tình cảm rồi, hiện nay thì vẫn cô đơn, công việc  năm nay mới chuyển đổi chỗ khác, không biết thế nào.

Mong anh xem giúp:

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Cảm ơn anh!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vâng, anh haithienha xử sự như vậy thật đáng mặt đại nhân,hikhik.

Vậy lúc nào anh rảnh thì tín nhiệm nhờ anh xem hộ e chồng e sau này thế nào, công việc và tiền tài của e thế nào. Em đã nhiều lần đau khổ trong chuyện tình cảm rồi, hiện nay thì vẫn cô đơn, công việc năm nay mới chuyển đổi chỗ khác, không biết thế nào.

Mong anh xem giúp:

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Cảm ơn anh!

Chào cô khanhchi , như vậy hết giận tôi rồi nhá !

Tôi cần một vài sự kiện về cô xác định câu nào tôi sai và đúng , khi nhận xong cô sẽ có lời giả của tôi ngay .

-tánh tình nóng nãy ,hay nỗi cáu bất ngờ .

-hay thường bị nhức đầu (áp huyết cao ).

-lúc sanh ra khó nuôi .

-hồi nhỏ tới giờ có té sông té giếng (hụt chết ).

-có bị gẩy tay chân ,có tật không ?

-đam mê 1 điều gì ( đánh bạc ,hay ghiện 1 cái gì ).

Vui lòng trả lời thật sự những điều trên ,đừng giấu !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào anh haithienha

-tánh tình nóng nãy ,hay nỗi cáu bất ngờ :tính nóng bình thường anh ạ

-hay thường bị nhức đầu (áp huyết cao ): chỉ hay bị đau răng thôi

-lúc sanh ra khó nuôi: cũng khó nuôi

-hồi nhỏ tới giờ có té sông té giếng (hụt chết ): Chưa bị lần nào

-có bị gẩy tay chân ,có tật không : không có tật nhưng có nhiều sẹo

-đam mê 1 điều gì ( đánh bạc ,hay ghiện 1 cái gì ): Không đam mê  gì đặc biệt

Ngoài ra em trình bày thêm:

-Em là con một, người hơi béo, đậm người, thấp, mặt tròn, trắng, hay hát và hát khá hay, có nhiều tham vọng.

-Vừa học xong cao học, trong quá trình học tập đều có thành tích,  và cuối năm trước có công việc mới

-Đã yêu 3 lần, cả 3 lần đều thất bại

Em trả lời toàn là sự thật, anh xem tử vi hộ e về chồng con và công danh nhé.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào anh haithienha

-tánh tình nóng nãy ,hay nỗi cáu bất ngờ :tính nóng bình thường anh ạ

-hay thường bị nhức đầu (áp huyết cao ): chỉ hay bị đau răng thôi

-lúc sanh ra khó nuôi: cũng khó nuôi

-hồi nhỏ tới giờ có té sông té giếng (hụt chết ): Chưa bị lần nào

-có bị gẩy tay chân ,có tật không : không có tật nhưng có nhiều sẹo

-đam mê 1 điều gì ( đánh bạc ,hay ghiện 1 cái gì ): Không đam mê gì đặc biệt

Ngoài ra em trình bày thêm:

-Em là con một, người hơi béo, đậm người, thấp, mặt tròn, trắng, hay hát và hát khá hay, có nhiều tham vọng.

-Vừa học xong cao học, trong quá trình học tập đều có thành tích, và cuối năm trước có công việc mới

-Đã yêu 3 lần, cả 3 lần đều thất bại. yêu chi cho nhiều rồi than khổ ???

Em trả lời toàn là sự thật, anh xem tử vi hộ e về chồng con và công danh nhé.

CHÀO cô KhanhChi .

Số cô không được hưởng phúc dồi dào , nên ly tổ xa xứ mà lập nghiệp may ra mới khá giả và tăng tuổi thọ ,mệnh vô chính diệu nhờ tuần triệt xung chiếu nếu không cô sanh ra sống cũng sống được bao lâu ,điều nầy nhấn mạnh thêm rằng cô nên xa sứ mà lập nghiệp .Công danh thì cũng bình thường cũng không có gì hiển hách ,nhưng công việc thì rất vững bền ,không có thay đỗi hay thăng trầm .

Cung tử tức rất tốt ,sanh con trai nhiều hơn con gái ,sau nầy có thể có cặp sanh đôi là con trai ,trong những đứa con trai có đứa là quí tử ,con gái thì tánh tình hơi lãng mạn ( sanh khó lúc lâm bồn ). Cung phu cũng khá tốt ,nên lập gia đình muộn thì mới tránh được hình khắc và chia ly ,về sau mới được hạnh phúc và giàu có .

Tiên đoán qua năm tới cô sẽ có bạn trai mới ,nhưng cũng có thể gặp lại người tình củ ,thôi cho nó de đi nhé ,có quen người mới rồi cũng chia tay ,chờ tới năm 30t thì mới vẹn toàn chắc lên xe hoa trong năm nầy ,nếu trợt võ chuối lần nầy thì lâu lắm vận đào hoa mới trỡ lại nha ...

Share this post


Link to post
Share on other sites

CHÀO cô KhanhChi .

Số cô không được hưởng phúc dồi dào , nên ly tổ xa xứ mà lập nghiệp may ra mới khá giả và tăng tuổi thọ ,mệnh vô chính diệu nhờ tuần triệt xung chiếu nếu không cô sanh ra sống cũng sống được bao lâu ,điều nầy nhấn mạnh thêm rằng cô nên xa sứ mà lập nghiệp .Công danh thì cũng bình thường cũng không có gì hiển hách ,nhưng công việc thì rất vững bền ,không có thay đỗi hay thăng trầm .

Cung tử tức rất tốt ,sanh con trai nhiều hơn con gái ,sau nầy có thể có cặp sanh đôi là con trai ,trong những đứa con trai có đứa là quí tử ,con gái thì tánh tình hơi lãng mạn ( sanh khó lúc lâm bồn ). Cung phu cũng khá tốt ,nên lập gia đình muộn thì mới tránh được hình khắc và chia ly ,về sau mới được hạnh phúc và giàu có .

Tiên đoán qua năm tới cô sẽ có bạn trai mới ,nhưng cũng có thể gặp lại người tình củ ,thôi cho nó de đi nhé ,có quen người mới rồi cũng chia tay ,chờ tới năm 30t thì mới vẹn toàn chắc lên xe hoa trong năm nầy ,nếu trợt võ chuối lần nầy thì lâu lắm vận đào hoa mới trỡ lại nha ...

Vâng cám ơn anh haithienha đã xem cho KC. KC từng đi xem bói cũng có người nói sau này KC lấy được người chồng rất tốt, giỏi giang, con cái thì quý tử lắm. Đối với con gái thì thế là tốt lắm rồi. Mà năm tới có khi gặp lại người cũ hả anh(Không biết họ đã lấy vợ chưa nữa :( ). Anh cho KC hỏi nếu KC lấy chồng năm 29 tuổi thì đã coi là muộn chưa, có tránh được hình khắc chia ly không vậy(vì là con một nên bố mẹ giục dữ lắm rồi).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vâng cám ơn anh haithienha đã xem cho KC. KC từng đi xem bói cũng có người nói sau này KC lấy được người chồng rất tốt, giỏi giang, con cái thì quý tử lắm. Đối với con gái thì thế là tốt lắm rồi. Mà năm tới có khi gặp lại người cũ hả anh(Không biết họ đã lấy vợ chưa nữa :( ). Anh cho KC hỏi nếu KC lấy chồng năm 29 tuổi thì đã coi là muộn chưa, có tránh được hình khắc chia ly không vậy(vì là con một nên bố mẹ giục dữ lắm rồi).Cũng hơi hơi như trái cây trỡ mình chín tới ,những chưa quá chín mùi !!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vâng cám ơn anh haithienha đã xem cho KC. KC từng đi xem bói cũng có người nói sau này KC lấy được người chồng rất tốt, giỏi giang, con cái thì quý tử lắm. Đối với con gái thì thế là tốt lắm rồi. Mà năm tới có khi gặp lại người cũ hả anh(Không biết họ đã lấy vợ chưa nữa :( ). Anh cho KC hỏi nếu KC lấy chồng năm 29 tuổi thì đã coi là muộn chưa, có tránh được hình khắc chia ly không vậy(vì là con một nên bố mẹ giục dữ lắm rồi).Cũng hơi hơi như trái cây trỡ mình chín tới ,những chưa quá chín mùi !!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vâng thế có khi cứ đợi đến 30 cho chắc ăn vậy :( . Rất cảm ơn anh haithienha đã xem giúp KC. Chúc anh phúc lộc dồi dào!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay