Lilypham

Rối lắm...xin giúp dùm

1 bài viết trong chủ đề này

Số mình có lẽ phải chịu lận đận nên 31 tuổi (tuổi Kỷ Mùi đó) rồi mà vẫn nắm trong tay số không, tất cả về tình duyên, sự nghiệp và học vấn. Học bao nhiêu năm ra trường rồi lại như không bởi những mảnh bằng đó chẳng giúp được gì khi tìm việc. Giờ hy vọng 1 trường y nào đó nhận mình vào, mong anh chị cô chú bác nào có thể xem dùm 1 quẻ coi có được nhận vào y khoa hay không.

Còn nếu không được thì mình có nên đi học lại 1 nghề khác hay nên đi làm thì tốt hơn? Nhiều lúc thấy cha mẹ gò lưng đi làm nuôi mình mà lòng bất nhẫn cũng như tủi hổ cho cái sự bất hiếu của mình. Mình mong anh chị cô chú bác có thể chỉ cho mình 1 cánh cửa. Không biết bao giờ mình mới hết lận đận nữa. Mình đã cố gắng lắm rồi.

Chân thành cảm ơn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay