hung303

Xin cám ơn anh Phạm Cương!

1 bài viết trong chủ đề này

Vừa rồi ông cụ nhà tôi do bệnh hiểm nghèo đã đột ngột từ giã cõi đời.

Trong lúc gia đình rất bối rối trong việc xem giờ nhập quan và an táng, tôi đã nhớ đến lớp PTLV II và đã gọi điện tới sư phụ Thiên Sứ để nhờ giúp đỡ, nhưng không may là đã không thể liên hệ với sư phụ được. Ngay lúc đó tôi đã gọi tiếp cho anh Phạm Cương, nhưng do còn sớm nên anh chưa bật máy di động.

Sau 8h sáng anh đã chủ động gọi lại cho tôi và sau khi biết được việc tôi cần nhờ giúp, anh đã nói anh không thạo lắm về Âm trạch, nhưng có nói sẽ nhờ các cao nhân khác trên diễn đàn giúp đỡ và đề nghị tôi cung cấp các thông tin cần thiết. Anh đã rất nhiệt tình trong việc tiép nhận các thông tin và kết quả là anh đã giúp đỡ được mong muốn của gia đình chúng tôi trong lúc rất cần thiết.

Nay mọi việc của gia đình đã xong, qua diễn đàn này thay mặt gia đình tôi xin chân thành cảm tạ anh Phạm Cương cùng các anh chị em đã giúp đỡ gia đình tôi đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng!

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn!!

T.Hùng

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay