Gody

Phú Quốc Trip

1 bài viết trong chủ đề này

Phú Quốc - Kiên Giang

❇️  Chuyến đi 4 ngày 3 đêm - chi Phí 6tr/người ( bao gồm cả vé máy bay )
- Di chuyển: Từ HCM - PQ tầm 40’ bay  lúc mình đi vé khứ hồi 1tr2 
Day 1: Mình bay chuyến lúc 10h sáng đến nơi lấy hành lí xong là 11h, di chuyển đến Homestay Lotus đang HOT RẦN RẦN chỗ này m.n nên đặt trước 1 tháng nha, mình đặt trươc 3 tuần mà hết phòng có lưới ở trước mất tiêu huhu, nhận phòng xong mình tranh thủ sống ảo càng quét ở homestay phải nói chỗ nàykhônggóc chết, chụp xong tầm 3h mình nghỉ 1 xíu đến 16h30 mình di chuyển đến OCSEN BEACH BAR & CLUB nơi có địa điểm ngắm Hoàng Hôn cực đỉnh, các bạn nên chọn nước uống có màu đẹp xíu để lên hình châ’t nha, đến 19h mình đi ăn tối ở quán nhậu vỉa hè nằm trên đường Trần Hưng Đạo đầu hẻm của quán Ốc Sên luôn ( tiếc quá bên tên ) ăn rất ngon, sau đó về lại Homestay ăn trái cây , ngồi nghe tiếng sóng biển và những chiếc tàu đánh cá - Kết thúc Day 1 
Day 2: lên kế hoạch dậy 5h ngắmj bình minh, mà ông trời trêu người bão bùng sấm sét mưa to huhu vỡ kế hoạch ngủ tiếp , đến 9h dạy ăn mì gói mực ( mực ở đây bao tươi ngon , giòn sựt sựt , đến PQkhôngăn mực là sai lầm nha m.n) , sau đó thay đồ bơi ra và chèo thuyền kayak, ở homestay có sẵn thuyền và mái chèo luôn m.n cần thì mượn cô chủ nhé, cô chủ ở đây dễ thương lắm cơ, sau đó mình trả phòng trc 12h. Di chuyển đến khách sạn tiếp theo là AURORA HOUSE ( giá 500k/đêm có hồ bơi hơi bị xịn ) nằm trên đường Trần Hưng Đạo ghẹo vào hẻm tí xíu, ở đây là trục đường chính nên khi ở đây đi đâu cũng gần, check in lúc 12h xong tranh thủ đi tiếp là SUNSET SANATO BEACH CLUB 16h30 cbi đồ đi ăn quán BÚN QUẬY KIẾN XÂY má ơi ! Ăn ngon chi lạ lùng, ăn xong ghiền luôn mỗi khi nhắc đến, xong mình đi Chợ Đêm Phú Quốc đến đây đúng là thiên đường hải sản, chời ơi đập vào mắt là hải sản tươi sống và những loại chưa từng đc thấy, tuy giá có cao 1 xíu cơ mà toàn là đồ tươi đáng đồng tiền lắm, về đến phòng lúc 20h sớm quá nên bơi 1 lúc đến 21h - Kết thúc Day 2

Day 3: Sáng sớm ra mình đi tour 4 đảo, má ơi đến đây đúng là Thiên Đường Đảo Ngọc, nước xanh trong vắt thấy cá bên dưới, đến các đảo chú lái tàu đều giới thiệu và cho câu cá trúng đc mấy chú cá mú mà mừng gớt nước mắt, lại được thưởng thức nhum sống các chú bắt lên tận mắt làm trực tiếp phải nói nhứt cái lách, và sò quạt mấy chú là đàn ông mà nấu ăn phải nói mây zing gút chóp món gì cũng ngon, buổi trưa ăn đến 7 món luôn, tàu dừng lại ở Hòn Móng Tay xuống tắm và ngắm san hô và cá đẹp lắm luôn m.n đến đâykhôngđi tour này thì đc xem chưa đến Phú Quốc nhé, đến đất liền lúc 15h . Tiếp tục hành trình đến THÀNH PHỐ KHÔNG NGỦ GRAND WORLD mà thốt lên chữ CHỒ ÔI ! đẹp lắm m.n ơi, đến đây mà mấy fan sống ảo chắc xỉu up xỉu down sau 1h đồng hồ chụp chẹt thì ra về mà vẫnkhônghề tiếc nuối và đã càng quét hết , về đến thành phố tiếp tục món BÚN QUẬY vì về lạikhôngđc ăn nữa tại nó ngon quá mà - kết thúc Day 3 
 Day 4 : Dậy đi ăn sáng món đặc sản PQ bún kèn nằm trên đường 30/4, xong mình về lại ks uống ly cf rồi check out ra sân bay.

Nguồn:  https://www.bonanza.com/users/44030665/profile

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay