wildlavender

Khu rừng tự sát ở Nhật

1 bài viết trong chủ đề này

Khu rừng tự sát ở Nhật

Rừng Aokigahara nổi danh bởi hai điều: đây là địa điểm tuyệt vời để ngắm núi Phú Sĩ và cũng là nơi nhiều người tự sát. Khu rừng được mệnh danh 'Biển Cây' là khu vực cho ai đang trong tâm trạng tuyệt vọng bởi thật khó để tìm kiếm những người tự sát trong hàng cây dày đặc.

Posted Image

Khu rừng Aokigahara là nơi nhiều người Nhật tìm tới để mong được giải thoát. Ảnh: CNN. Taro, vừa bị sa thải khỏi nhà máy cán thép. Ông hy vọng mình sẽ biến đi mãi mãi trong bóng tối. "Khao khát sống của tôi đã biến mất. Tôi đã mất hết bản sắc của mình nên không còn muốn sống trên Trái đất này nữa. Đó là lý do tại sao tôi muốn tới đó", Taro tâm sự.

Người đàn ông 46 tuổi này không muốn mình trở thành một con người nhạt nhòa, đang ngập chìm trong trong nợ nần và bị đuổi khỏi căn hộ mà công ty cho thuê. Ông không còn kiểm soát được chuyện tài chính của mình, điều mà Taro tin rằng đó là nền tảng của cuộc sống ổn định. "Bạn cần tiền để sống. Nếu bạn có bạn gái, bạn cần tiền. Nếu bạn kết hôn, bạn cần nó cho cuộc sống của mình. Tiền là điều luôn cần cho cuộc sống của bạn", Taro chia sẻ.

Taro đã mua tấm vé một chiều tới khu rừng Aokigahara, phía tây của thủ đô Tokyo. Khi tới đây, ông cứa cổ tay nhưng vết cắt chưa đủ sâu để anh có thể chết ngay.

Theo lời kể của Taro, anh bắt đầu đi lang thang trong rừng. Sau nhiều ngày, anh bắt đầu kiệt sức và nằm trong những bụi cây, gần chết vì khát, đói và tê cóng. Những ngón ở bàn chân phải của anh suýt nữa phải cắt bỏ vì bị cước do sương giá. Nhưng Taro không chết bởi một người đi bộ vấp vào cơ thể bất động của anh và gọi người tới cứu.

Câu chuyện buồn của Taro chỉ là một trong hàng trăm trường hợp tìm tới Aokigahara mỗi năm, nơi nổi danh là khu rừng tự sát ở Nhật Bản. Nơi đây có nhiều vụ tự sát nhất trên khắp đất nước mặt trời mọc.

Tỷ lệ tự sát của Nhật thuộc hàng cao nhất thế giới đang ngày càng tăng do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế. Tháng 1 năm nay đã có tới 2.645 vụ tự sát, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo CNN, Nhật mong muốn tỷ lệ buồn này sẽ giảm bớt 20% vào năm 2016. Ở các trường học và công sở sẽ có những kế hoạch tuyên truyền để mọi người nhận thức rõ hơn về vấn đề tự sát. Nhưng các quan chức e ngại rằng cùng với tỷ lệ thất nghiệp và vỡ nợ ngày càng tăng sẽ ảnh hưởng tới quyết tâm này. "Thất nghiệp đã dẫn tới chuyện này. Xã hội và chính phủ cần đưa ra những biện pháp chống lại tự sát. Nên có những nơi để có thể tới và tìm kiếm sự giúp đỡ", chuyên gia tư vấn tài chính và tự sát Toyoki Yoshida cho biết.

Yoshida và tình nguyện viên của mình, Norio Sawaguchi, dán những thông báo ở rừng Aokigahara, cảnh báo các du khách có định tự tử, khuyên họ tới dịch vụ tư vấn tài chính của họ. Cả hai người đàn ông này nói rằng, xã hội Nhật đang trở nên lạnh lùng với tình trạng thất nghiệp và vỡ nợ và nuôi dưỡng một nền văn hóa nơi tự sát được coi là lựa chọn danh dự.

Chính quyền địa phương cho biết, họ đã đặt camera an ninh ở cửa rừng. Mọi người e ngại rằng vào tháng 3, thời điểm cuối của năm tài chính, sẽ có nhiều người tìm tới nơi đây hơn do khó khăn của nền kinh tế. "

Một năm sau ý định tự sát của mình, Taro đang là tình nguyện viện của trung tâm tư vấn giúp anh có thể đứng vững trên đôi chân của mình. Anh vẫn đang tìm việc. Taro nói, anh cảm thấy xấu hổ vì vẫn còn nghĩ tới chuyện tự sát: "Tôi cố không nghĩ tới chuyện đó nhưng tôi không thể nói là không bao giờ. Đối với tôi, khao khát sống mạnh mẽ hơn".

Ban Mai

Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay