Posted 22 Tháng 3, 2009 Cháu chào chú ạ! Cháu biết là chú rất bận vì có rất nhiều người cần chú giúp đỡ, hơn nữa dạo này chú đang đi công tác nên không trả lời giúp cháu được. Cháu cũng hiểu và thông cảm cho chú, cháu chỉ trách mình nhiều và cũng thấy buồn nhiều, có lẽ cuộc sống của cháu không được may mắn cho lắm. Cháu rất mong có em bé, nhưng nay vẫn chưa có mặc dù sức khoẻ bình thường; còn về cuộc sống gia đình thì không ổn lắm, vợ chồng cháu hay cãi nhau và đến hôm nay có lẽ chúng cháu quyết định chia tay. Cháu buồn rất nhiều, nhưng chẳng biết sao được, ai chẳng muốn cuộc sống của mình hạnh phúc; chồng cháu trách cháu nhiều lắm, thôi thì phận con gái đành chịu thiệt thòi vậy. Chứ nếu cứ tiếp tục cuộc sống vậy chắc cháu không chịu nổi. Cháu lấy chồng xa, mặc dù không ở quê chồng nhưng nhiều lúc thấy tủi thân nhiều lắm, cháu cũng không hợp bố mẹ chồng. Thực lòng cháu không muốn li hôn nhưng mà anh ấy nói nhiều điều và cũng muốn chấm dứt, cháu thấy căng thẳng quá. Cháu thấy buồn quá nên viết đôi điều tâm sự, nếu có gì không pahỉ mong chú bỏ qua nhé! Cháu chỉ xin chú chỉ giúp xem tuổi cháu thì cuộc sống sẽ như thế nào, và tại sao vợ chồng cháu lại như vậy? Cháu cám ơn chú nhiều ạ! Chúc chú luôn có một sức khoẻ tốt vì còn rất nhiều người cần chú giúp! Share this post Link to post Share on other sites
Posted 23 Tháng 3, 2009 Cháu chào chú ạ! Chú ơi khi nào chi đi công tác về vậy ạ, cháu mong tin chú quá, cháu mong chú chỉ giúp cho cháu, nếu có thể cứu vãn được tình thế thì tốt quá, vì cháu cũng không muốn sự thay đổi này. Cháu cám ơn chú nhiều lắm! Share this post Link to post Share on other sites