Gody

Tuyên Quang - Hà Nội - Sài Gòn - Đà LẠt 3 Ngày 2 Đêm

1 bài viết trong chủ đề này

Trước khi viết thì đây là chuyến đi của ba mẹ con mềnh, lần đầu tiên đi cùng nhau. Đã rất đắn đo để quyết định đi. Và thực sự nếu cứ đợi sau này dư giả thì chắc không còn cơ hội, nên dù khó vẫn quyết đi.
Kể nhiều thành ra thảo mai, vào nội dung chính: 
TUYÊN QUANG _ HÀ NỘI_ SÀI GÒN_ ĐÀ LẠT  (3 ngày 2 đêm không hề tốn kém)
Thực ra review về Đà Lạt nó nhiều như nấm sau mưa rồi, nhưng vì miếng cơm manh áo  à không vì rảnh nên  tớ vấn sẽ chia sẻ kinh nghiệm đi hành trình này, cũng như những người quan tâm đỡ phải đọc nhiều #rifviu cho đau đầu.
Trước khi đi vào chi tiết thì bài viết có mấy lưu ý kiểu này:
- Mấy kiểu gạch đá (điều kiện, số hưởng, tiền tiền tiền….) thì bỏ qua giùm nhé vì tớ cũng cày mặt để có kinh phí đi đo, chứ không trộm cướp xin xỏ hay trúng vietlot.
- Vẫn như mọi khi là tùy thời điểm, không gian cảm nhận mỗi người khác nhau, thế nên đừng bảo review không như thực tế. 
- Bài này chủ yếu mình viết làm thế nào để các bạn có chi phí như thế hoặc rẻ hơn nữa mà vẫn đảm bảo độ chanh sả trong giới hạn. he he
Tạm thế đã, sau đây vào nội dung chính:
- Thời gian đi: giữa tháng 11 (thời điểm này ĐL ít khách du lịch, giá dịch vụ rẻ, vừa hết mùa mưa, chưa tới Đông nên trời đẹp mê mẩn)
- Số lượng: 3 người. Mọi người nên đi chẵn cho dễ share, mình đi vs mẹ và chị và bị 1 người bỏ bom nên lẻ. hehe
1. Di chuyển ( khoản này tốn kém vãi cả lúa ra):
- Xe khách : TQ-HN:HN-TQ: 280k/2 chiều.
- Taxi từ ngã tư NB vào sân bay: 100k  (cái này mình đi nhiều chưa có cách giải quyết, do xe tới sb sớm nên ko có phương tiện nào vào nên đành cắn răn chi hầu bao, đi đông còn đỡ, đi 1 mình thì chát hơn sung)
- Do mình book sát ngày và thời điểm này chả hiểu sao ĐL vé đắt, nhưng may có đội ngũ săn vé ngày đêm của bạn @Dịu Te (nhắc lại cái này phi lợi nhuận, thấy an toàn và hợp lý nên share thôi) nên vé cũng không đắt lắm.  Vé HN-SG: ĐL-HN (bay VJ): khoảng 1,9tr/người.
- ở Sài Gòn: cứ grapcar mà đi, an toàn, rẻ, tiện ( 1 ngày ở SG mình đi tới gần 20 chuyến grapcar mà không hề tốn kém.
2. Lịch trình:
- Ngày 0: TQ- Nội bài ( Vì ở xa nên mình chọn bay chuyến sớm nhất cho đỡ phí thời gian, khuyên mấy bạn ở xa nên vây thì đỡ tốn nhiều chi phí đi kèm, ở Hn thì tiện rồi, đi lúc nào cũng được)
* NGÀY 1: HN-SG, 
+ Checkin khách sạn ( Mình ở Sunny SaiGon Hotel, 220k/đêm/ 3 người – Ngay đầu Bùi Viện, tối tiện đi chơi. Gần cả khu ẩm thực dưới lòng đất.
+ Dinh Thống Nhất (Vé vào 40K)
+ Đi bộ qua Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện thành phố, phố sách (Free)
+ Ăn trưa: cơm tấm Thuận Kiều 
+ Nghỉ trưa
+ Chiều Chợ BT, Loanh quanh cà phê nghỉ ngơi cho mát.
 + Tối do lười đi lại nên mình ra ăn tối chợ ẩm thực dưới lòng đất đủ loại ẩm thực Châu Á, gần khách sạn.
+ Dạo chơi làm chai bia ở Bùi Viện, xong ra Phố đi bộ dạo mát.
+ Về khách sạn checkout  ra 240 Trần Bình Trọng lên xe đi Đà Lạt ( Xe đặt của Thành Bười trước 1 ngày qua tổng đài , giá 220k/người. Mà dịch vụ của họ tốt vler. ĐÚng là trong này họ làm Dịch vụ tốt hơn ngoài Bắc rất nhiều.)
*NGÀY 2: SG –ĐL ( Những này ở ĐL thì tùy mọi người chọn cung đường, do mình đã đi ĐL rồi và lần này đưa mami đi nên mình chọn mấy chỗ gần và tiện di chuyển. Còn ai cần mình chỉ nhiều cung khác hấp dẫn và thú vị hơn cho phù hợp thời gian)
+ 23h xe chạy thì tới 4h45 sáng tới ĐL, nhà xe có xe trung chuyển tới khách sạn free. Checkin KS (Mình ở Lê Nguyễn Hotel – 2 phòng chỉ với 374k/2 phòng/đêm trên Agoda, khách sạn 3 *) sau đó gửi đồ thuê xe máy ( các bạn muốn rẻ có thể inbox mình gửi số cho, mình lười nên thuê luôn ở khách sạn xe ga 150k/ngày)
+ Ăn sáng 
+ Liang biang (vé 40k, nếu đi xe Jeep: 50k/người)
+Thung Lũng Vàng (chả nhớ bao tiền vé nữa)
+Ăn trưa
+ Chiều đi Vườn hoa Cẩm Tú Cấu
+Chùa Linh Phước
+Dinh Bảo Đại I
+ Ăn nhẹ nồi lẩu gà lá é 
+Tối đi Liang Fram mua quà, lượn lờ chợ đêm
+ Trên đường  về khách sạn tạt qua Pizza Banana (tình cờ thôi mà thấy ngon vãi).
NGÀY 3:  (Vì mẹ yêu hoa nên chỉ đi ngắm hoa thôi ,he he)
+ Thung lũng tình yêu
+Vườn dâu Hiệp Lục ( mùa này đi không phải mùa dâu nên chất lượng quả không oke lắm)
+Nhà thờ Domaine
+ Ăn trưa gần khách sạn
+ Dạo quanh trung tâm thành phố
+ 15h ra sân bay (book xe dichung:220k từ ĐL –Sb Liên Khương)
Về thôi….
KẾT (cái này quan trọng này)

Nguồn: https://dutoancongtrinh.vn/threads/review-da-lat-3-ngay-2-dem.33485/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay