Gody

Tràng An, vẻ đẹp pha trộn với sự du lịch hoá nhưng vẫn giữ được nét mộc mạc, bình yên vốn có

1 bài viết trong chủ đề này

Với sự đầu tư vào các khu du lịch rất lớn trong thời đại hiện nay, các khu du lịch nào cũng đang đối mặt với việc bị thương mại hoá, không ít các du khách đến rồi thất vọng, lại chê thế này thế kia, cái mà du khách đang hướng đến là sự tự nhiên, sự đa dạng về mặt sinh thái, nhưng chúng ta cũng nên trầm lặng một chút để suy nghĩ sâu xa hơn, cũng có thể do một vấn đề đầu tư chưa được bài bản, nên sự xuống cấp của các khu du lịch là hoàn toàn dễ hiểu, nhưng đâu đó vẫn có một điều tích cực là họ tạo mọi điều kiện cho du khách có thể tham quan, có thể di chuyển đến. Nếu như trước kia chúng ta mất cả 1 ngày trời để leo núi Bà Nà, hay dăm 3 ngày để chinh phục đỉnh Fansipan mà không ngại bất cứ sự nguy hiểm nào thì nay chúng ta chỉ mất khoảng 20 - 30 phút để thực hiện những điều đó bằng cách đi cáp treo.
Đâu đó ở Việt Nam, vẫn còn một số những khu du lịch mà họ đầu tư rất tốt. Chẳng hạn như địa danh mà tôi muốn nói ở đây, Di sản Tràng An, một trong những khu du lịch mà ít du khách nào kêu ca, phàn nàn về vấn đề thương mại hoá, hầu như sự hoang sơ ở đây đều vẫn giữ được sự nguyên vẹn. Chúng ta vẫn còn nhớ cơn sốt về phim Kong, cách đây 5 năm những hình ảnh tại Tràng An được lan truyền chóng mặt trên mạng, không chỉ truyền thông trong nước mà nó cũng đã gây tiếng vang lớn đối với quốc tế bởi vẻ đẹp siêu nhiên hiếm có. Chẳng ngạc nhiên sau khi phim ‘’Kong: Skull Island’’ được công chiếu, du khách lại đổ về Ninh Bình ngày một nhiều, số nhiều trong đó đến từ các du khách nước ngoài.
Có một lần một người bạn bảo tôi rằng, hãy chọn 3 địa điểm để giới thiệu cho du khách quốc tế biết. Tôi liền chọn lần lượt là Huế - Hang Sơn Đoòng và Ninh Bình, 2 trong số các địa điểm đó trong lịch sử đã được chọn làm kinh đô của nước nhà, bởi không chỉ những vẻ đẹp mà du khách còn được tìm hiểu một lịch sử hào hùng của đất nước ta. Nếu như Ninh Bình hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp non nước hữu tình, từ những núi đá vôi đồ sộ, những địa danh ghi lại dấu ấn lịch sử hào hùng thời Vua Đinh - Vua Lê thì Huế lại mang một nét đẹp cổ kính, trải qua những dấu ấn thăng trầm của lịch sử nhưng những di tích, lăng tẩm vẫn còn tồn tại gần như nguyên vẹn, cùng với đó là nền ẩm thực đặc sắc, những lễ hội truyền thống được gìn giữ đến ngày nay đã tạo nên vùng đất thần kinh những dấu ấn đậm phai. Còn Hang Sơn Đoòng thì sao, tôi tự hào khi tìm kiếm trên google với từ khoá ‘’Hang động lớn nhất thế giới’’, tôi chưa có cơ hội được thử thách bản thân mình với thế giới to lớn kia nhưng qua những đoạn video, những hình ảnh và cả những trang blog của những người đi trước đã khiến tôi vô cùng ngạc nhiên, sửng sốt và thêm phần tự hào. Bạn có thể bỏ tiền để đi du lịch các nước, nhưng với hang Sơn Đoòng thì chưa chắc. 
Dưới những dòng nước xanh, thi thoảng tôi lại thấy những chú cá, những con le le trên mặt nước, nó tự do bơi lội, đi tìm thức ăn trong tự do mà không lo đến bất cứ điều gì cả. Trên thuyền, tôi lại được nghe những câu chuyện ý nghĩa về cuộc sống, về mảnh đất Ninh Bình mà những người lái đò chia sẻ; thi thoảng lại vượt qua những hang động, trong cái bóng đèn hiu hắt tôi thấy những bức phù điêu nghệ thuật bằng thạch nhũ, trải qua hàng nghìn năm đã tạo nên đá thạch nhũ đẹp kỳ lạ.
Tôi biết, những ngôn từ mỹ miều dành cho Tràng An là không thể tả hết, nhưng nếu được một lần có cơ hội tôi mong bạn hãy đến Tràng An, đến để thưởng thức khung cảnh tuyệt diệu của nó, nhiều hơn chút hãy đến với mảnh đất Ninh Bình và mang một bầu trời kiến thức lịch sử về cho bản thân.

Nguồn: https://chobacgiang.vn/threads/du-lich-trang-an.16217/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay