Posted 9 Tháng 4, 2009 Cháu tuổi Bính Dần. Đi xem thầy thì nói cháu phải 28t mới cưới được chồng. Tuổi cháu có thể sẽ phải chịu 2 đời chồng hoặc chồng sẽ bị chết. Cháu mong các anh chí cô bác cho cháu một lời khuyên Xin chân thành cảm ơn Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Tháng 4, 2009 Cháu tuổi Bính Dần. Đi xem thầy thì nói cháu phải 28t mới cưới được chồng. Tuổi cháu có thể sẽ phải chịu 2 đời chồng hoặc chồng sẽ bị chết. Cháu mong các anh chí cô bác cho cháu một lời khuyên Xin chân thành cảm ơn Các Cô Chú, Anh, Chị ở đây ai cũng bận lắm, mà tui thì đang rảnh nên tui khuyến mại cho bạn 3 lời khuyên luôn ! Lời khuyên 1 : " Đức năng thắng số " Lời khuyên 2: " Mọi việc không quá tốt như ta mơ ước mà cũng không quá xấu như ta lo sợ " Lời khuyên 3 : bạn nên đưa lá số lên đây thì mọi người ta mới biết đường mà khuyên chứ, nhìn 2 chữ Bính Dần chả thấy số lượng chồng là bao nhiêu cả đâu Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Tháng 4, 2009 Cháu tuổi Bính Dần. Đi xem thầy thì nói cháu phải 28t mới cưới được chồng. Tuổi cháu có thể sẽ phải chịu 2 đời chồng hoặc chồng sẽ bị chết. Cháu mong các anh chí cô bác cho cháu một lời khuyên Xin chân thành cảm ơn Nếu một ông thày như chú chẳng hạn - nói số cô sẽ hạnh phúc (Tất nhiên là chồng không chết), không hai đời chồng thì cô tin ai? Share this post Link to post Share on other sites
Posted 15 Tháng 4, 2009 Nếu một ông thày như chú chẳng hạn - nói số cô sẽ hạnh phúc (Tất nhiên là chồng không chết), không hai đời chồng thì cô tin ai? Nếu là mình, mình sẽ tin vào những điều tốt đẹp (nhưng cũng phải có người nói những lời tốt đẹp đó ra, như bác Thiên Sứ chẳng hạn). Tin vào những điều tốt đẹp sẽ thấy cuộc đời đáng sống và tươi đẹp hơn. Buồn hay vui cũng phải sống, vậy thì hãy lạc quan lên em nhé. Share this post Link to post Share on other sites