vivivo

KÍNH NHỜ CÁC THẦY XÁC ĐỊNH GIỜ SINH GIÙM CON

2 bài viết trong chủ đề này

Con là thành viên mới vào diễn đàn. Kính nhờ các thầy hữu duyên xác định lại giờ sinh giúp con ạ

Con sinh ngày 7-9-1996 dương lịch, theo lời ba mẹ con thì con sinh vào rạng sáng

Con có 1 chị 1 em cùng cha mẹ, chị gái sinh 1995, sinh ra bị dị tật, được 3 ngày thì mất, em gái sinh 2001. Ba mẹ bất hoà, ba hay đánh mẹ

Từ nhỏ đến lớn con hay gặp nhiều hiện tượng lạ:

* chôn cất động vật -> tầm 1 tuần sau vị trí đó có 1 hộp dầu cao sao vàng còn nguyên

* Mỗi khi tính làm việc xấu hay tính toán trả thù -> sét đánh ngang đầu dù trước đó k có dấu hiệu mưa, đoạn đường rất vắng nhưng lại có xe khách chạy tốc độ nhanh k tiếng động xẹt qua sát người. Khi từ bỏ ý xấu mới hết hiện tượng

* Năm cấp 1 từng bị thủy đậu và quai bị

*Năm 16 tuổi và 17 thi lại

*Năm 14 lần đầu tự đi tàu về quê, lần đầu tự đi làm

*Năm tháng 4/2014 18 tuổi bỏ nhà đi vì bất hoà cha mẹ chia tay người cũ quen người mới

*5/2002: ông nội mất

*4/2017: bà nội mất

*11/2019: ba mất

*con từng mất cmnd 3 lần

* Hồi nhỏ lúc học mẫu giáo nhà có từng bị trộm. Con k nhớ rõ ạ năm mấy ạ

*2020 mẹ con bị bệnh về phổi cả năm. 

*2/2021: có cv mới như ý

Kính mong quý thầy hữu duyên. Cảm ơn mọi người đã xem tin ạ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Con là thành viên mới vào diễn đàn. Kính nhờ các thầy hữu duyên xác định lại giờ sinh giúp con ạ

Con sinh ngày 7-9-1996 dương lịch, theo lời ba mẹ con thì con sinh vào rạng sáng

Con có 1 chị 1 em cùng cha mẹ, chị gái sinh 1995, sinh ra bị dị tật, được 3 ngày thì mất, em gái sinh 2001. Ba mẹ bất hoà, ba hay đánh mẹ

Từ nhỏ đến lớn con hay gặp nhiều hiện tượng lạ:

* chôn cất động vật -> tầm 1 tuần sau vị trí đó có 1 hộp dầu cao sao vàng còn nguyên

* Mỗi khi tính làm việc xấu hay tính toán trả thù -> sét đánh ngang đầu dù trước đó k có dấu hiệu mưa, đoạn đường rất vắng nhưng lại có xe khách chạy tốc độ nhanh k tiếng động xẹt qua sát người. Khi từ bỏ ý xấu mới hết hiện tượng

* Năm cấp 1 từng bị thủy đậu và quai bị

*Năm 16 tuổi và 17 thi lại

*Năm 14 lần đầu tự đi tàu về quê, lần đầu tự đi làm

*Năm tháng 4/2014 18 tuổi bỏ nhà đi vì bất hoà cha mẹ chia tay người cũ quen người mới

*5/2002: ông nội mất

*4/2017: bà nội mất

*11/2019: ba mất

*con từng mất cmnd 3 lần

* Hồi nhỏ lúc học mẫu giáo nhà có từng bị trộm. Con k nhớ rõ ạ năm mấy ạ

*2020 mẹ con bị bệnh về phổi cả năm. 

*2/2021: có cv mới như ý

Kính mong quý thầy hữu duyên. Cảm ơn mọi người đã xem tin ạ

| day rut nhua

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay